Tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump không ngờ đã trở thành món quà dành cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, tờ Spectator nhận xét.
"Như là sự trớ trêu của số phận, lời đe dọa của Trump đã thành món quà bất ngờ tặng ông Putin: trên thực tế lời đe doạ đó đã vô hiệu hóa những nỗ lực của Quốc hội nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn''.
Quan sát viên của báo lưu ý rằng cơ quan lập pháp Hoa Kỳ đã đình chỉ quá trình xem xét dự luật về áp đặt những biện pháp hạn chế cứng rắn hơn chống Nga.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham* khét tiếng với luận điệu chống Nga điên cuồng đã đệ trình dự luật về những biện pháp trừng phạt, dự trù áp thuế nhập khẩu 500% đối với hàng hóa nhập từ các nước mua dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và uranium của Nga.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Matxcơva: trong vòng 50 ngày, đòi hỏi phải có thỏa thuận hòa bình với Kiev. Nếu không đáp ứng điều kiện đó, Trum đe dọa áp thuế 100% đối với mọi hàng nhập khẩu từ Nga, cùng các loại thuế thứ cấp đối với các nước mua dầu mỏ, khí đốt và những nguồn năng lượng khác.
Đồng thời, Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ và EU đã thoả thuận cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraina, với kinh phí do châu Âu gánh chịu. Trong các lô hàng bàn giao trong tương lai sẽ gồm cả hệ thống Patriot chứ không chỉ riêng tên lửa.
Như ông Dmitry Peskov đại diện Điện Kremlin lưu ý, kế hoạch của Trump là vụ kinh doanh. Mặt khác, châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng chi ra số tiền khổng lồ để mua vũ khí nhằm kích động tiếp nối chiến tranh, nhưng cũng hiện hữu bất đồng về việc ai sẽ chi tiền. Pháp, Cộng hòa Séc, Ý và Hungary đã từ chối tham gia vụ mua sắm này.