HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default TRÒ ĐỜI!
‐ Ông cố gắng ăn chút cháo đi ông
‐ Bà nghe tôi dặn đã
‐ Ăn cho có sức rồi muốn nói gì hãy nói
‐ Tôi biết trong người tôi thế nào mà. Ăn giờ có ý nghĩa gì, khi nội tạng hư hết rồi
‐ Vâng, thế ông muốn nói gì
‐ Tôi đi trước thì tôi khỏe, vì có bà chăm sóc tôi tới giây phút cuối cùng. Tôi chỉ lo cho bà, một mình rồi lúc già yếu lẫn lộn, liệu thằng Hiếu và con Hạnh có thông cảm cho bà không.



‐ Ông khéo lo xa, tôi thấy tụi nó đâu đến nỗi nào
‐ Thì tôi cứ nhắc bà thế. Lúc mình già vô dụng, ai mà biết được
‐ Ừ tôi nhớ rồi
‐ Miếng đất ở ngoại thành bà đừng có bán, để lại cho thằng Châu. Còn tiền trong ngân hàng, bà cứ rút dần mà xài, đừng có tiết kiệm, mình lo được cho mình, đỡ phiền tới con
‐ Tôi thắc mắc, sao miếng đất lại để cho thằng Châu mà không chia cho thằng Hiếu và con Hạnh hả ông
‐ Chúng nó đâu có thiếu thốn gì. Với lại, một miếng đất mà chia cho hai đứa, rồi chúng lại dễ xâu xé nhau. Thằng Châu là cháu đích tôn, mai mốt nó hương khói thờ phụng dòng họ nhà mình, chứ có mất đi đâu mà sợ
‐ Ông nói cũng đúng. Nhưng ông ăn cháo đi đã
‐ Từ từ tôi ăn, mấy chục năm nay tôi ăn cơm bà nấu rồi còn gì. Tới giờ này, tôi có bà bên cạnh, con cái cũng phương trưởng, vậy là tôi mãn nguyện rồi. Tôi chỉ lo cho bà thôi
‐ Ông không chịu ăn tôi mới là người phải lo ấy
‐ Vậy bà đưa cháo đây tôi ăn...
Phần 2:
‐ Việc hậu sự cho bố đã xong, khách của người người nào thì người ấy giữ tiền phúng điếu, sau này biết mà đáp lễ, cô Hạnh đồng ý không?
‐ Dạ anh. Khách của nhà em đông, bọn em phải có trách nhiệm chứ ạ. Bạn làm ăn của anh cũng nhiều, nên anh tính thế là phải
‐ Anh là con cả, nên dĩ nhiên mẹ ở với anh. Khách của bố mẹ, thì để mẹ giữ số tiền ấy. Bố mới mất, vợ chồng cô chú nên tới lui thăm hỏi mẹ, cho mẹ đỡ buồn
‐ Vâng anh. Mẹ cũng quý thằng Châu con anh, nên về nhà bọn em ở chắc gì mẹ đã đồng ý. Mà em thì áp lực công việc cũng nhiều, anh Đức chồng em mang tiếng là phó viện trưởng, nhưng việc gia đình, anh ấy tồ tệch lắm
‐ Anh hiểu mà. Sắp tới là bốn chín rồi trăm ngày cho bố, cô chú có trách nhiệm cùng với anh làm cho chu đáo, kẻo mẹ buồn, nốt thể cảm ơn người ta
‐ Dạ. Mà mẹ đâu rồi anh
‐ Mẹ đang nghỉ trong phòng.
‐ Mọi việc anh đã hỏi ý kiến mẹ chưa
‐ Bố mẹ chỉ có hai anh em mình, giờ là lúc con cái lo cho bố mẹ. Chứ không lẽ cứ để mẹ phải vất vả mãi sao.
‐ Vâng anh. Để em lên với mẹ một chút
‐ Ừ, em lên với mẹ đi...
Phần 3:
‐ Con mời bà ăn cơm ạ
‐ Vợ chồng thằng Hiếu về chưa con?
‐ Dạ chưa. Bà cứ ăn trước đi, chứ cô chú ấy có bao giờ về sớm đâu, biết thế nào mà chờ ạ
‐ Cũng may có con bầu bạn với bà. Cảm ơn con nhiều lắm. Một tay con chăm sóc ông, giờ lại chăm sóc bà.
