Lãnh đạo TQ sẵn sàng thay đổi hành trình để đến gặp bà Merkel. Đây đúng là lịch sử ngoại giao hiếm có. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel trong thời gian nắm quyền đã có mối quan hệ đặc biệt 10 năm với cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
Thủ tướng Đức vừa mãn nhiệm Angela Merkel, từng đắc cử 4 nhiệm kỳ liên tiếp và nắm quyền trong 16 năm. Trong thời gian nắm quyền, bà Merkel đã có “không biết bao nhiêu” cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước trên thế giới.
Trong số đó, bà Merkel đã có mối quan hệ 10 năm với cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, và đặc biệt, giữa họ có một tình bạn được mô tả là "đầy những lãng mạn bất ngờ" - theo trang Đa Chiều.
TÌNH BẠN ĐẶC BIỆT MERKEL-ÔN GIA BẢO
Tháng 5/2004, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đến thăm châu Âu. Tại điểm dừng chân đầu tiên ở Đức, ông đã gặp bà Merkel, lúc đó là Chủ tịch đảng CDU.
Theo Đa Chiều, cuộc gặp đầu tiên tuy không dài, nhưng sự chân thành, khiêm tốn của Thủ tướng Ôn, cũng như sự cứng rắn và thực dụng của bà Merkel đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương.
Theo phân tích của một số người, đó có thể là do cùng học chuyên ngành khoa học kỹ thuật: bà Merkel là một Tiến sĩ vật lý còn ông Ôn có bằng Thạc sĩ về cấu trúc địa chất. Kiểu tư duy tương đồng cho phép Ôn Gia Bảo và Merkel tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Những khác biệt về giới tính và văn hóa đã không thể cản trở sự phát triển tình bạn giữa hai chính trị gia phương Đông và phương Tây.
Tháng 11/2005, bà Merkel trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Đức. Và cả hai đã cùng đứng ở một tầm cao kể từ thời điểm đó: đều là Thủ tướng của các cường quốc. Tháng 5/2006, Merkel lần đầu tiên thăm Trung Quốc theo lời mời của Ôn Gia Bảo.
Tại Công viên Changpuhe ở phía đông Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, ông Ôn đã đưa bà Merkel đi dạo và còn hướng dẫn bà Merkel cách chơi môn Thái cực cầu mây. Vào đêm trước khi diễn ra World Cup tại Đức, Ôn Gia Bảo và Merkel cùng bàn luận về World Cup và ông Ôn còn tiết lộ rằng ông cũng là một người hâm mộ bóng đá.

