|   | 
 
      
  
    
       Săn "thần dược" cường dương 
	
		|  02-14-2013 | #1 |  
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Dec 2006 
					Posts: 54,629
				 Thanks: 1,521 
		
			
				Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 73      | 
			
			Săn rượu “đệ nhất cường dương” đãi khách trong dịp Tết nhưng không phải ai cũng biết thật giả và công dụng của nó ra sao.
 		    Thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) được mệnh  danh là thủ phủ của cá ngựa. Dọc quốc lộ 1A, đoạn qua các xã Xuân  Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Bình (thị xã Sông Cầu) đầy các bảng hiệu rao bán  cá ngựa sống, rượu cá ngựa. Những ngày giáp tết, xe ô tô ra vô tấp nập.
  
  Những hàng quán bán cá ngựa mọc đầy thị xã Sông Cầu Trước quán Tý (xã Xuân Thịnh), chiếc xe tải chất đầy  hàng tết đỗ xịch. Tài xế như đã hẹn trước, nhảy phóc xuống xe, bước  thẳng vào quán. Bên trong, chủ quán đã để sẵn 2 bình rượu ngâm cá ngựa  với sao biển, hải sâm, hải long. Người tài xế rút ví đưa 3 triệu đồng  cho chủ quán.  “Làm nghề như chúng tôi suốt ngày ngồi trên xe nên cái khâu ấy  cũng có phần ảnh hưởng. Cái món này nghe anh em nói tăng sức “chiến đấu”  được lắm. Cánh tài xế chúng tôi xem nó là thần dược. Uống vào là thấy  liền”- người tài xế tên Hoàng, quê Nam Định khề khà cười rồi ôm 2 bình  rượu lên xe.
 
 Chị Lê Thị Hằng, chủ quán Tý cho biết, những ngày giáp tết,  khách tìm đến đây mua cá ngựa và rượu cá ngựa nườm nượp. Giá cá, giá  rượu cũng vì đó mà tăng lên.
 
 Nếu trước đây, giá trung bình một cặp cá ngựa sống tại quán là  200 ngàn đồng thì nay đã tăng lên 250 ngàn đồng. Rượu cá ngựa cũng tăng  từ 1,2 triệu đồng/bình lên 1,5 triệu đồng. Có ngày chị bán được 12 bình  rượu và 8 cặp cá ngựa.
 
 
 Chủ quán Phan Trần Quốc (xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) giới thiệu rượu cá ngựa cho khách “Phải nói là hiệu nghiệm. Nhiều người còn dùng cá ngựa để trị  bệnh liệt dương. Rượu Minh Mạng ngày xưa gọi là “nhất dạ ngũ giao sinh  lục tử”, tôi nghĩ cũng chỉ cỡ này thôi”- anh Phan Trần Quốc (chồng chị  Hằng) nói xong liền vén áo đưa cánh tay săn chắc như để khoe sức “chiến  đấu” của mình.
 
 Cũng theo anh Quốc, để bình rượu cá ngựa được đẹp, các chủ quán  thường ngâm cá ngực cùng một số động vật khác như hải sâm, sao biển,  rắn biển, hải long, hải cương, bìm bịp, tắc kè.
 
 “Nhiều chủ quán cứ nghe món gì bổ là ngâm cùng chứ cũng không  hiểu rõ cá ngựa ngâm rượu cùng với các món ấy có phù hợp không”- ông  Quốc thừa nhận.
 
 Cạn kiệt nguồn cá ngựa
 
 Chúng tôi tìm đến thôn Diêm Trường, xã Xuân Bình nổi tiếng với  nghề săn cá ngựa. Mặt trời đứng bóng vẫn còn hàng chục chiếc thuyền nhỏ  không người lái chòng chành trên sóng nước của đầm Cù Mông.
 
 Anh Hiệp cho biết, các chủ thuyền đang lặn để bắt cá ngựa dưới  đáy đầm. Hiệp nhiệt tình rủ tôi xuống thuyền bơi ra chỗ đám thợ lặn để  hiểu hơn về cái nghề nhọc nhằn của mình.
 
