GƯƠNG THẦN DONALD TRUMP...!
Donald Trump là một hiện tượng kỳ lạ.
Từ khi ông bước vào chính trường, biết bao biến động đã, đang, và sẽ diễn ra... Lạ ở chổ không những Trump là duyên cớ bênh, chống ở nước Mỹ mà nó còn tạo ra hiệu ứng khắp nơi trên thế giới.
Trump tốt hay xấu cần lương tri và thời gian trả lời.
Nhưng Trump xuất hiện như chiếc gương thần làm rộ rõ những chân tướng...

1) Chân tướng tả- hữu:
Thật ra, trong lịch sử hiện đại, các quốc gia hoặc các đảng phái chính trị hoạt động trên trục hữu - tả. Định vị từ trung hữu đến cực hữu hay trung tả đến cực tả. Không những thế, mà ngay trong lòng xã hội,trong lòng của từng cá nhân, khuynh hướng tả - hữu cũng xuất hiện như một xung lực tương tác hay đối kháng lẫn nhau.
Nếu đệ nhị thế chiến làm sụp đổ các chế độ cực hữu tại Ý, Đức..., thì các phong trào dân chủ đã hạ gục các chế độ cs tại Liên Sô và Đông Âu. Nhưng cuộc đấu tranh giữa các thế lực vẫn tiếp diễn.
Nói về nước Mỹ theo chế độ lưỡng đảng.
Đảng Cộng Hòa vẫn giữ trung thành với đường hướng trung hữu.
Đảng Dân Chủ khi thành lập theo khuynh hướng trung tả, nhưng kể từ sau TT Kennedy, đảng này càng ngày càng nhích dần về phía cực tả. Tuy chưa đỏ như đảng cs, nhưng đảng Dân Chủ nhuốm hồng từ Bill Clinton và hồng đậm nhất bởi "Gà mái" Obama!
Trước giờ đa số "Học giả",khoa bảng, media thiên tả vinh thân, phì gia nhờ dân chủ tự do, nhưng luôn mơ màng "Thiên đàng trần gian xã hội chủ nghĩa". Một số mơ màng vì u mê, vì ngây thơ, nhưng số khác, vì bịp bợm muốn lợi dụng sự thấp kém của dân nghèo, dân lười biếng, dân vô luân lý...để trục lợi cho danh vị, cho lợi lộc,cho ý đồ đen tối!
Đảng Dân Chủ ngày nay, học từ cs mánh khóe mị dân, bám theo những thành phần trên để câu phiếu, để giành địa vị, để leo lên nấc thang danh vọng. Mấy chục năm nay nó đeo mặt nạ trá hình, nhưng có Trump thì nó như yêu quái bị gương thần làm lộ mặt, nên nó cuồng loạn lên.
Hình dung ra, một kẻ đạo đức giả bị vạch mặt giãy nãy như thế nào thì hiểu tại sao đảng Dân Chủ trâng tráo làm những chuyện điên rồ, mà lẽ thường thì họ không dám!!!
2) Chân tướng gian - ngay:
Những thành phần thù ghét ông Trump không ngừng nghỉ phút giây nào để đánh phá ông. Chúng vu cho ông đủ thứ tội: Nào là đắc cử nhờ Nga ủng hộ, nào là kỳ thị giới tính, kỳ thị chủng tộc, nào là nói láo 15,000-20,000 lần/hơn 3 năm( từ khi nhậm chức ), nào là ăn chơi thời chưa làm chính trị, nào là gây chia rẽ nước Mỹ, nào là ngu đần, nào là độc tài v.v...và v.v..., nghĩa là mọi tội lỗi mà quỷ Satan cũng không bị quy kết nhiều đến thế!!!
