Anh Việt kiều Campuchia có 7 đứa con, người con trai lớn nhất 12 tuổi, học lớp 5. Bé trai này còn nhỏ nhưng đã vướng vào vòng lao lý, bị bắt vì tội hiếp dâm và bắt buộc phải đi cai nghiện dù không nghiện.
Anh Nguyễn Văn An, sinh năm 1974, Việt kiều Campuchia, là người mù chữ. Xứ người không sống nổi, vợ chồng anh dắt theo 7 đứa con về Việt Nam sinh sống. Nghèo khổ thất học, gia đình 9 người của anh sống trong thôn 4, xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận. Con trai lớn nhất của anh là Nguyễn Văn K, 12 tuổi, học cao nhất, là lớp 5.
Cho đến ngày 16/4/2019 thì thẩm phán Đỗ Phú Phước (tòa Tánh Linh) ra quyết định họp để áp dụng biện pháp đưa em K vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Theo hồ sơ của công an Tánh Linh (thượng tá Trương Minh Dương ký): "Vào khoảng 13 giờ, ngày 17/2/2019, Nguyễn Văn K sinh ngày 8/8/2006, HKTT: thôn 4, Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận, đến nhà Mai Văn T, sinh năm 1964, ở chung vách chơi. Lúc nây, nhà T chỉ có Mai Thị Huyền T, sinh ngày 26/8/2010 và Mai Thị Nhật H, sinh ngày 16/3/2012, ở nhà (cả T và H đều là con của T). Thì K, H, T cùng nhau chơi trò đập hình. Chơi được một lúc, thì H và T đi vào phòng ngủ và lên trên giường chơi, thì K đi theo cùng với T và H vào trong phòng ngủ.
Do trước đây K đã xem phim người lớn, nên lúc vào trong phòng ngủ, K nẩy sinh ý định giao cấu (làm chuyện người lớn) với H và T. Do vậy, K đi đến chỗ H đang ngồi, rồi dùng hai tay kéo tuột quần H xuống tới hai đầu gối của H, thì Hằng dùng hai tay kéo quần H lên, rồi H bỏ chạy ra khỏi nhà và chạy qua nhà bà Nguyễn Thị Nữ, ở đối diện nhà H.
Khi H bỏ chạy được qua nhà bà Nữ, thì K tiếp tục đến chổ T đang nằm, dùng hai tay kéo quần T xuống tới hai bàn chân của T. Lúc nầy, T nằm ngửa và không có phản ứng gì nên K tiếp tục dùng hai tay kéo quần của K xuống tới hai bàn chân của K rồi K nằm trên người T, hai tay K chống trên giường ở hai bên người của T, rồi K đưa d.ư.ơ.n vật của K vào trong â...m đ.ạ.o của T.
Khi K đưa dương vật vào trong âm đạo T, được khoảng một phút, thì K thấy bà Nguyễn Thị Nữ đi vào phòng, nơi K đang thực hiện hành vi hiếp dâm T. Thấy vậy, K sợ, ngưng thực hiện hành vi hiếp dâm T và đứng dậy, tay cầm quần đùi, người không mặc quần, bỏ chạy về nhà K. Sau khi phát hiện sự việc đại diện gia đình Mai Thị Huyền T (Mai Tú T - anh trai của T) đã làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của K đến cơ quan công an".
Hồ sơ cũng thể hiện, không tìm thấy tinh trùng.
Sau khi thượng tá Dương lập hồ sơ, ngày 27/3 đại tá Nguyễn Văn Loan ký thông báo về việc lập hồ sơ đưa học sinh lớp 5 Nguyễn Văn K (trường tiểu học Tân Đức 2, huyện Hàm Tân) vào trường giáo dưỡng.
Cả nhà em K mếu máo vì ngoài việc đi học, K còn là... lao động chính, phụ cha mẹ nuôi 6 đứa em. Ngoài giờ học, K biết chặt củi, róc vỏ cây, nấu nướng giặt giũ và trông đàn em.
Đến ngày 16/4 thì thẩm phán Phước ra quyết định đưa K đi... cai nghiện. (Không lẽ chửi thề chớ, cai cái gì? nghiện cái gì mà cai?)
Kể từ ngày 16/4 đến nay, K bỏ học, đi vào rừng làm tiều phu đốn củi.
Tiếp xúc với chúng tôi, K cho biết em không biết mạng xã hội là gì. Nhà em không có điện thoại, cũng không có ti vi.
Hôm qua nhà T chơi, mấy đứa nhỏ xem phim ở nhà T, rồi bắt chước người lớn, cởi đồ ra ôm.
K nhà nghèo, lại suy dinh dưỡng hạng nặng nên chỉ khoảng...28kg, cao hơn 1,3m. Tôi thử kiểm tra chim cò thì thằng nhỏ hồn nhiên kéo quần, chim cò nhỏ hơn ngón tay út. K hồn nhiên kể cu cậu còn ở truồng tắm mưa. Hôm ở nhà T là bắt chước phim chứ không hề làm giống như hồ sơ công an. Chim cò như K, có lẽ đợi vài năm nữa may ra mới có tinh trùng.
Một gia đình éo le, khốn khổ, thay vì được tạo điều kiện để giáo dục thì các anh ở Bình Thuận cứng nhắc đến mức đẩy nhóc vào tù sống chung với "đại bàng". 12 tuổi vào đó, khi ra nó có ngoan hơn không hay đi vào bi kịch cuộc đời? Các anh có thấy nó là nạn nhân của đói nghèo lạc hậu (có lỗi của chính các anh và của tôi) không? Các anh thấy cách ly nó ra khỏi xã hội các anh ngủ có ngon hơn không?
Luật pháp chỉ để ăn hiếp một đứa bé không có khả năng phản kháng, sợ xanh mặt trước tà quyền và cường hào ác bá, tôi khinh!
Các cơ quan tố tụng ở quận 4, TPHCM mà tích cực như Bình Thuận thì linh nựng chết chắc.
P/s: Ngày ra tòa, cả nhà K (áo trắng) chất lên chiếc xe lôi, chuyên dùng chở củi