 
 Thợ lặn Nguyễn Xuân Hiệp vừa bắt được 2 con cá ngựa ở đầm Cù Mông Đến gần 1 chiếc thuyền, Hiệp giật giật ống hơi, bỗng từ dưới  nước ngoi lên một chàng trai vạm vỡ có tên Nguyễn Xuân Hiệp, sinh năm  1986. Xuân Hiệp khoe, từ sáng đến giờ mình lặn bắt được 3 con cá ngựa.  “Nay bắt được như thế đã là nhiều. Có người lặn suốt cả ngày không bắt  được con nào”- Xuân Hiệp cho biết.
 
 Với 3 con cá ngựa ấy, Hiệp bán lại cho các chủ quán với giá 200 ngàn đồng, góp đủ tiền sắm tết cho con.
 
 Trước đây đầm Cù Mông nổi tiếng về cá ngựa vì lượng sinh vật  phù du nhiều, cá ngựa từ biển vào đây tìm nguồn thức ăn và sinh sống.  Nhưng gần đây, do việc săn bắt loài cá này để làm thuốc bổ cường dương  diễn ra rầm rộ nên nguồn cá ngựa ở đây đã bị cạn kiệt.
 
 
 Một cặp cá ngựa sống vừa được bắt lên từ đầm Cù Mông 
 “Hồi trước chỉ ra mức nước khoảng 2m, lặn xuống đã thấy cá ngựa  bám đầy trên rong, nhưng nay có khi lặn ở mức nước hơn 6 m, cả buổi  cũng chẳng có con nào”- anh Nguyễn Chí Hiếu (SN 1973) vừa bơi thuyền lại  gần vừa đưa giỏ trống không ra như để dẫn chứng.
 
 Những thợ lặn ở đây còn cho biết, nhiều lần lặn bắt phải những  con cá ngựa đang ôm trứng, nhưng rồi nghĩ thả lại về đầm cũng sẽ có  người bắt nên cứ thế mang về bán.
 
 
 Để bắt được cá ngựa, ngư dân phải lặn ngụp cả ngày dưới nước Coi chừng tiền mất tật mang
 
 Chính những chủ quán quen thuộc ở thị xã Sông Cầu khuyên khách  chấp nhận thêm ít tiền mua cá ngựa còn sống, đang bơi về dùng để tránh  cá ngựa…giả.
 
 Người dân huyện Tuy An giờ còn truyền nhau về câu chuyện anh S dùng cá… nhựa.
 
 Năm ấy, anh bước sang tuổi 45, thấy sức “chiến đấu” giảm sút  đáng kể, sợ vợ chê nên anh dành dụm được 1 triệu đồng lẻn vợ ra Sông Cầu  mua bình rượu ngâm 3 cặp cá ngựa về dùng. Chỉ mới uống dăm ly rượu đã  thấy hiệu quả, “súng” dễ lên nòng và “tác chiến” bền bỉ hơn. Đợi đến khi  dùng rượu gần cạn bình, anh mới mời bạn đến khoe.
 
 Mỗi người được một chung thì rượu cũng cạn, tiếc của quý, anh lấy mỗi người một con cá ngựa trong bình rượu ra ăn.
 
 Nhai mãi, nhưng không ai nhai đứt con cá nên anh sai vợ mang lửa  lên nướng. Ai ngờ khi đưa cá ngựa vào lửa đã bốc mùi nhựa cháy khét lẹt,  thì ra anh đã uống rượu cá “nhựa” mấy tháng qua.
 
 “Cũng không nên ham rẻ mà mua cá ngựa khô. Nhiều người ngâm  rượu cá ngựa rồi lấy rượu dùng hoặc đãi khách, hết lại chế rượu vào  ngâm. Cứ thế đến khi con cá ngựa “mãn tang” rồi mới mang nó ra phơi bán  khô thì còn chất gì trong đó nữa”- chủ quán Hai Ban cho hay.
 
 Cũng theo ông chủ quán này, khách đến mua cá ngựa thường đòi  hỏi mua đủ cặp đực cái để bổ hơn. Nhưng chẳng mấy ai phân biệt được đâu  là cá ngựa đực, đâu là cá ngựa cái. Chỉ những người chuyên nghiệp mới  nhận biết con đực qua chiếc túi nhỏ dưới bụng dùng để ôm trứng để ấp khi  con cái đẻ mà thường thì được khép kín chỉ thấy một nếp gấp rất nhỏ chỗ  miệng túi.
 