‐ Dạ con là ô sin, làm ăn lương, đấy là việc của con mà
‐ Con ở với bà hơn chục năm rồi, bà coi con như người nhà, con đừng tự gọi mình là ô sin nữa, bà buồn đấy
‐ Vâng cảm ơn bà.
‐ Lâu nay không thấy vợ chồng con Hạnh tới, không biết anh em nó có chuyện gì không
‐ Bà đừng lo, có lẽ vì quá bận thôi. Cô chú Hiếu cũng vậy mà, đâu có thời gian để ăn cơm với bà đâu
‐ Chúng nó bận bịu mệt mỏi, cũng tội. Nhưng làm gì thì làm, cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, quan tâm tới gia đình con cái, chứ việc trong nhà giao hết cho con, về nhà chỉ để ngủ, thì tình cảm máu mủ ruột rà nhạt nhẽo đi. Đúng không con?
‐ Dạ con không dám có ý kiến đâu ạ. Bà đừng suy nghĩ nhiều, mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Cần gì bà cứ gọi con
- Mai con chở bà ra ngân hàng rút tiền nhé, tiền mặt bà hết rồi.
‐ Dạ. Con thấy bà có tiêu xài mua sắm gì đâu, sao cứ đi rút tiền hoài vậy ạ
‐ Bà đưa cho vợ thằng Hiếu. Bà không muốn mình là gánh nặng của tụi nó. Tuổi già sợ nhất là vô dụng và cô đơn, tiền bạc có nghĩa lý gì đâu con.
‐ Chú Hiếu đâu có thiếu tiền đâu, nuôi mười bà cũng được ấy chứ
‐ Bà muốn sống bằng tiền của bà. Còn tiền của nó, để nó lo cho thằng Châu cháu bà
‐ Dạ. Bà ăn cơm đi ạ, thức ăn nguội hết rồi
‐ Con ăn với bà nha con
‐ Bà cứ ăn trước đi ạ, con còn phải lau nhà, xếp quần áo, kẻo về cô lại la
‐ Thôi con đậy lại đi, bà chưa muốn ăn...
Phần 4:
‐ Anh Hiếu này, lần này mẹ ra viện, hãy để mẹ về ở với bọn em. Vợ chồng em có chuyên môn về ngành y, mà mẹ giờ yếu lắm rồi, còn bị lẫn nữa, nên chăm sóc mẹ giờ rất khó.
‐ Cô chú cũng đi làm miết giống như anh, chứ có rỗi rãi gì đâu. Thôi cứ để mẹ ở nhà anh cũng được.
‐ Trước khác, bây giờ khác anh ạ. Trước mẹ còn khỏe, minh mẫn, ở với ai chẳng được. Giờ mẹ yếu, sống chủ yếu nhờ thuốc, nên ở với tụi em thì hợp lý hơn.
‐ Cô chú đã nói thế thì anh cũng đồng ý. Nhưng anh là con trai, có cháu đích tôn, mẹ cũng quý và muốn gần thằng Châu. Còn cô là con gái, về nhà cô không biết mẹ có chịu không, và anh cũng sợ hàng xóm lời ra tiếng vào nữa
‐ Ôi dào anh khéo lo. Mẹ giờ lẫn rồi biết gì nữa mà không chịu. Còn hàng xóm là người ngoài, đâu phải con của mẹ, đâu biết gì mà ý kiến ý cò.
‐ Thôi thì tùy cô vậy, kẻo lại trách móc anh cấm cản cô chú được nuôi mẹ...
……
‐ Cô giỏi thật đấy. Bố mẹ chồng thì cô là dâu mà còn bỏ bê, lại đón mẹ đẻ mình về nhà nuôi, tôi không hiểu cô đang nghĩ gì nữa.
‐ Bố mẹ anh còn khỏe, đâu cần đến tôi. Tôi nghĩ gì làm gì cũng vì cái nhà này. Vả lại, nhà mình có ô sin, ông đâu phải đụng tay đụng chân gì, sao phải khó chịu thế.
