Những tình tiết quan trọng đã làm nên vụ án càng ngày càng rắc rối. Một người gốc Việt đã ra đầu thú lại càng thêm nhiều tình tiết mới. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
WESTMINSTER – Sau một tuần sống ngoài vòng pháp luật, Dương Bắc, 43 tuổi, đã bị bắt vào trưa thứ Sáu. Anh ta đã tìm gặp người quen, nhờ người này gọi cảnh sát, và rồi đứng ngoài sân chờ cảnh sát đến còng tay.
Dương Bắc là một trong ba tù nhân đã vượt ngục vào ngày thứ Sáu tuần trước. Nhà chức trách tin rằng hai nghi can còn lại có thể đã lái một chiếc xe Van màu trắng lên San Jose và có ý định đến Fresno. Thay vì đi theo Jonathan Tiêu, 20 tuổi, và Hossein Nayeri, 37 tuổi, Bắc đã tự quay về Quận Cam, tìm đường đến một tiệm sửa xe ở Santa Ana và nhờ người gọi báo cảnh sát. Người tù vượt ngục này đã bị bắt vào khoảng 11 giờ 30 trưa, bên ngoài tiệm Auto Electric Rebuilders nằm trên đường Harbor.
Dương Bắc (giữa, đeo mắt kiếng) đang bị giải về nhà tù tại Santa Ana trưa thứ Sáu. Một chủ tiệm sửa xe nói rằng ông không nhận ra Bắc, vì anh ta trông không giống hình truy nã của cảnh sát, khi anh đến tiệm và nhờ một người gọi báo cảnh sát cho anh đầu thú. (Hình lấy từ video của KCAL 9)
Phóng viên Thanh Phong của nhật báo Viễn Đông đã đến tiệm Auto Electric Rebuilders ở địa chỉ 1421 North Harbor Blvd, gần ngã tư Westminster, đối diện Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Tiệm sửa máy xe này do ông Trạch Trần làm chủ.
Ông Trạch Trần (còn có tên là Tim Trần) nói với báo Viễn Đông rằng ông thấy có một người đến tiệm, mặt anh ta bôi lem luốc và gương mặt khá căng thẳng, sợ sệt. Ông Trạch không nghĩ người này là Dương Bắc, vì “trông không giống hình đăng trên các báo.”
Dương Bắc đã mặc áo thun trắng, quần jeans, tóc cắt ngắn húi cui, cạo râu nhẵn nhụi, khác với hai tấm bình mà nhà chức trách đã công bố trong lúc truy nã ba tù vượt ngục. Một hình cho thấy Bắc có vài vết thương trên mặt, một hình cho thấy râu mép và ánh mắt nhìn rất mạnh.

Xe của các đài truyền hình đậu ở phía trước và bên kia đường của tiệm sửa xe nằm ở góc đường Harbor và Westminster chiều thứ Sáu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
Cũng theo ông Trạch Trần, người đàn ông lạ mặt đã nói với rằng ông cho anh xin gặp con gái ông để nhờ cô này đưa anh ra đầu thú. Lúc đó ông mới biết anh ta là Dương Bắc, vì con gái ông – cô Theresa Nguyễn - và người chồng của cô – Trí Nguyễn - có quen với anh Bắc này từ lâu lắm rồi, chừng đâu hơn mười năm trước, và con gái ông đã gọi 911 cho cảnh sát đến bắt Dương Bắc đưa trở lại nhà tù Quận Cam.
Tuy vụ bắt diễn ra trước 12 giờ trưa và nghi can bị đưa đi nơi khác, cho đến chiều tối thứ Sáu, hầu hết những chiếc xe của các đài truyền hình trên toàn vùng Los Angeles và Quận Cam vẫn đậu một hàng dài trên đường Harbor, ngay trước tiệm và bên kia đường đối diện để thường xuyên loan tin trực tiếp về đài.
Một người tên Lee Trần tại tiệm sửa xe này nói với các đài truyền hình rằng Dương Bắc đã không ẩn núp ở tiệm trong mấy ngày qua. Nhà chức trách dường như cũng xác nhận điều đó.
Trong một cuộc họp báo ngắn, nữ Cảnh Sát Trưởng Sandra Hutchens của Orange County Sheriff nói rằng chỉ có một mình Dương Bắc liên lạc với một thường dân và muốn đầu thú với cảnh sát.
Hồ sơ của cảnh sát cho thấy Bắc đến Mỹ từ thập niên 1990, vào tù ra khám nhiều lần nhưng không hề bị trục xuất về Việt Nam. Vào tháng 11, 2015, Bắc bị tố cáo bắn và gây thương tích cho một người, và bị bắt trong vụ đó cho đến khi vượt ngực.
Một người đã bị bắt, hai người còn bị truy nã và có thể đã di chuyển lên San Jose hoặc Fresno. (O.C. Sheriffs Dept.)
Vụ bắt người đầu tiên trong ba kẻ trốn tù diễn ra trong lúc các cơ quan công lực tại Quận Cam đang cho công chúng thấy sức mạnh của chính quyền. Vào đêm thứ Năm, các cảnh sát cảm tử trong y phục tác chiến và chiến xa của họ đã bao vây một căn nhà và một kho hàng nằm trên đường Westminster. Họ đã không bắt ai.
Trong số những người khác bị bắt trong mấy ngày trước đó, hầu hết đều bị tình nghi có dính líu đến băng đảng và có quen biết với một hoặc cả hai tù nhân gốc Việt. Hai tù nhân này đều là thành viên băng đảng. Trong hơn một chục người đã bị bắt, đa số là thành viên của nhóm Tiny Rascals mà Jonathan Tiêu cũng là thành viên.
