Một trang web có tiêu đề "Pompeo hãy ngăn chặn những lời vu khống của bạn! Chỉ những người Tân Cương chúng tôi mới có tiếng nói!" và video về người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đối đáp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được xem trên màn hình máy tính ở Bắc Kinh vào thứ Tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Trung Quốc đã nêu bật một loạt video khó có thể xảy ra trong năm nay, trong đó đàn ông và phụ nữ Uyghur phủ nhận cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đang vi phạm nhân quyền đối với nhóm dân tộc của họ. Trên thực tế, một văn bản do AP thu được cho thấy các đoạn video là một phần của chiến dịch của chính phủ đặt ra câu hỏi về sự sẵn lòng của những người được quay. (Ảnh AP / Ng Han Guan)
URUMQI, China (AP) - Trung Quốc đã nêu bật một loạt video khó có thể xảy ra trong năm nay, trong đó những người đàn ông và phụ nữ Uyghur phủ nhận cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Bắc Kinh đang vi phạm nhân quyền đối với nhóm dân tộc của họ. Trên thực tế, một văn bản do AP thu được cho thấy các đoạn video là một phần của chiến dịch của chính phủ đặt ra câu hỏi về sự sẵn lòng của những người được quay.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố hàng chục video ca ngợi Đảng Cộng sản và cho thấy những người Duy Ngô Nhĩ giận dữ tố cáo cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố diệt chủng ở vùng Tây Tân Cương. Các video, mà các quan chức khẳng định là cảm xúc bộc phát tự phát, cũng đã xuất hiện nổi bật trong một loạt các cuộc họp báo của chính phủ được tổ chức cho các phương tiện truyền thông nước ngoài.
Nhưng văn bản mà AP thu được là xác nhận cụ thể đầu tiên rằng các video là bất cứ thứ gì ngoại trừ cơ sở. Vào tháng Giêng, được gửi tới các văn phòng chính phủ ở thành phố Karamay, miền bắc nước này, văn bản yêu cầu mỗi văn phòng tìm một người Uyghur thông thạo tiếng Quan Thoại để quay một đoạn video dài một phút đáp lại “lời phát biểu chống Trung Quốc” của Pompeo.
“Hãy bày tỏ quan điểm rõ ràng về những nhận xét của Pompeo, chẳng hạn: Tôi kiên quyết phản đối những nhận xét chống Trung Quốc của Pompeo và tôi rất tức giận về chúng,” văn bản viết. “Hãy bày tỏ cảm xúc yêu đảng, đất nước và Tân Cương (Tôi là người Trung Quốc, tôi yêu quê hương đất nước, tôi hạnh phúc trong công việc và cuộc sống, v.v.).”
Trong khi các quan chức không thể tìm thấy người Duy Ngô Nhĩ sẵn sàng tham gia một chiến dịch quan hệ công chúng như vậy, nhưng hồ sơ theo dõi của Trung Quốc ở Tân Cương và những vụ lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ được ghi lại đã khiến nhiều chuyên gia kết luận rằng nhiều khả năng những người trong video đã bị buộc phải tham gia.
Albert Zhang, một nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, người gần đây đã đồng ủy quyền cho một báo cáo về Chiến dịch xuyên tạc của Bắc Kinh về Tân Cương.
Người phát ngôn của Tân Cương Xu Guixiang không trực tiếp phủ nhận tính xác thực của văn bản, nhưng nói rằng nó không tuân theo định dạng thông thường của mệnh lệnh nhà nước và ông hiểu rằng “chính phủ chưa bao giờ đưa ra loại thông báo hoặc yêu cầu như vậy. ” Anh ấy đề nghị các video được thực hiện một cách tự nguyện.
“Việc này không cần tổ chức chính phủ. Nhiều người trong số đông đảo đã làm điều này một cách hoàn toàn tự phát, ”Xu nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Những phát biểu chống Trung Quốc của Pompeo đã làm dấy lên sự phẫn nộ dữ dội của các nhóm sắc tộc khác nhau ở Tân Cương.”
Bắc Kinh đang ngày càng bị chỉ trích vì chiến dịch giam giữ hàng loạt, tàn phá văn hóa và cưỡng bức đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số phần lớn theo đạo Hồi khác có nguồn gốc từ Tân Cương. Các chính phủ phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc, trong khi chính phủ Mỹ đã cấm nhập khẩu bông và cà chua từ Tân Cương, với lý do lo ngại về lao động cưỡng bức.
Tahir Imin, một nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2017, cho biết các video gần như chắc chắn là do nhà nước dàn dựng và cưỡng chế, vì thông tin ở Tân Cương bị kiểm duyệt gắt gao.
Imin nói: “Mọi người không biết Pompeo là ai hoặc ông ấy đang nói gì. "Làm sao họ biết Mike Pompeo đang nói gì về người Uyghurs?"
AP không thể xác thực văn bản một cách độc lập. Tuy nhiên, bạn bè của Firdavs Drinov, người đã gửi ảnh chụp màn hình của đoạn văn bản cho AP, cho biết anh ta đã lấy được nó từ một người bạn có gia đình làm việc cho chính phủ Karamay. Ba ngày sau khi anh ta gửi nó, cảnh sát đã bắt giữ Drinov và người bạn, tổ chức một cuộc họp đặc biệt về cách trừng phạt anh ta, hai người bạn khác cho biết.
Trong một bản fax, chính quyền Tân Cương xác nhận rằng Drinov đã bị bắt, nói rằng anh ta bị nghi ngờ "bịa đặt và đăng thông tin giả" và "đầu độc và mê hoặc các nhóm thiếu hiểu biết và xúi giục chủ nghĩa chia rẽ." Đề cập đến Drinov bằng tên tiếng phổ thông hợp pháp của anh ta, Chen Haoyu, người ta nói rằng anh ta đang chờ xét xử trong một trung tâm giam giữ và rằng “quyền của anh ta sẽ được bảo vệ theo luật pháp”.