‐ Tôi chỉ nhắc nhở để cô đối xử nội ngoại cho chu đáo thôi, kẻo anh em họ hàng tôi lại chửi vào mặt tôi. Mà nhắc cho cô nhớ, tôi đang là phó viện trưởng đấy.
‐ Xì, cái phó viện ấy tự nhiên mà có à. Đừng đem cái chức danh ấy về nhà hù tôi, rõ chưa...
Phần 5:
‐ Thì cô cũng phải nghĩ cho tôi một chút chứ, để tôi nói cấp dưới nó còn nghe.
‐ Tôi nói cho mà biết, ông tuy chỉ là phó, cực hơn trưởng một chút, nhưng "lậu" thì béo bở hơn nhiều. Ông lo mà lấy lại vốn cái ghế phó viện và cái bằng tiến sĩ cho tôi.
‐ Tôi sợ cô quá.
‐ Sợ thì phải nghe lời tôi. Ông chỉ làm mấy năm nữa là nghỉ hưu, mà mẹ thì yếu lắm rồi...
‐ Ơ, tôi nghỉ hưu thì liên quan gì tới sức khỏe của mẹ.
‐ Thì đấy, nhà này không có tôi, thử hỏi ông làm được trò trống gì. Thằng hai có người yêu mấy năm rồi, phải cưới gấp cho nó thôi.
‐ Sao lại phải vội thế, mà phải hỏi thằng hai có đồng ý không đã chứ.
‐ Không đồng cũng phải ý. Tôi cưới cho nó người nó yêu, chứ có ép uổng gì nó đâu mà hỏi.
‐ Mẹ đang bệnh, cô làm thế liệu có ổn không?
‐ Ông làm lãnh đạo mà khờ quá. Chính vì mẹ bệnh, nên mới phải cưới chạy. Lỡ mẹ có mệnh hệ gì, phải chờ mấy năm nữa cho hết tang mới cưới được, lúc ấy ông về vườn rồi, ai thèm đi nữa.
‐ Tùy cô. Mai mốt con cái quở trách, đừng lôi tôi vào đấy nhé...
……..
‐ Sao anh để cô Hạnh đưa mẹ về bên ấy thế?
‐ Vợ chồng nó làm ngành y, nuôi mẹ lúc này tốt hơn mình chứ em.
‐ Em nghi lắm. Bao nhiêu lâu nay không nuôi, giờ lại dành nuôi mẹ.
‐ Thì để mẹ ở bên ấy một thời gian, rồi mình lại đón mẹ về cũng được.
‐ Anh nghĩ đơn giản quá. Cứ chở đi chở lại, người ta lại tưởng anh em nuôi mẹ luân phiên, đùn đẩy nhau, người ta chửi cho thúi mũi.
‐ Phụ nữ bọn em rắc rối quá, thế này không được, thế kia cũng không xong.
‐ Em nghĩ, cô Hạnh đang tranh dành với mình. Thằng Châu con mình là đích tôn, nên cô ấy sợ bị thiệt thòi, nên mới tìm cách lấy lòng mẹ chăng.
‐ Mẹ giờ lẫn rồi, biết gì nữa đâu mà lòng với dạ. Mà anh nghĩ, di chúc mẹ đã nhờ luật sư lập lâu rồi.
‐ Ừm... Tiền bạc thì chẳng ai chê, chú Đức làm phó viện, bổng lộc thiếu gì. Không như mình, lăn lộn kiếm được đồng tiền bở hơi tai.
‐ Dạo này công ty làm ăn bết bát quá. Dịch bệnh làm bất động sản chững lại, nên dự án ít, giải ngân cũng rất khó khăn. Đã thế, đối tác còn tối ngày ma chay, giỗ chạp, cưới xin... thật là mệt mỏi...
Phần cuối:
‐ Tức không chịu được, mẹ nghĩ sao mà cho con ô sin nhà ông Hiếu một tỷ, còn mình hai tỷ, ông Hiếu cũng hai tỷ vậy. Miếng đất ở ngoại thành cũng thuộc về thằng Châu. Thế tiền về bên nhà ông Hiếu hết à. Không biết mẹ có bị lẫn lộn không?
‐ Nhầm thế nào được, có luật sư làm chứng mà. Mà cô tham quá đấy, tiền phúng viếng mẹ còn gấp vạn lần từng ấy, còn chưa đủ với cô sao.
