Hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, trang YouTube Nửa Vòng Trái Đất TV mới có dịp phỏng vấn Việt Kiều Tạ Hoa Kiên, quốc tịch Mỹ, cư dân California, về Sài Gòn ăn Tết, sau khi quá cảnh ở Vũ Hán, Trung Quốc, và bị nhiễm COVID-19. Sau khi được chữa khỏi ở bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn, ông về Mỹ tự cách ly trong 14 ngày.

Ông Tạ Hoa Kiên vừa về đến phi trường San Francisco hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Hai. (Hình: Nửa Vòng Trái Đất TV)
*Nửa Vòng Trái Đất TV (NVTĐTV): Hôm nay chúng tôi đã nối máy đến đầu cầu San Francisco, Bắc California, nơi có ông Tạ Hoa Kiên là người trên chuyến bay quá cảnh ở Vũ Hán, chỉ trong vòng 2 tiếng mà ông đã bị nhiễm COVID-19.
Trong thời gian ở Việt Nam, các bác sĩ của bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tại Sài Gòn đã chữa trị cho ông và ông đã mạnh khỏe như quý vị đã thấy. Chúng tôi đã phỏng vấn được ông ngay sau khi ông về lại Hoa Kỳ, ở ngoài sân bay San Francisco.
Cám ơn ông đã dành cho chương trình cuộc phỏng vấn này một lần nữa. Có lẽ nhiều người muốn biết là sau lần gặp gỡ ở sân bay, ông về Mỹ, sinh hoạt của ông như thế nào, thưa ông?
-Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi về tới nhà, tự tôi ý thức là cách ly 14 ngày trong khi CDC Hoa Kỳ không đòi hỏi tôi phải cách ly. Nhưng ý thức của tôi, tôi muốn là tôi chắc chắn hơn. Bữa nay là đúng 14 ngày của tôi rồi. Ngày mai tôi có thể hoạt động bình thường, tự do.
*NVTĐTV: Ông có thể chia sẻ là tự cách ly như thế nào?
-Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi không bước ra khỏi phòng. Mọi sự việc cần thiết thì tôi gọi điện thoại cho con cái tôi, mua tới, để trước cửa rối bấm chuông để tôi ra lấy chứ tụi nó cũng không gặp tôi. Tôi cũng không muốn tụi nó gặp tôi, vì vấn đề an toàn, sau 14 ngày rồi mới gặp nhau.
*NVTĐTV: Như vậy là ngay cả sau khi ông về Mỹ, trong vòng 14 ngày vừa qua, ông ở nhà một mình và hạn chế tiếp xúc, phải không ạ?
-Ông Tạ Hoa Kiên: Đúng vậy. Tôi không muốn người thân hay con cái tôi tới đây. Tôi ở chung cư người già mà. Họ gọi diện thoại tới thăm hỏi tôi là quá quý hóa rồi. Thân nhân, con cái tôi, và bạn bè tôi, ai cũng mừng lắm. Ai cũng có lời chúc mừng tôi. Con cái tôi thấy tôi về thì dĩ nhiên, tụi nó vui.
*NVTĐTV: Thưa ông Tạ Hoa Kiên, trong 14 ngày qua, khi ông tự cách ly trong nhà, chỉ có con cái ông mang đồ đến, để trước cửa để ông lấy, vậy trong 14 ngày qua, sinh hoạt trong nhà có khó chịu không và ông thường ăn những món nào?
-Ông Tạ Hoa Kiên: Trong thời gian tôi tự cách ly, đó là sự ý thức của tôi thôi chứ không ai biểu tôi phải cách ly hết. Tuy nhiên sống 14 ngày trong nhà, dù sao cũng là nhà của mình, muốn làm gì thì làm. Muốn ăn thì biểu tụi nhỏ mang tới. Sáng sớm dậy thì coi TV, hết đài này tới đài kia cho khuây thỏa, thoải mái thôi. Ăn xong rồi, mình tự thể thao trong nhà, rảnh rang thì ngủ. Nói tóm lại là ăn no rồi ngủ thôi. (Cười).
*NVTĐTV: Ông là một trong nhiều trường hợp đầu tiên tại Việt Nam bị nhiễm COVID-19. Trước đây, ông cũng chia sẻ là ông cũng rất ngạc nhiên là ông không phải trả một đồng viện phí nào. Trước tình hình Việt Nam hiện tại có trên dưới 50 người bị nhiễm COVID-19 như ông, báo trong nước đưa tin, có trích lời của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh, “Dù nhà nước còn khó khăn nhưng chúng ta chưa thu phí điều trị đối với trường hợp bị nhiễm bệnh đối với người Việt Nam. Còn đối với người nước ngoài. Nếu mắc bệnh thì phải trả phí điều trị, không phải trả chi phí cách ly và xét nghiệm.”
