HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nữ phóng viên gốc Việt kể chuyện thoát chết dịch Tàu
Kênh YouTube Nửa Vòng Trái Đất TV có cuộc phỏng vấn nữ phóng viên gốc Việt về chuyện cô được đưa vào bệnh viện NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital, và được chữa khỏi. Bởi cô Tammy Trần, cư dân New York, làm trong ngành truyền thông, bị nhiễm COVID-19 sau khi phỏng vấn du khách trên du thuyền Diamond Princess.

Cô Tammy Trần. (Hình: Facebook Tammy Trần)

Nửa Vòng Trái Đất TV: Cô bắt đầu có những triệu chứng bị COVID-19 khi nào?

Tammy Trần: Tôi là một trong những người đầu tiên bị nhiễm COVID-19 ở New York. Tôi không hề biết mình bị bệnh sau khi tiếp xúc với một số người trong chuyến công tác. Khi trở về New York tôi bị mắc mưa nên cứ nghĩ là bị cảm lạnh. Triệu chứng đầu tiên là tôi cảm thấy muốn ói khi ăn, chân tay mệt rã rời. Mỗi lần đi tắm xong thì thấy ớn lạnh, rồi lại hay toát mồ hôi hột. Nhưng lúc đó tôi không bị nóng sốt, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình bị cảm.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Lúc đó cô có dùng thuốc nào để chữa trị không?

Tammy Trần: Lúc đó tôi không uống bất cứ thuốc nào vì tôi nghĩ thường bị cảm nó sẽ lướt qua hết sau vài ngày mình nghỉ ngơi đầy đủ.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Những triệu chứng ban đầu kéo dài trong bao lâu trước khi cô phát hiện mình bị nhiễm COVID-19?

Tammy Trần: Các triệu chứng kéo dài năm ngày. Qua đến ngày thứ sáu, tôi bị sốt, khoảng 104 độ F, rồi bắt đầu cảm thấy không thở được, lấy hơi để thở rất nặng nề. Tôi ho và ho kéo dài. Sau đó, chỗ làm của tôi kêu xe cứu thương đưa tôi vô bệnh viện. Tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), được chụp hình X-quang, xét nghiệm. Thời điểm đó, tôi bị sốt trở lại và lần này sốt cao và muốn rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ cho tôi uống Tylenol, nước chanh với muối và không có đường, rồi uống trà xanh để giúp tôi tỉnh. Tôi phải thở bằng máy trợ thở với thiết kế như mặt nạ, che lại hết mặt tôi chứ không phải là loại thông thường chỉ che từ phần mũi đến miệng.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Trong lúc đợi xét nghiệm, tình hình sức khỏe của cô có khá hơn không?

Tammy Trần: Lúc tôi còn ở nhà là bệnh còn nhẹ, sức đề kháng tôi còn mạnh, nhưng lúc tôi vào ICU thì đã trở nặng. Các y tá thường xuyên vào kiểm tra tôi và lay tôi dậy, không để tôi ngủ vì có lẽ lúc đó tôi đang muốn rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi nằm ở ICU khoảng năm ngày thì có kết quả dương tính với COVID-19. Bác sĩ chuyển tôi sang phòng cách ly ngay lập tức.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Bác sĩ trao đổi gì với cô sau khi có kết quả dương tính với COVID-19?

Tammy Trần: Họ cho tôi biết kết quả xét nghiệm với hệ thống hô hấp gần như bị tàn phá gần hết và tình trạng trở nặng và xấu.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Một số người cho biết khi nằm bệnh viện, các bác sĩ sẽ cho uống thuốc để ngủ nhiều hơn là thức, điều này có đúng không?

Tammy Trần: Tôi không biết những trường hợp khác như thế nào nhưng riêng trường hợp của tôi, bác sĩ cố gắng không để tôi ngủ. Mười bốn ngày đầu tiên rất dễ sợ vì mỗi lần mình muốn ngủ là bác sĩ vào đánh thức. Vì khi mình ngủ mình dễ bị rơi vào tình trạng hôn mê và máy trợ thở sẽ không thể hợp tác với mình và hoạt động được. Tức là máy trợ thở và con người phải làm việc chung với nhau để mình mau hồi phục.

Nên theo tôi, không bao giờ có chuyện bác sĩ cho thuốc để dễ ngủ cả, không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Vậy mỗi lần bệnh nhân thiếp đi thì bác sĩ, y tá sẽ đánh thức dậy?

Tammy Trần: Đúng vậy.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Trong 14 ngày đó, ngoài việc không cho ngủ nhiều thì các bác sĩ có cho uống thêm thuốc nào khác không? Và việc ăn uống ra sao?

Tammy Trần: Vì do phải dùng máy trợ thở suốt 24/24 nên tôi không ăn được mà được bác sĩ, y tá truyền nước biển và nước súp gà . Đôi khi tôi được uống trà và nước chanh với muối.

Tôi không biết người khác như thế nào nhưng tôi không thiết tha ăn uống gì hết vì thật sự lúc đó tôi rất mệt và không còn sức để ăn.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Cô phải đeo mặt nạ và máy trợ thở trong bao lâu thì mới được tháo ra?