Ngày 22/5/2006, Ôn Gia Bảo hướng dẫn Merkel cách chơi môn Thái cực cầu mây tại Công viên Changpuhe ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Tại một cuộc họp báo, Ôn Gia Bảo từng hài hước nói rằng: "Một số người mô tả Thủ tướng Merkel như một cơn lốc, vì vậy, hôm nay, Thủ tướng Merkel đang thổi tới một luồng gió hòa hợp và hữu nghị".
Tháng 9 năm đó, Ôn Gia Bảo tham dự Đối thoại các nhà lãnh đạo Trung Quốc - Châu Âu và Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu tại Phần Lan, sau đó thăm Đức theo lời mời của bà Merkel.
Tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Đức Merkel thăm Trung Quốc lần thứ hai. Ôn Gia Bảo đã thẳng thắn nói với bà trong cuộc gặp mặt: "Bà không thích dùng bản thảo, nói một cách thẳng thắn, tôi thích phong cách này". Lần này, ông Ôn và bà Merkel vào Công viên Trung Sơn ở phía tây Quảng trường Thiên An Môn uống trà, ăn bánh Trung thu và thưởng thức buổi biểu diễn hòa nhạc giao hưởng kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Đức.
Trong cuốn "Truyện về Merkel" của bà Merkel có một câu miêu tả về Ôn Gia Bảo: "Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi hở cổ. Theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, điều này có vẻ giống như một cuộc gặp riêng tư".
Tháng 10/2008, bà Merkel thăm Trung Quốc lần thứ ba và tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu. Lần này, món quà của Thủ tướng Merkel tặng ông Ôn là phiên bản tiếng Đức cuốn tiểu thuyết "Anh đào trên cây lựu" của nhà văn Trung Quốc Lý Nhĩ.
Sau khi khủng hoảng tài chính bùng nổ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tìm kiếm một lối thoát mới cho nền kinh tế Trung Quốc. Năm 2009, ông đi thăm bốn nước châu Âu và trụ sở chính của EU, tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Chuyến thăm Đức của Ôn Gia Bảo chưa đầy 24 giờ, nhưng ông đã tham dự ba sự kiện cùng với Thủ tướng Merkel. Tại văn phòng ở Berlin, bà Merkel ăn sáng với ông Ôn.
Ôn Gia Bảo sau này nhớ lại: "Mùa xuân năm 2009, thời tiết rất lạnh. Tôi đã đi thẳng từ Davos đến Đức. Thành thật mà nói, chúng tôi không hề hiểu rõ về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đối với nền kinh tế quốc tế. Hôm đó, tôi cùng với Thủ tướng Merkel ở trong văn phòng của bà ấy, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ và cùng suy nghĩ về một vấn đề, liệu chúng ta có thể quản lý tình hình kinh tế và làm cho nền kinh tế phục hồi càng sớm càng tốt hay không. Tôi còn nhớ, câu mà tôi đã nói nhiều nhất vào thời điểm đó là: sự tự tin có giá trị hơn tiền bạc".
THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC ĐỔI LỊCH ĐỂ GẶP BÀ MERKEL
Tháng 7/2010, Thủ tướng Đức Merkel đến thăm Trung Quốc lần thứ tư. Sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, Ôn Gia Bảo đã đưa bà Merkel tới Tây An gặp gỡ các doanh nhân Trung Quốc và Đức tại Công viên Đại Đường Phù Dung. Hôm đó cũng chính là sinh nhật lần thứ 56 của bà Merkel. Ông Ôn đã sắp xếp cho bà Merkel - người trẻ hơn mình 12 tuổi nhưng cũng tuổi ngựa - đi tham quan Bảo tàng Chiến binh đất nung của Tần Thuỷ Hoàng.

Ngày 17/7/2010, Thủ tướng Đức Merkel đã đến thăm Bảo tàng Chiến binh đất nung của Tần Thủy Hoàng tại Tây An. Ảnh: Visual China
Vào tháng 10 cùng năm, khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu tại Brussels, Ôn Gia Bảo đã đột xuất thay đổi hành trình và bay đến Đức bất chấp sự mệt mỏi của chuyến đi. Đầu tiên là bay từ Brussels đến Berlin bằng chuyên cơ, sau đó chuyển sang trực thăng của Thủ tướng Đức để đến Dinh thự Chính phủ Mezeberg cách Berlin 70km về phía bắc để dự bữa tối cùng Thủ tướng Merkel.

