Đức đã trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên đăng quang trên đất Nam Mỹ. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của thầy trò Joachim Low và là cái kết tất yếu sau cuộc cách mạng mang tầm thập kỉ của "cỗ xe tăng"….
Sau 24 năm chờ đợi, cuối cùng người Đức đã khóc. Nhưng đêm qua, tại Maracana, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, sung sướng tột cùng khi lứa cầu thủ tài năng của họ đã vượt qua Argentina để chinh phục chiếc cúp vàng thứ 4 trong lịch sử. Giờ thì người Đức chỉ kém Brazil trên bảng vàng FIFA World Cup. Giờ thì người Đức có quyền vỗ ngực tự hào để nói về cuộc cách mạng đúng đắn mang tầm thập kỉ của họ.
Đúng vậy! Đức đã chuyển mình mạnh mẽ, bắt nguồn từ VCK World Cup 2006. Đó là giải đấu mà Mannschaft dưới triều đại Jurgen Klinsmann - Joachim Low đã tạo ra cuộc cách mạng về lối chơi. Từ một đội tuyển Đức xù xì, thô kệch mang biệt danh "cỗ xe tăng", Jurgen Klinsmann đã biến nó thành đội bóng tấn công cống hiến, quyến rũ. Thậm chí, Đức từng được liệt vào danh sách những đội bóng có hàng công hay nhất thế giới.

Đức xứng đáng trở thành nhà vô địch của World Cup 2014
Trong hành trình chuyển mình ấy, Jurgen Klinsmann - Joachim Low đã có tác động to lớn tới công tác đào tạo trẻ của bóng đá Đức. Từ đó, họ bắt đầu sản sinh ra những ngôi sao tấn công đẳng cấp như Thomas Muller, Toni Kroos, Mesut Ozil, Marco Reus, Andre Schurrle hay Mario Gotze,…
Chẳng bởi thế mà trong suốt 3 kì World Cup gần nhất (kể từ năm 2006), Đức luôn được đánh giá là 1 trong những đội bóng có dàn lực lượng hùng hậu nhất. HLV Joachim Low từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọn quân, nhưng đó là cái khó mà bất cứ ai cũng trải qua. Đơn giản bởi Đức có quá nhiều tài năng, ai cũng có thể đảm đương tốt nhiệm vụ nếu được trao cơ hội.
Ví như đêm qua, Andre Schurrle và Mario Gotze chỉ được xếp dự bị. Nhưng bộ đôi này lại chính là những người đã cùng nhau tỏa sáng mang về bàn thắng duy nhất ở Maracana, đủ để người Đức lên đỉnh! Đó là minh chứng cho thấy Đức có nhiều phương án, nhiều sự lựa chọn. Còn Argentina, chắc hẳn đội bóng này phải thèm thuồng khi chứng kiến pha hỏng ăn khó tin của Rodrigo Palacio, người cũng vào sân từ băng ghế dự bị nhưng không thể tỏa sáng như Gotze.
Hơn hết, Đức giờ đây là đội bóng chơi tấn công hấp dẫn. Họ đã dồn ép Argentina trong phần lớn thời gian thi đấu. Phần vì Đức được đánh giá cao hơn, phần vì họ có tổ chức tốt hơn và có nhiều tài năng sáng giá, không phụ thuộc bất cứ nhân tố nào. Trong khi đó, Argentina tỏ ra quá phụ thuộc vào Leo Messi. Khi Messi không có nhiều cơ hội để dứt điểm, cũng là lúc Albiceleste bế tắc. Hai pha hỏng ăn cực kì đáng tiếc của Higuain và Palacio là minh chứng rõ nhất cho thấy vai trò quá quan trọng của Leo Messi.
Trong hành trình cải tổ và hoàn thiện lối chơi, Đức đã nhiều lần vấp ngã. Họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup 2006 trên sân nhà. Đến World Cup 2010, "cỗ xe tăng" cũng rơi vào tình cảnh tương tự và bị xem là đội bóng yếu bản lĩnh ở những giờ khắc quyết định. Cần biết rằng trong giai đoạn này, Đức từng thất bại ở chung kết EURO 2008 và bán kết EURO 2012.
Thất bại là mẹ của thành công! Đức đã lấy những cú ngã đau đớn đó để làm bàn đạp cho chiến dịch chinh phục xứ sở Samba. Và họ đã thành công, ở thời điểm mà lứa cầu thủ tài năng của họ đạt độ chín muồi. Những Philipp Lahm, Mats Hummels, Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Muller, Mesut Ozil, Mario Gotze đã khiến tất cả phải nể phục bằng thứ bản lĩnh đã được tôi rèn qua những thất bại.

Klinsmann và Joachim Low - 2 nhân vật làm thay đổi lịch sử bóng đá Đức
Thứ bản lĩnh ấy đã thể hiện rất rõ tại Maracana đêm qua. Dù gặp rất nhiều khó khăn trước Argentina song người Đức tỏ ra rất bình tĩnh, kiên nhẫn. Có cảm giác rằng chiến thắng đến với họ như một kết cục tất yếu kể cả khi họ phải phân định ngai vàng trên loạt đấu súng.
Nói như thủ quân Philipp Lahm "Chúng tôi thi đấu rất bình tĩnh và kiên nhẫn. Chúng tôi biết vẫn còn nhiều cơ hội ở thời điểm cuối. Thật không thể tin rằng chúng tôi đã giành được nó. Trong tôi đang có một cảm giác khó tả. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và đứng ở đây trong vị thế nhà vô địch thế giới. Cá nhân tôi không quan tâm rằng bạn đang sở hữu những cá nhân kiệt xuất, miễn là bạn có 1 đội hình đoàn kết nhất".
Cuộc cách mạng mang tầm thập kỉ của bóng đá Đức giờ mới có cơ hội vươn tới đỉnh cao. Đó là cái kết xứng đáng, tất yếu cho nỗ lực không biết mệt mỏi của HLV Joachim Low và các cộng sự. Tuyệt vời hơn, Đức đã trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành cúp vàng trên đất Nam Mỹ. Chiến thắng của họ đã trở thành niềm tự hào của cả lục địa già.
Không phải ngẫu nhiên mà Jurgen Klinsmann đã đăng đàn khẳng định Đức xứng đáng với thành quả có được ở Maracana. Ông là người đi tiên phong, đặt nền móng cho sự thay đổi vượt tầm của Mannschaft. Sau đó, tới lượt Joachim Low tiếp nối chặng đường còn dang dở. Không rõ Joachim Low sẽ còn ở lại đội tuyển Đức đến khi nào, chỉ biết rằng Đức đã có nền tảng thành công và họ sẽ còn phát huy khí chất mới trong nhiều giải đấu lớn sắp tới!
Hoàng Ngọc
Theo vnmedia.vn