Hình ảnh cộng đồng hải ngoại chào đón Việt Khang đến Mỹ
Vietbf.com - Cộng đồng Người Việt Tự Do tại vùng Nam Cali đã có mặt đông đảo, để chào đón một nhân vật đặc biệt, đó là nhạc sĩ Việt Khang vừa đặt chân đến Mỹ vào lúc 1:40 trưa ngày Thứ Năm 8 tháng 2, cổng đến phi trường quốc tế Los Angeles vốn đã bận rộn, nay lại càng đông đúc hơn.
Nhạc sĩ Việt Khang, cựu tù nhân lương tâm và là tác giả các bài hát nổi tiếng như “Anh Là Ai,” “Việt Nam Tôi Đâu,” “Trả Lại Cho Dân,” vừa đến phi trường Los Angeles, California, lúc 1 giờ 20 phút chiều Thứ Năm, 8 Tháng Hai, và được đông đảo đồng hương và giới truyền thông ra đón.
“Trước hết, Việt Khang xin cảm ơn tất cả mọi người ra đón. Nhờ sự đoàn kết của đồng hương mà Việt Khang đến được nơi đây,” nhạc sĩ Việt Khang nói, ngay khi vừa đẩy xe hành lý ra khỏi khu vực chính của Tom Bradley International Terminal.
Theo bản tin của đài truyền hình SBTN, “Việc nhạc sĩ Việt Khang được sang định cư tại Hoa Kỳ là kết quả của một quá trình can thiệp lâu dài của chính quyền Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế đối với chính quyền CSVN, trong đó, đặc biệt phải nhắc đến Thượng Nghị Sĩ John McCain, người đã trực tiếp can thiệp, nêu trường hợp của nhạc sĩ này với chính phủ Hoa Kỳ khi làm việc với CSVN.”
Nhạc sĩ Việt Khang cảm động khi thấy nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài SBTN, người mà anh gọi là người anh. ca sĩ Nguyên Khang đã tặng chiếc áo Đáp Lời Sông Núi cho Việt Khang.
Gặp lại người anh, người bạn tù Điếu Cày lâu năm trong giây phút cảm động.
Rất đông báo chí truyền thông và người hâm mộ vây chặt lấy nhạc sĩ Việt Khang.
nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trúc Hồ đang trả lời báo chí truyền thông.
Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), hiện là chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, là một người có tiếng nói rất uy tín tại Quốc Hội và là người nhiều lần đến thăm Việt Nam cổ vũ bang giao hai nước. Bản tin cho biết thêm: “Tự do cho Việt Khang cũng là thành quả của công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng hải ngoại, do đài truyền hình SBTN khởi xướng vào năm 2012, qua chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gởi Tòa Bạch Ốc.” ( Hình : Dân Huỳnh/ Người Việt )
Chúc mừng Việt Khang đã được sang xứ tự do,bạn còn trẻ thì còn có tương lai,chứ ở VN thì người bị án rồi thì coi như là hết thời,không có 1 ai qua lại với mình cả ,gì họ sợ bị luyên lỵ cho nên anh phải đi sang ở xứ lại quê người.....Ở VN bỏ bác Hồ mà đi sang Hoa Kỳ anh lại gặp anh Hồ ,anh ráng bơi nhé......chúc anh thành công trên xứ Tự Lo.....
Than ôi sau hơn 40 năm giải phóng mà nhà nước ta vẫn phải dùng dân để đổi phân nuôi miệng. Việt Khang qua Mỹ vỏn vẹn có một ngày mà đám bưng bô đều được triệu về cống rãnh để chia phân. Đây gòi là người trao thì phân mới xúc. Giờ tụi nó no phân rồi lại chui ra để sủa tiếp.
Đây là lần đầu tiên mà cả tổ trưởng cu thun cùng đám đàn em cùng sủa một lượt.
lol.....
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Sao thằng sún răng nào đứng bên cạnh anh Việt Khang ... giống VC nằm vùng quá nhể?
!
Trùi, mắt mày tinh ghê, liếc sơ qua là biết vịt gian rùi hahahahha. Tội nghiệp cho Việt Khang đứng phải nghiêng đầu qua bên kia vì sức người có hạn, phải biết vậy đem khẩu trang ra phi trường cho an toàn ahahahahha
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Than ôi sau hơn 40 năm giải phóng mà nhà nước ta vẫn phải dùng dân để đổi phân nuôi miệng. Việt Khang qua Mỹ vỏn vẹn có một ngày mà đám bưng bô đều được triệu về cống rãnh để chia phân. Đây gòi là người trao thì phân mới xúc. Giờ tụi nó no phân rồi lại chui ra để sủa tiếp.
Đây là lần đầu tiên mà cả tổ trưởng cu thun cùng đám đàn em cùng sủa một lượt.
lol.....
Cái câu này làm mình mắc cười quá
tổ trường là cuthinh thi tổ phó chắc là tinhmuonmang
The Following User Says Thank You to woolee For This Useful Post:
ai vô đây cũng lo chuyện người khác cả mà. làm gì mà đòi dành phần người khác vậy. lo dành phần người khác rồi mất phần của mình đến khi biết thì cũng muộn rồi đó nha. bài học xương máu đó chưa có hiểu được hả hehehehe
Quote:
Originally Posted by thino2000
Mầy lo cuộc sống mầy và gia đình mầy còn chưa xong thì lấy tư cách gì chúc người khác may mắn hả cuthinh
Đồ cáo già
ai vô đây cũng lo chuyện người khác cả mà. làm gì mà đòi dành phần người khác vậy. lo dành phần người khác rồi mất phần của mình đến khi biết thì cũng muộn rồi đó nha. bài học xương máu đó chưa có hiểu được hả hehehehe
Vậy mà tao tưởng tụi tao ăn đồ Mỹ dư dã như chocolate của thụy sĩ, uống cà phê colombia.......thì mới được vào đây bàn bạc
Còn tụi mầy đang ăn đồ trung cộng độc hại thì làm gì có tinh thần minh mẫn để nói chuyện
hehehe
Thôi xin lỗi nhe :n ana:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.