"Một lần nữa tôi tuyệt vọng. Đó là lần tuyệt vọng thứ hai trong cuộc đời tôi vì tôi ước mơ được trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại bị dập tắt như thế" – Cát Tuyền nói.
Vừa qua, tại phần cuối chương trình Duyên phận, ca sĩ chuyển giới Cát Tuyền đã tâm sự về biến cố thứ hai trong cuộc đời mình sau khi bị ban trai 10 năm ruồng bỏ và chuyển giới thành công.
Tôi bỏ ra những 400 triệu để làm DVD, số tiền này khi ấy lớn lắm, mua được cả một căn nhà
Sau khi chuyển giới về, tôi quay lại hát Lô Tô và nghĩ mình chẳng còn con đường nào khác, phải làm nghề này cả đời.
Nhưng may mắn làm sao, anh Long Nhật phát hiện ra tài năng của tôi và động viên tôi đi hát trở lại, nên phát hành hẳn đĩa nhạc để đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh bảo tôi, tôi xứng đáng là một ca sĩ chuyên nghiệp.
Thế là tôi nghe theo và làm đĩa DVD đầu tiên trong cuộc đời mình. Thời điểm đó, tôi bỏ ra những 400 triệu để làm DVD, số tiền này khi ấy lớn lắm, mua được cả một căn nhà.
Tôi sang Singapore, Malaysia với Thái Lan để quay MV, mời cả người mẫu Bình Minh, Đức Tiến là những người mẫu hàng đầu khi ấy vào đóng cho mình. Có thể nói, đó là một trong những MV hoành tráng, công phu nhất thời điểm bấy giờ.
Đĩa DVD đó tôi đặt tên là Ngỡ như là giấc mơ, tức là việc trở thành con gái giống như một giấc mơ đối với tôi.
Nhưng tôi lại bất ngờ gặp một biến cố khác, trục trặc về giấy tờ để xin được giấy phép phát hành đĩa DVD đó. Báo chí làm loạn hết lên, bên khen bên chê, bên cho bên không cho.
Tôi phải chạy đi khắp nơi, gõ cửa từng chỗ một để xin phép phát hành đĩa DVD của mình.
Tôi mất trắng 400 triệu bỏ ra, không thu lại được đồng nào
Nhưng khổ nỗi, trong lúc đĩa DVD của tôi đang chờ được phát hành thì bọn làm đĩa lậu đã ăn cắp được và sao chép ra khắp nơi. Thế là tôi mất trắng 400 triệu bỏ ra, không thu lại được đồng nào.
Một lần nữa tôi tuyệt vọng. Đó là lần tuyệt vọng thứ hai trong cuộc đời tôi vì tôi ước mơ được trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại bị dập tắt như thế.
Thời điểm còn ở Thái Lan, tôi có đi xem một mini show của người chuyển giới và thấy các chị bên đó làm việc, biểu diễn rất chuyên nghiệp. Họ bán được cả trăm đô một chiếc vé, nườm nượp người xếp hàng vào mua.
Tôi thấy thế mới mơ ước chuyển giới xong cũng đi làm ca sĩ và nổi tiếng được như vậy. Nhưng không ngờ, bao nhiêu hoài bão, vốn liếng tôi gầy dựng được suốt bao năm đi hát lô tô đã mất trắng chỉ sau một lần bị sao chép đĩa lậu.
Tôi quyết định bỏ nghề ca hát chuyên nghiệp, trở lại với nghê Lô Tô. Tôi biết, không phải mình không có duyên với nghề mà do số phận của mình là như vậy. Thời điểm đó, không một ca sĩ chuyển giới nào ở Việt Nam được chấp nhận.
Ngay cả hát Lô Tô, tôi cũng chỉ đi vùng sâu vùng xa chứ ở trung tâm thành phố, tôi không được mặc đồ con gái.
Nhưng rồi tôi nghĩ, mình chẳng làm gì sai cả. Tôi ca hát bằng tiếng hát của mình, hát những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước nên chắng có gì phải xấu hổ. Thế nên, tôi quyết định trở lại với nghề bằng sự giúp đỡ của anh Long Nhật và anh Dương Bảo Tuấn.
Tôi thực hiện một liveshow đầu tiên trong cuộc đời mình, thu hút nhiều khán giả tới xem. Trong đó có những bài hát viết riêng cho tôi.
VietBF @ Sưu tầm