Bản fax không trả lời câu hỏi về việc liệu việc giam giữ Drinov có liên quan đến ảnh chụp màn hình hay không.
Bạn của ông, Vincent Gao, gọi các cáo buộc là vô nghĩa, nói rằng Drinov, người mang hai chủng tộc, phản đối nền độc lập của Tân Cương và tin vào tình bạn giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán, nhóm dân tộc thống trị đất nước. Gao nói thêm rằng Drinov rất cảnh giác với chủ nghĩa cực đoan cuồng tín.
“Anh ấy chưa bao giờ nói hoặc làm bất cứ điều gì để chia cắt đất nước”, Gao, một nghiên cứu sinh về tiếng Ý tại Đại học Yale, Mỹ, cho biết “Anh ấy rất tự hào về di sản Hán của mình. Không có lý do hợp lý nào khiến ông ấy ủng hộ chủ nghĩa ly khai ”.
Drinov là một nhà ngôn ngữ học, người nuôi dưỡng ước mơ lấy bằng tiến sĩ ở Hoa Kỳ dù chưa từng học đại học. Thông thạo tiếng Quan Thoại, tiếng Anh, tiếng Uzbekistan, tiếng Uyghur, tiếng Nga và tiếng Pháp, anh ấy đã từng được đào tạo để đại diện cho Trung Quốc tại Olympic Ngôn ngữ học Quốc tế năm 2015.
Drinov duy trì sự hiện diện cởi mở trên các nền tảng truyền thông xã hội phương Tây bị cấm ở Trung Quốc như Facebook, Twitter và WhatsApp. Anh ta đã gặp rắc rối với chính quyền trước đây.
Vào tháng 12 năm 2019, anh ta bị đưa vào một trại giam trong 15 ngày vì “gây gổ và kích động rắc rối”, một cáo buộc mập mờ thường được sử dụng để chống lại những người mà Đảng Cộng sản cầm quyền coi là đe dọa. Cảnh sát đã nướng thịt anh ta sau khi anh ta đăng tài liệu nội bộ về cuộc đàn áp của chính phủ ở Tân Cương từ một câu chuyện của New York Times trên một trong những tài khoản mạng xã hội Trung Quốc của anh ta, theo tin nhắn mà anh ta gửi cho Wang Tonghe, một nhà ngôn ngữ học tính toán đã kết bạn với Drinov trực tuyến.
Các chuyên gia cho rằng các video về những người Duy Ngô Nhĩ ủng hộ do chính quyền yêu cầu là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch do nhà nước phối hợp với quy mô rộng hơn nhằm minh oan cho các chính sách của họ ở Tân Cương.
Hàng chục tài khoản Twitter và Tiktok mới quảng bá các chính sách đó đã bị cắt xén. Một số mục đích được điều hành bởi người Uyghurs từ Tân Cương, mặc dù chỉ tải xuống các ứng dụng đó đã khiến những người khác bị giam giữ. Các tài khoản chia sẻ video quảng cáo cảnh quan tươi tốt và những ngọn núi phủ tuyết trắng của Tân Cương, mô tả cuộc sống bình dị, vô tư hoàn toàn trái ngược với tài khoản của hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ và Kazakh đã chạy trốn khỏi khu vực trong những năm gần đây.
Báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Úc của Zhang đã truy tìm một số video trên mạng xã hội về một công ty được chính phủ Tân Cương tài trợ. Nó phát hiện ra rằng nhiều tài khoản có thể là không xác thực và được liên kết với trạng thái, mặc dù nó không thể chứng minh một cách chắc chắn như vậy.
Zhang nói: “Tôi nghĩ điều đó thật thú vị, số lượng tài nguyên mà chính phủ Trung Quốc sẵn sàng sử dụng để sản xuất và phổ biến nội dung này. "Quy mô và độ bền của nó là mới và là loại đáng quan tâm."
Nhiều bài đăng phát sáng trên mạng xã hội của người Uyghur đã được chia sẻ bởi một loạt các tài khoản mới được mở bởi các quan chức Trung Quốc và các cơ quan truyền thông nhà nước trong những năm gần đây.
Trung Quốc đã có phản ứng khác hẳn với việc các học giả và nhà hoạt động sử dụng mạng xã hội để nghiên cứu hoặc lên tiếng phản đối tình hình ở Tân Cương.
Nyrola Elimä, một người Duy Ngô Nhĩ sống ở Thụy Điển, nói rằng sau khi cô bắt đầu đăng tweet về việc giam giữ người anh họ của mình, cảnh sát đã ập vào cửa nhà mẹ cô ở Tân Cương để nắm chặt các bản in tweet của cô. “Bắt con gái anh xóa những thứ này,” họ nói, đe dọa sẽ giam cô nếu Elimä không tuân thủ.
Vào tháng 3, Bắc Kinh đã trừng phạt chuyên gia người Uyghur người Anh Joanne Smith Finley sau khi cô liên tục mô tả các hành động của chính phủ Trung Quốc ở Tân Cương là một tội ác diệt chủng, lần đầu tiên hành động này trong một câu chuyện của AP về các biện pháp kiểm soát sinh sản cưỡng bức.
Finley đáp lại các lệnh trừng phạt trên Twitter: "Tôi không hối tiếc vì đã nói ra, và tôi sẽ không im lặng."
Nguồn:
https://apnews.com/article/asia-paci...41c07d8f4f8afc