
Với một người phụ nữ, cái miệng có thể là hoa sen, cũng có thể là lưới dao. Nó không chỉ là lời nói, mà còn là vận mệnh cả một đời. Hãy thử nhớ lại, có bao nhiêu lần một lời nói dịu dàng khiến bạn cảm thấy ấm lòng. Và cũng có bao nhiêu lần chỉ một câu vô tâm khiến cả mối quan hệ rạn nứt.
Phụ nữ biết giữ lời là người đáng để tin cậy. Biết khi nào nên nói là người thông minh. Biết khi nào im lặng là người cao quý.
Có người từng nói, có thể tự cầm hoa sao phải làm phiền người khác. Một câu nói nhỏ, nhưng đủ làm người khác cảm động. Một cử chỉ đơn giản, nhưng là đỉnh cao của thấu cảm và tự trọng.
Người phụ nữ có EQ cao, không cần nói nhiều, chỉ cần nói đúng. Không cần khoa trương, chỉ cần chân thành. Biết lùi một bước khi cần, biết im lặng khi chuyện chưa rõ ràng. Đó là phúc, là khí chất, là bản lĩnh.
Phụ nữ không cằn nhằn, khí chất tự nhiên cao quý. Trong một thế giới đầy ồn ào, người phụ nữ biết im lặng lại là người quyến rũ nhất. Họ không buôn chuyện, không bốc phốt, không mượn miệng mình để đánh đổi nhân cách.
Sự an nhiên chính là áo giáp đẹp nhất của họ. Phụ nữ biết tiết chế, giữ được vóc dáng và sức khỏe. Một cơ thể thanh xuân là lựa chọn, nhưng một lối sống biết chăm sóc bản thân là một loại trí tuệ.
Phụ nữ biết giữ miệng, sống bình yên. Đừng biến chuyện riêng người khác thành đề tài trà dư tửu hậu. Bởi có ngày, bạn cũng sẽ bị người khác đem ra kể lại theo cách chẳng giống như bạn từng biết.
Và hãy nhớ, phụ nữ biết cười là người có vận may. Nụ cười không chỉ đẹp, mà còn là ánh sáng trong những ngày tối nhất. Bạn cười với cuộc sống, rồi cuộc sống cũng sẽ mìm cười lại với bạn.
Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà ra, họa cũng từ miệng mà vào. Một cái lưỡi có thể là thứ tốt nhất, nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất trên đời. Vì vậy là phụ nữ, hãy học cách giữ miệng lưỡi, giữ nụ cười, và giữ lấy phúc phần cho mình.
Với phụ nữ cái miệng quyết định phúc phận cả một đời, miệng tốt bao nhiêu, mệnh tốt bấy nhiêu.
VietBF@ sưu tập