Tôi nghỉ, mổi người ai cũng có quan niệm sống khác nhau. Miễn mình sống thực (not thực dụng haha), không hại ai, hoặc xảo ngôn tuyên truyền với mục đích lung lạc người khác, thì muốn sống ở VN hay hải ngoại cũng vậy thôi. Nếu phấn đông các ACE trong đây là dân hải ngoại và CC mà ném đá những ai thích sống ờ VN thì cũng tội nghiệp cho họ và cũng hơi bất công.
Qthinh muốn theo cộng sản thì đó là quyền chọn lựa của bạn,tôi không dám lên án, nhưng tôi thấy lời nói của bạn không được thuyết phục cho lắm. Nêu bạn tin theo thuyết của CS, thì sao không sống với CS mà sống ở Mỹ? Tôi chỉ có câu hỏi đơn giản đó thôi với bạn. Nhưng bạn đã nói được câu này thì tôi nghỉ bạn củng không đến nổi mù quáng lắm
Quote:
Ở Mỹ hẳn nhiên là hơn vn, khỏi cần bàn cãi.
|
Mà nếu bạn đã biết ở Mỹ better thì cũng biết lý do tại sao nó better than VN. Communism doesn't work as a country; it only benefits a few in charge; it does not benefit the citizens of those countries
Còn như bạn qthinh và bro nhuquynh_1986 đã nêu lên, nếu mức thu vô bằng nhau ở Mỹ và VN (say $4,000-$5,000/month), ở VN thì thành "đại gia" trong khi ở Mỹ chỉ là "trung gia" at best. Sự so sánh đó cũng hoàn toàn không có lý, nhưng bản thân tôi vẫn thích ở Mỹ hơn
1/ Bên VN, môi trường quá ô nhiểm, đồ ăn (tuy rẻ hơn Mỹ) lại toàn hóa chất, không an toàn, không làm chết liền nhưng chết từ từ vì ung thư, etc...
2/ Bên VN không an toàn (safety wise); đi ra đường là cứ phải nơm nớp giựt giọc. Bên Mỹ cầm cái iphone đời mới ra đường nói chuyện tự do chẵng sợ ai giựt hay chém rụng cánh tay mình xuống để cướp phone
3/ Bên VN đi mua gì cũng sợ bị chặt chém, nói thách giá trên trời, lúc nào cũng phải trả giá, rất phiền! Tôi chúa ghét chuyện này! Bên Mỹ tôi đi đâu cũng thấy để giá nhất định, rẻ thì mua, không rẽ thì đi, hiếm khi phải trả giá (ngoại trừ ra chợ cá, chổ người VN, etc..) Tôi thích động não khi đọc sách, coi phim, TV, đi làm, etc.. không thích động nảo để trả giá mổi khi đi mua đồ ăn, quần áo
4/ Ở xứ văn minh như Mỹ, việc vệ sinh tụi mình take for granted. Về VN, ooh là la, không dám đi ăn ở ngoài, chỉ mua đồ về làm ở nhà hoặc đem về nhà ăn vì không dám dùng restroom ở ngoài. Nói ít hiểu nhiều hahaha
5/ Ở Mỹ yên tĩnh quen rồi, về VN rất ồn ào, especially SG. Ở dưới quê chắc không đến nối ồn, nhưng chắc kém tiện nghi hơn nên cũng xin miển
6/ Health care, bên VN thì khỏi nói kinh khũng như thế nào. Ai muốn biết lại một nhà thương xem cách sinh hoạt và cách đối xữ bệnh nhân của họ. Nếu không tiền thì nó không cho bước vô, mày chết mặc mày. Bên Mỹ, theo luật của Mỹ bắt buộc phải chữa (emergency room), sau đó đòi tiền sau.
Còn nhiều nữa, but that's all I can think of right now.
Of course, đó chỉ là quan niệm sống của tôi chọn chổ nào tôi thấy hạnh phúc CHO TÔI. Còn những người khác, dĩ nhiên không ai cũng xem trọng những thứ mà tôi đặt nặng