VBF-Sau bao năm tháng chiến tranh rồi xa cách giờ là những cựu binh 1 thời gặp mặt nhau. Buổi giao lưu còn là cơ hội để mọi người biết được về tình hình cuộc sống của nhau.Nên có lẽ chính vì thế mà đã có rất đông đảo mọi người về tham gia buổi lễ, đặc biệt là còn có cả sự góp vui của vợ con họ...Trưa Chủ Nhật, 2 Tháng Mười, hàng trăm cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức có buổi họp mặt liên khóa, từ khóa 20 đến khóa 27 cùng các khóa huynh trưởng và đàn em, để tâm tình chuyện ngày xưa, điểm danh còn mất, kể chuyện, đọc thơ, ca nhạc… tại nhà hàng China Feast, Stanton.
Ông Lê Anh Dũng, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Kể từ năm 2008, liên khóa bắt đầu họp mặt chung với nhau. Đây không phải là hội, mà là một nhóm sĩ quan của liên khóa họp với nhau. Lý do là vì lúc đầu chỉ có khóa 25, 26, 27 sĩ quan trừ bị Thủ Đức chúng tôi họp với nhau, nhưng các anh khóa 22, 23, 24, rồi nhiều khóa nữa còn ít người nên không có dịp họp với nhau, vì vậy các niên trưởng có đề nghị là hằng năm họp thì gọi các anh tới chơi.”
“Mỗi lần họp mặt như thế này ai thích thì tới. Khi đã tới đây thì chỉ có tình bạn, tình đồng khóa với nhau, hoàn toàn không có thủ tục ‘kính chào’ gì cả, mà chỉ hỏi thăm nhau về sức khỏe. Chính vì vậy mà có lẽ đây là nhóm họp mặt khác lạ nhất, không mời quan khách là các viên chức của cộng đồng đến tham dự. Tất cả chỉ là các cựu sinh viên sĩ quan các niên khóa ngồi lại với nhau, tâm sự với nhau, cùng hát, cùng vui với nhau,” ông nói.
“Mục đích họp mặt của anh em còn là dịp để tương trợ lẫn nhau qua những việc như quan hôn, tang tế. Nếu trong của các cựu sinh viên thuộc các khóa kể trên có chuyện vui hay buồn của tứ thân phụ mẫu, con cháu trong gia đình… thì chúng tôi đều lo từ đầu đến cuối để chia vui, hay an ủi anh em, bạn bè,” ông nói thêm.
Đặc biệt, trong buổi họp mặt, tất cả phu nhân của cựu sinh viên sĩ quan đều được mời lên sân khấu để các phu quân đích thân choàng vòng hoa tri ân những nhọc nhằn mà những người vợ, người mẹ này đã gánh chịu từ sau biến cố năm 1975 khi phải lặn lội nuôi chồng trong các trại tù Cộng Sản, tảo tần nuôi con trong những ngày khốn khó nhất của quê hương.
Và một điều đặc biệt nữa, buổi họp mặt tiếp tục đón cựu sinh viên sĩ quan khóa 27 Nguyễn Văn Lâm từ tiểu bang Florida sang. Năm nào cũng vậy, mỗi khi biết liên khóa sẽ họp là ông đều đặn mua vé máy bay để mong gặp lại mọi người.
Ông Lâm chia sẻ: “Chi phí đi lại cũng tốn kém, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì qua đây thì tình bạn bè là quan trọng nhất. Tuổi của tôi giờ là thất thập cổ lai hy rồi, qua đây để coi người nào còn, người nào mất. Mặc dù sức khỏe tôi bây giờ cũng không tốt lắm nhưng sự thương yêu của anh chị em và các bạn làm tôi rất vui. Mỗi dịp như thế này tôi không chỉ gặp lại đồng môn, mà còn bùi ngùi nhớ về những đồng môn, những bạn bè đã vĩnh viễn nằm xuống trên quê hương Việt Nam. Tuy sức không khỏe nhưng tinh thần chống Cộng Sản của tôi luôn luôn giữ vững lập trường.”
Ông Phạm Đình Thân, cựu sinh viên sĩ quan khóa 26, cho hay: “Tôi học giai đoạn đầu ở trường, còn giai đoạn hai về chuyên môn thì tôi đi về pháo binh. Khi mãn khóa xong thì tôi về binh chủng nhảy dù, về các tiểu đoàn pháo binh nhảy dù mới thành lập. Những dịp như thế này có cơ hội gặp lại bạn bè cũ, tôi nhớ về thuở xa xưa còn trong quân trường, và mong mọi người đều còn sức khỏe để tiếp tục được dịp trò chuyện với nhau.”
Nói về kỷ niệm khóa 26, ông Lê Anh Dũng tâm sự: “Đặc biệt nhất của khóa 26 là sự kiện Tết Mậu Thân. Bởi vì khóa nào ra trường đều có 15 ngày phép để về thăm gia đình rồi mới ra chiến trường. Riêng khóa 26 khi mãn khóa gắn lon thì phải leo lên phi cơ, lên xe để ra chiến trường luôn. Nên khi đó mãn khóa rồi thì biệt động quân phải về biệt động quân, nhảy dù về nhảy dù, các tỉnh về các tỉnh, các sư đoàn… để chiến đấu ngay.”
“Khóa cũng có tới 2,000 người, khi vừa mãn khóa thì cũng là lúc khóa 27 mới vừa vào. Vì là khóa mới nên chưa được học bắn súng, tình hình lúc đó thì chỉ có đàn anh dạy cho đàn em để tác chiến. Vì vậy mà khóa 26 và 27 coi nhau như anh em ruột, nên cho đến nay họp mặt thì hầu như hai khóa này gặp được nhau nhiều nhất,” ông Dũng kể.
Ông Phan Khắc Cần, cựu sinh viên sĩ quan khóa 27, kể: “Khóa chúng tôi là khóa trẻ nhất, khóa chót của quy chế trường Bộ Binh Thủ Đức. Nhưng khóa 27 đặc biệt vì chúng tôi trưởng thành trong khói lửa. Khi chúng tôi vào trường thì Tăng Nhơn Phú đã bị Cộng Sản bao vây. Khi đó tình hình rất mất an ninh. Sau đó anh em thiết giáp mở đường về Sài Gòn, nhưng khi ra tới ngã tư xa lộ thì bị bắn cháy xe. Tất cả những anh em binh sĩ đều hy sinh.”
“Chúng tôi còn sống đến ngày hôm nay và rất biết ơn, cũng như cảm mến những đàn anh của khóa 26 đã dẫn dắt khóa 27 từng bước một để trở thành một người sinh viên sĩ quan của trường cho đến lúc ra trường. Chúng tôi tỏ lòng biết ơn tất cả các niên trưởng đã dẫn dắt từng đàn em khóa 27 để hôm nay chúng tôi có dịp hiện diện cùng các anh,” ông nói.
|
|