‐ Thì biết thế, nhưng càng nhiều tiền thì càng tốt chứ sao. Đừng nói với tôi là ông không thích tiền.
‐ Mưu mô của cô thất bại, nên cô mới lồng lộn lên đúng không.
‐ Không thất bại, chỉ là không được hoàn hảo thôi...
******
‐ Tin được không, con ô sin mẹ chia cho một tỷ. Đã thế, mẹ mất ở nhà cô Hạnh, nên mình thất thoát tiền phúng viếng rất nhiều.
‐ Biết làm sao được hả em, khi mẹ đã di chúc như thế. Mà xưa chăm sóc bố mẹ một tay ô sin nó làm, chứ em và anh bận bịu, có hầu hạ bố mẹ được ngày nào đâu.
‐ Biết vậy, nhưng em vẫn có cảm giác như thế là quá nhiều và không xứng đáng.
‐ Thôi chuyện đã thế rồi, em sân si có được thêm gì đâu...
Vừa lúc ấy, người giúp việc đi ra, lễ phép:
‐ Dạ, con muốn thưa với cô chú một việc ạ.
‐ Việc gì thế?
‐ Con ở nhà cô chú cũng đã lâu, được cô chú thương coi như người nhà, con cảm ơn cô chú.
Ông bà lúc còn sống, rất tốt với con, coi con như con cháu, nên con mới ở đây làm được tới mười mấy năm. Giờ ông bà mất rồi, con xin phép nghỉ việc ạ. Số tiền một tỷ bà cho con, đối với con là quá lớn, con chưa từng biết mặt mũi nó như thế nào. Con nghèo mãi quen rồi, nên con xin gửi lại số tiền ấy cho cô chú, hương khói cho ông bà giùm con, coi như con báo đáp ông bà đã thương yêu và chỉ bảo con. Con chỉ xin cô chú thanh toán hết tiền lương tháng này giùm con thôi ạ. Con xin lỗi vì đã đường đột nghỉ việc, cô chú tìm ô sin khác giùm con ạ...
************
Ba năm sau...
‐ Hai ơi, mày đâu rồi? Lại trốn trong phòng hút hít đấy à?
‐ Không có, đừng tưởng ai cũng xấu như mẹ
‐ Đồ mất dạy. Giờ quay qua chửi cả tôi cơ à
‐ Mẹ có dạy đâu mà con mất. Bố đi tù cũng là do mẹ, đã gây áp lực với bố, phải kiếm thật nhiều tiền đưa cho mẹ.
‐ Tao nuôi mày, để giờ mày đối xử với tao thế à. Bố mày đi tù vì ăn mà không biết chùi mép, hiểu chưa.
‐ Mẹ lên án con, sao không nghĩ tới ngày xưa mẹ đối xử với bà thế nào. Đừng tưởng những mưu mô của mẹ không ai biết. Vợ chồng con lục đục li hôn cũng là do mẹ, đã ép con cưới người con chưa tìm hiểu kỹ. Đối với mẹ chỉ có tiền, tiền và tiền.
‐ Thế không có tiền mày sống được à, đồ bất hiếu.
‐ Buồn cười thật đấy. Người không có hiếu lại đòi người khác phải có hiếu với mình. Con học từ mẹ cả đấy.
‐ Khốn nạn. Cút ra khỏi nhà tao.
‐ Cút thì cút. Dù gì trong nhà này giờ có còn gì nữa đâu, bố thì đi tù, tài sản cũng bị tịch thu hết rồi. Mẹ cứ ở một mình cho sướng nhé, tha hồ mà thủ đoạn. Nhưng đừng có ác độc với người ngoài, kẻo người ta đánh cho đấy.
‐ Tao không cần mày dạy đời tao. Cút, cút ngay. Sao tôi khổ thế này, ông Đức ơi...

VietBF©sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


goodidea
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 07-05-2022
Reputation: 207741


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 57,074
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	8.jpg
Views:	0
Size:	70.9 KB
ID:	2078444  
goodidea is_online_now
Thanks: 68
Thanked 3,382 Times in 2,920 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 73
goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10
goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12662 seconds with 15 queries