Tối ngày 5/10/2010, Thủ tướng Merkel tổ chức gặp gỡ Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Dinh thự Chính phủ Mezeberg, cách Berlin 70 km về phía bắc. Ảnh: Reuters
Vào thời điểm đó, tờ Nhân dân Nhật báo của đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài viết với tựa đề "Tôi đến vì tình hữu nghị Trung - Đức: Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến Berlin gặp mặt Thủ tướng Đức Merkel”. Trong đó tiết lộ, trong vòng 5 năm từ khi bà Merkel lên nắm quyền, hai Thủ tướng Trung-Đức đã có hơn 20 cuộc gặp và liên lạc qua đường dây nóng. Sau khi biết tin Ôn Gia Bảo sẽ tới Brussels, trong vòng hai tuần, bà Merkel đã ba lần mời ông Ôn sang Đức gặp mặt bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu.
Bà Merkel nói với ông Ôn: "Vào tháng 7 năm nay (2010), khi đến thăm Trung Quốc, tôi đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của ngài. Tôi chân thành mời ngài đến dinh thự chính phủ của chúng tôi. Rất mong ngài nếu có thể bố trí thời gian đến thăm".
Ông Ôn đáp lời: "Tôi đến đây vì tình hữu nghị Trung - Đức. Lịch trình chuyến thăm châu Âu lần này của tôi đã kín. Tuy nhiên, bà Thủ tướng liên tục mời tôi đến Berlin để gặp gỡ, tấm thịnh tình khó có thể chối từ nên tôi quyết định điều chỉnh lịch trình. Mặc dù thời gian di chuyển tương đối dài, nhưng chúng ta có thể trao đổi sâu hơn về mối quan hệ giữa hai nước”.
Tháng 6/2011, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến thăm Đức lần thứ tư. Lần này bà Merkel mời ông Ôn đi dạo trên bãi cỏ trong biệt thự Lieberman ở ngoại ô Berlin, nói chuyện trong khu rừng nhỏ, và tổ chức tiệc riêng trong biệt thự để chiêu đãi ông Ôn. Vào ngày thứ hai, Ôn Gia Bảo và Merkel đã đồng chủ trì vòng tham vấn đầu tiên của Chính phủ Trung - Đức tại Phủ Thủ tướng ở Berlin. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thiết lập một cơ chế như vậy với chính phủ một nước.
Tháng 2/2012, Thủ tướng Merkel thăm Trung Quốc lần thứ năm. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc - Đức, sau tiệc chiêu đãi tại Bắc Kinh, Hai Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Merkel đi xuống phía nam đến Quảng Châu để tham gia Diễn đàn Kinh tế Trung - Đức. Ông Ôn còn đưa bà Merkel đi du thuyền vào buổi tối trên sông Châu Giang, để thể hiện tấm lòng hiếu khách của chủ nhà.

Ngày 3/2/2012, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Đức Merkel cùng đi du thuyền vào buổi tối trên sông Châu Giang. Ảnh: Getty
Chuyến thăm cuối cùng của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến Đức trong nhiệm kỳ của mình là khi tham dự Triển lãm Công nghiệp Hannover vào tháng 4/2012. Hai Thủ tướng xuất hiện "đồng điệu" trong trang phục cùng màu, cùng nhau lắp ráp các chi tiết máy, cùng "bắt tay" robot, cùng sạc ô tô điện. Cả hai đã tham dự hơn 20 hoạt động trong một ngày và không có thời gian để ăn, vì vậy họ đã ăn bánh mì kẹp thịt trên xe buýt.

Ngày 30/8/2012, Merkel và Ôn Gia Bảo đồng chủ trì vòng tham vấn chính phủ Trung - Đức lần thứ hai tại Bắc Kinh. Ảnh: Getty
Chỉ 4 tháng sau, bà Merkel lại thăm Trung Quốc và đồng chủ trì vòng tham vấn chính phủ Trung - Đức lần thứ hai. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ sáu của bà Merkel và là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Bà Merkel đã có hai chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong vòng nửa năm, điều này thực sự rất hiếm. Lần này, ông Ôn đưa bà Merkel thăm Tử Cấm Thành, sau đó ngồi tàu cao tốc liên tỉnh từ Bắc Kinh đến Thiên Tân - quê hương của ông Ôn, để tọa đàm với các doanh nhân Trung Quốc và Đức.
Một năm sau khi Ôn Gia Bảo nghỉ hưu, bà Merkel lại đến thăm Trung Quốc. Vào tháng 7/2014, bà Merkel thăm Trung Quốc lần thứ bảy. Thật trùng hợp, đó đúng vào thời điểm diễn ra World Cup.
Ôn Gia Bảo mời người bạn cũ dùng bữa sáng tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, tán gẫu về World Cup, tặng bà Merkel cuốn sách của mình "Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao", và cùng ngắm nhìn Quảng trường Thiên An Môn từ trên đỉnh tòa nhà. Trang web chính thức của Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đã đưa tin về cuộc gặp gỡ này.
VietBF@ sưu tập