Nhưng chẳng cần phải trả lời những vu vạ này, người ta chỉ cần đặt câu hỏi là :
"Tại sao khi Donald Trump vừa đắc cử ngày 6/11/2016; thì các dân biểu như Maxine Waters, Alan Green... đòi luận tội, đòi impeach , và các thành phần cuồng loạn biểu tình chống đối... một người chưa nhậm chức( Lễ nhậm chức ngày 20/01/ 2017), tức CHƯA PHẠM LỖI LẦM NÀO TRÊN CƯƠNG VỊ TT???"
Chỉ cần có chút ít lương tri thì ai cũng hiểu kẻ gian- người ngay!!!
3) Chân tướng vì nước - vì bản thân:
Ông Trump yêu thích kinh doanh, không hề muốn tham gia chính trị. Ông sở dĩ phải ra tranh cử, vì theo ông, nước Mỹ đã bị lợi dụng, mọi chuyện đi xuống quá tệ mà các đời TT trước quá kém, không nhìn ra vấn đề, hay nhát đảm không dám đối mặt!
Vì lòng yêu nước mà từ bỏ lãnh vực kinh doanh yêu thích!
Vì yêu nước mà chấp nhận mọi gánh nặng, mọi phong ba!
Vì lòng yêu nước mà tài sản của ông bị sụt giảm...!
Vì lòng yêu nước mà thay vì hưởng thụ an nhàn trong cuộc sống giàu sang, Trump cật lực làm việc không nề hà giờ giấc, an nguy...!
Vì lòng yêu nước mà ông can đảm tột cùng khi dấn thân vào " Drain the swamp", làm bao kẻ nhơ nhớp oán hận, chống đối!
Vì lòng yêu nước, nên Trump dũng cảm đối đầu cùng media thiên tả đấy tiền bạc, đầy thế lực!
Donald Trump là thế đó, là điều ai cũng nhìn thấy.
Người lương thiện nhìn thấy để cảm mến!
Kẻ bất lương nhìn thấy để căm ghét!
Còn nhiều điều phải nói. Nhưng bài đã dài, tạm lấy lại một kết luận ở bài NHÌN TT TRUMP - NHỚ TT DIỆM(link bên dưới)!
Nếu chúng ta_ những người yêu chuộng lẽ phải và sự an toàn cho thế giới_ không dốc sức, không ủng hộ, không bảo vệ cho những vị lãnh đạo đặc biệt quý hiếm, không dễ xuất hiện trong dòng lịch sử dân tộc của mỗi quốc gia!
Cách riêng người VN, đã có kinh nghiệm đau thương về trường hợp TT Ngô Đình Diệm.
Lúc trước,chúng ta bái phục Lý Quang Diệu của Singapore, nhưng chúng ta có một TT Ngô Đình Diệm còn đức độ hơn, tài năng hơn nhiều, nhưng chúng ta không biết sát cánh cùng ngài; chúng ta đã khoanh tay để mặc cho giặc Trọc cấu kết với cs, giặc phản quốc ăn tiền ngoại bang sát hại...; để rồi khi mất TT Diệm, chúng ta mới ngồi than thở, khóc hận, tưởng niệm , hoài vọng... trong tuyệt vọng!
Bây giờ, nước Mỹ có TT Donald J Trump là hồng phúc cho họ, và cho cả nhân loại.
Nếu những người ngay chính không có can đảm, không hết mình ủng hộ , không quyết liệt đánh trả và bảo vệ vị lãnh đạo kiệt xuất này, thì chẳng may, TT Trump gục ngã trước bè lũ thiên tả, bè lũ vô luân, vô thần, bè lũ Hồi giáo cực đoan, bè lũ deep state, và nhất là bè lũ Tàu Khựa...; thì chẳng những nước Mỹ suy sụp, mà cả nhân loại nằm dưới ách thống trị của loài quỷ đỏ cùng hung cực ác Hán tộc...!
Ghi nhớ:
_ TT Diệm mất đi vì những người lương thiện hèn nhát!
_ TT Trump không thể mất đi vì những người lương thiện hèn nhát!
HÃY LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN DŨNG CẢM!