Các công tố viên tại Quận Cam nói rằng Jonathan Tiêu từng bắn chết một người đàn ông và gây thương tích cho một thiếu niên, trong một vụ đánh nhau giữa nhiều băng đảng vào tháng Ba năm 2011. Tiền thế chân cho Tiêu đã được ấn định là $1 triệu Mỹ kim.
Các viên chức cũng tiết lộ thêm về mới quan hệ giữa một trong ba tù nhân với một bà giáo dạy Anh văn. Bà này bị tố cáo trợ giúp trong vụ vượt ngục.
Bà Nooshafarin Ravaghi, 44 tuổi, bị tố cáo đã trao đổi thư viết tay Hossein Nayeri, cung cấp anh ta hình ảnh lấy từ Google Maps cho thấy mái nhà của nhà giam Orange County Central Jail. Qua những bức thư này, cảnh sát nói rằng mối quan hệ giữa tù nhân Hossein và bà giáo đã sâu đậm hơn so với sự cho phép giữa tù nhân và nhân viên của nhà tù.
Vào ngày thứ Hai tuần sau, bà sẽ bị đưa ra trước tòa để nghe về các cáo buộc và tiền thế chân tại ngoại. Tạm thời thì bà không được quyền đóng tiền thế chân.
Trước khi Dương Bắc bị bắt, nhà chức trách tin rằng ba tù nhân đã sống trong một chiếc xe GMC Savanna Van màu trắng mà họ đã ăn cắp tại South Los Angeles. Dương Bắc là người bị tình nghi ăn cắp chiếc xe này sau khi gặp người đăng rao vặt bán xe. Nạn nhân từng báo cảnh sát rằng có người đã lái thử chiếc xe và chạy đi mất.
Ba tù nhân từng biến mất tại nhà tù Santa Ana sau giờ điểm danh 5 giờ sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng Một, 2016. Họ cắt qua bốn lớp thép và chấn song để chui vào ống cống và ống thoát hơi để leo lên mái nhà. Từ đó họ dùng dây bện bằng khăn trải giường để leo xuống mặt đất.
Cho đến 8 giờ tối cùng ngày thì vụ vượt ngục mới được khám phá. Sự việc tù nhân trốn thoát trong ít nhất 16 tiếng đồng hồ mà không ai hay biết đã khiến cơ quan cảnh sát Orange County Sheriff's bị chỉ trích nặng nề, và cũng vì lý do này mà cơ quan đang dồn mọi nỗ lực để bắt cho được hết ba tù nhân trong thời gian ngắn nhất.
Trong lúc cuộc truy nã bước qua ngày thứ tám, lực lượng cảnh sát đang chia hai mũi dùi, một nhắm vào mối quan hệ giữa Nayeri và bà giáo Ravaghi, và một giữa Tiêu, Dương và mối quan hệ với các băng đảng trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam.
Vào đầu tuần, bà cảnh sát trưởng Hutchens từng mô tả Nayeri là kẻ chủ mưu trong vụ vượt ngục. Nayeri lớn lên ở Mỹ, nói tiếng Anh lưu loát và từng là quân nhân Thủy Quân Lục Chiến. Nhà chức trách chưa biết tại sao anh ta đã có mặt trong lớp của bà giáo Ravaghi, người đã nhận việc dạy tiếng Anh cho tù nhân gốc di dân không nói rành tiếng Anh.
Một phóng viên đang tường trình bên ngoài tiệm sửa xe Auto Electric Rebuilders nằm trên đường Harbor ở Santa Ana chiều thứ Sáu, sau khi Dương Bắc đến đây và nhờ người quen trong tiệm gọi cảnh sát. (Hình: Thanh Phong/ Viễn Đông)
Một viên chức cảnh sát nói rằng sự việc Nayeri không cần học tiếng Anh mà lại có mặt trong lớp ESL của bà Ravaghi, và điều đó có thể cho thấy bà đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch vượt ngục của Nayeri và hai bạn đồng tù gốc Việt.
Theo qui định, nếu Nayeri hỏi bà Ravaghi cung cấp cho anh ta một bản đồ thì bà có nhiệm vụ báo lại cho ban giám sát tù được biết ngay lập tức. Bà đã ký hợp đồng dạy tiếng Anh sáu tháng và kết thúc hợp đồng vào ngày 25 tháng Giêng, 2016 vừa qua, tức là ba ngày sau khi Nayeri tẩu thoát. Cả hai Nayeri và Ravaghi đều là người Mỹ gốc Iran.
Nayeri từng bị truy tố tội lái xe gây chết người khi còn sống ở Fresno. Trong thời gian chờ ngày ra tòa trong vụ đó, Nayeri trốn mất cho đến khi gây ra vụ bắt cóc, tra tấn và cắt dương vật của một người với ý định để ông ta chết trong sa mạc tại Nam California. Nạn nhân đã sống sót. Sau đó Nayeri đã trốn về Iran một thời gian, và khi có ý định bay qua Tây Ban Nha thăm thân nhân thì anh ta bị bắt tại phi trường chuyển tiếp ở Tiệp Khắc, Âu Châu, bị đưa về Quận Cam chờ ngày ra tòa.
Một số người quen cho biết bà giáo Ravaghi có tính nết hiền lành, dễ thương và có vẻ là người cô đơn, vì Facebook của bà ít khi nhắc đến gia đình hoặc mẹ của bà. (vđ)