Tammy Trần: Cho đến khi hạ sốt tôi vẫn đeo. Tôi chỉ được tháo ba ngày trước khi rời khỏi bệnh viện.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Khi tình trạng tiến triển tốt hơn, cơ thể của cô có cảm nhận được hay không hay bác sĩ thông báo thì mình mới biết mình đã khỏe hơn?

Tammy Trần: Khi bác sĩ nói thì tôi mới biết vì thật sự tôi không cảm nhận được gì hết, chân tay tôi cũng không dở lên dở xuống được trong suốt 14 ngày. Khi tôi hạ sốt thì cơ thể đổ mồ hôi như tắm, các y tá phải thay áo gối và mền liên tục vì người tôi ướt đẫm. Lúc đó, bác sĩ mới thông báo là tôi đã thoát khỏi tử thần. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn bắt tôi đeo máy trợ thở vì cho dù là mình đỡ hơn, tôi vẫn khó khăn trong việc thở. Mỗi lần thở là phải lấy hơi rất lâu.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Trước khi xuất viện, cô có phải xét nghiệm một lần nữa hay không để bảo đảm mình không dương tính với COVID-19?

Tammy Trần: Sau khi được chuyển ra khỏi phòng cách ly, tôi được theo dõi và xét nghiệm lại lần nữa.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Trong lúc nằm viện, cô có bao giờ suy nghĩ là mình sẽ không qua khỏi không?

Tammy Trần: Lúc tôi nằm bệnh viện là tôi nghĩ tôi đã chết rồi và đang nằm trong nhà xác, tôi không hề biết gì xung quanh. Tôi nghĩ là tôi sẽ không qua được bàn tay của tử thần.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Khi xuất viện, cô có thể tự một mình lái xe được chưa?

Tammy Trần: Tôi không có người thân nào ở New York nên xe của bệnh viện chở về. Trước đó, căn hộ tôi sống được khử trùng hoàn toàn và mỗi ngày đều có y tá đến nhà để khám, mang đồ ăn, và chăm sóc tôi.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết tại sao New York lại có thể trở thành tâm dịch bệnh bùng phát nhanh chóng. Là người sinh sống ở New York, cô có nhận định như thế nào?

Tammy Trần: Theo tôi là dân số ở New York quá đông. Và ở New York có rất nhiều người làm ăn, đi công tác nhiều nên nguy cơ tiếp xúc với rất nhiều người khác là rất lớn. Bên cạnh đó, New York rất chật hẹp nên khoảng cách của những người ra đường cũng không quá xa, tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh. Người New York cũng không đeo mặt nạ khi ra đường.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Với số người nhiễm ngày càng gia tăng ở New York thì một trong những nguyên nhân nhiều người nhận định là do bệnh viện tại đây bị “quá tải.” Theo cô điều này đúng hay sai?

Tammy Trần: Tôi hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ này mà vấn đề là do sức khỏe của người bệnh. Cho dù có máy trợ thở nhưng nhiều người không qua khỏi là do họ không chịu đựng được. Các bác sĩ, y tá tại đây làm việc hết công sức và hết lòng để cứu chữa chứ không phải là bệnh viện “quá tải.” Những người chết là những người không chịu được. Bác sĩ kêu thức nhưng họ không ráng được như lời bác sĩ nói. Đa số những người lớn tuổi và những người đang có bệnh trong người, khi gặp con virus, họ không chịu nổi.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Còn đối với tranh cãi New York thiếu máy trợ thở thì cô nghĩ như thế nào?

Tammy Trần: Tôi nghĩ có thể đúng một phần vì dịch đang bùng phát mạnh mẽ tại đây, máy trợ thở trước đây thường chỉ dùng cho những người bệnh rất nặng và sắp chết. Còn bây giờ thì dịch đang lớn, nên càng có nhiều người bệnh hơn nên điều thiếu máy là có thể xảy ra.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Sau khi trải qua những ngày “thập tử nhất sinh” trong bệnh viện và thoát khỏi căn bệnh do COVID-19 gây ra, các thói quen sinh hoạt của cô có thay đổi gì không?

Tammy Trần: Tới bây giờ thì tôi vẫn sợ, nhiều khi ban đêm tôi không dám ngủ. Ban ngày thì tôi ngủ chút xíu, nhưng đến đêm thì khó ngủ hơn. Tôi còn bị ám ảnh là nếu ngủ thiếp đi thì sẽ đi luôn.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Cô có muốn nhắn gửi gì đến bà con gốc Việt trong giai đoạn này?

Tammy Trần: Mọi người phải tuân theo quy định cách ly xã hội (social distancing), phải đeo khẩu trang, bao tay, rửa tay thường xuyên và đừng ỷ lại. Đến khi mình bệnh rồi mình mới biết được cái cơn “thập tử nhất sinh” nó dễ sợ như thế nào.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Cảm ơn cô chia sẻ câu chuyện của mình. (Đ.D.)
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 04-15-2020
Reputation: 370290


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,211
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	71.5 KB
ID:	1565228  
vuitoichat is_online_now
Thanks: 11
Thanked 14,059 Times in 11,222 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:07.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09780 seconds with 15 queries