Như vậy thì có thể thấy là giờ đây, những người không may mắn nhiễm COVID-19 này, sẽ không được như ông trước đây, nghĩa là họ phải trả tiền điều trị, còn tiền cách ly và xét nghiệm thì họ không phải trả. Riêng ông trước đây thì khác, hoàn toàn miễn phí. Như vậy ông có muốn nói gì không?
-Ông Tạ Hoa Kiên: Thứ nhất là cám ơn đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện giúp tôi. Thứ nhì tôi phải nói là chính phủ đã ưu đãi cho tôi, không thu viện phí, điều đó tôi rất tri ơn.
*NVTĐTV: Lần trước, khi ông nói ở ngoài phi trường là trong thời gian ở trong phòng cách ly và được điều trị, ông nghĩ ông phải trả ít nhất là 100 triệu (tiền Việt Nam). Bây giờ đặt giả thiết là vào thời điểm hiện tại là không được miễn phí nữa và nếu như nó rơi vào khoảng tầm tiền đó thì nếu là thật sự, lúc đó ông sẽ như thế nào?
-Ông Tạ Hoa Kiên: Thì… nếu phải trả viện phí, tôi cũng phải chấp nhận thôi, vì bác sĩ trong đó đã cứu sống tôi mà, số tiền phải trả thì tôi phải chấp nhận. Rất may mắn, tôi được xuất viện mà không phải trả tiền viện phí nào hết. Đó là điều may mắn cho tôi, thưa anh.
*NVTĐTV: Bây giờ, sau 14 ngày tự cách ly, ông có muốn chia sẻ là kể từ hôm nay, ông sẽ muốn làm gì, gặp ai, hoạt động như thế nào? Những sinh hoạt của ông trở lại bình thường, không còn lo sợ nữa. Ông có muốn chia sẻ không ạ?
-Ông Tạ Hoa Kiên: Thưa anh, sau 14 ngày, ngày mai tôi hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi có thể gặp lại bạn bè, đi uống cà phê, gặp lại con cái. Tuy nhiên, mình cũng phải dè dặt và tế nhị. Khi mà bước ra đường, mặc dù bác sĩ trong bệnh viện nói rằng cơ hội tôi bị nhiễm lại hiếm lắm. Tuy nhiên, mình cũng phải cẩn thận, cho mình, và cũng cho người ta.
*NVTĐTV: Thưa ông, sau thời điểm ông về lại thì số người ở Việt Nam bị nhiễm COVID-19 lên tới khoảng 50. Về mặt kinh nghiệm, là một người từng trải qua, ông có muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như nhắn nhủ họ gì để ít nhất là mang yếu tố tinh thần cho những người đó?
-Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi cũng có ít lời nhắn nhủ những người mắc bệnh rồi thì họ phải cố gắng phấn khởi lên. Nếu mình vui vẻ lên thì bệnh tình sẽ chóng qua, cộng với kỹ thuật và khả năng các bác sĩ bên Việt Nam, tôi tin chắc rằng những người bị nhiễm rồi sẽ qua khỏi thôi. Tôi biết. Tôi đã trải qua.
Tôi hiểu cách chữa trị không có gì để những người mắc bệnh phải lo sợ. Đồng thời những người bị nhiễm bệnh cũng nên tự tạo cho mình sự phấn khởi để chống lại bệnh tình. Tôi cũng có lời kêu gọi những người mắc bệnh nên bình tĩnh và phấn khởi cho bệnh tình mau lướt qua.
*NVTĐTV: Vâng, cảm ơn ông Tạ Hoa Kiên rất nhiều đã dành cho Nửa Vòng Trái Đất TV cuộc phỏng vấn đặc biệt này. Và chắc là ngày mai ông sẽ sinh hoạt trở lại bình thường và mong rằng ông sẽ ăn được một tô phở ngon như ý, như ông đã chia sẻ là ông rất thèm ngay sau khi ông bước ra ngoài phi trường San Francisco.
-Ông Tạ Hoa Kiên: Ngày mai, tôi sẽ kiếm cái gì ăn cái đã bởi vì trong 14 ngày nhốt trong nhà, buồn quá anh ơi. Chỉ có sống với cái TV thôi với cái máy điện thoại.