 Và cứ thế khách phải trả tiền cao hơn trong khi chủ quán cột  chùm 2 con cùng giới để bán. Nhiều người vừa ngâm rượu đã mang ra uống  nên không thấy hiệu quả. Trong khi chỉ nên uống rượu cá ngựa sau khi  ngâm 3 tháng.
 
 
     | Không nên lạm dụngÔng Phan Kỳ Nam, Chủ  tịch Hội Đông y tỉnh Phú Yên, cho biết cá ngựa là một vị thuốc trong  Đông y có vị ngọt, tính ôn, không độc, có tác dụng làm ấm thận, tráng  dương đối với đàn ông. 
 Từ thế kỷ XVIII,  bài thuốc cá ngựa đã được ghi nhận trong bộ sách thuốc "Bản thảo cương  mục thập di" của Triệu Học Mẫn. Tuy nhiên, cần phải biết cách pha chế và  sử dụng.
 
 Cá ngựa sống sau  khi mổ ruột, sấy vàng, tán bột rồi dùng nước chiêu thuốc hoặc mổ ruột,  làm sạch rồi ngâm rượu với dâm dương hoắc.
 
 “Tuy nhiên, không  nên lạm dụng và phải tuỳ theo cơ địa từng người để có liều lượng sử  dụng khác nhau. Cái gì dùng quá cũng không tốt, đôi khi còn rước hoạ vào  thân. Mỗi lít rượu chỉ nên ngâm 2 cặp cá ngựa, sau mỗi bữa ăn dùng một  chung nhỏ là vừa”- ông Nam cho biết.
 
 
 |  
 
 Bài và ảnh: Hồng ÁnhNguoilaodong
 
 |  
	|   |  |  
    
	
		|  02-14-2013 | #2 |  
	| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Jan 2013 
					Posts: 37,942
				 Thanks: 81,070 
		
			
				Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
			
		
	 Mentioned: 430 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 10758 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 76      | 
 
			
			cuthun mau mau zọt về kiếm bình rượu mà bú cho nó hết thun nha Kakaka
		 |  
	|   |  |  
    
	
		|  02-14-2013 | #3 |  
	| R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ 
				 
				Join Date: Jan 2007 
					Posts: 7,630
				 Thanks: 289 
		
			
				Thanked 79 Times in 62 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 15 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 27      | 
 
			
			ca' long` tong cung~ khong con` chu' noi' chi den' ca' ngua.
		 |  
	|   |  |  
    
	
		|  02-14-2013 | #4 |  
	| R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ 
				 
				Join Date: Aug 2012 Location: somewhere in pacific 
					Posts: 6,585
				 Thanks: 247 
		
			
				Thanked 1,704 Times in 1,000 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 242 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 20      | 
 
			
			ngâm mật cá nóc uống mau xung hơn đêm bẩy ngày ba ra dô còn sục.....
		 |  
	|   |  |  
    
	
		|  02-14-2013 | #5 |  
	| R4  Cao Thủ Võ Lâm 
				 
				Join Date: Jun 2007 
					Posts: 832
				 Thanks: 7 
		
			
				Thanked 83 Times in 53 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 16 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 19      | 
 
			
			Con gì cũng đuổi tận giết tuyệt, chỉ có giặc phương Bắc là không dám động tới.
		 |  
	|   |  |  
    
	
		|  02-14-2013 | #6 |  
	| R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ 
				 
				Join Date: Jan 2007 
					Posts: 7,182
				 Thanks: 1,810 
		
			
				Thanked 681 Times in 369 Posts
			
		
	 Mentioned: 1 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 107 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 26      | 
 
			
			Mấy tên nhà báo bị liệt dương hết rồi, cứ tiềm thuốc nứng dọng vô.
 Tội cho dân, bị VC dạy quá chậm tiến (nếu không muốn dùng chử thoái hậu)
 |  
	|   |  |  
 |   |