Người hải ngoại hiện đang tẩy chay blogger Điếu Cày. Vietbf xin trích một bài viết để mọi người hiểu hơn về những người hải ngoại dành tình cảm như thế nào cho ĐC. Và cũng nên hiểu ai cũng có ly do của họ. Dù sao thì ĐC cũng ra hải ngoại nên kéo anh tay về phía hải ngoại.
Ông Bạn Hùng Thế ơi,
Riêng tôi, tôi lại cảm thấy phải cám ơn Ông Điếu Cày.
Vì bỗng nhiên có nhân vật ĐC xuất hiện ở hải ngoại nên mới giúp cho chúng ta nhận ra được những tên Việt cộng và Việt gian nằm vùng. Và đặc biệt nhận được ra thêm một vài ông "chính khách trùm mền" có những cái nhìn quá thiển cận, để sau này may mắn đến sớm có cuộc đổi thay trên Quê Hương thì mình có thể nhận ra để tránh cảnh "vàng thau lẫn lộn".
Tôi suy nghĩ thế này:
1/- Nếu Điếu Cày là một "điệp viên" được cử ra hải ngoại nằm vùng thì tại sao phải hoảng sợ mà la toáng lên như vậy, chẳng hóa ra hơn 1 triệu người trên đất Mỹ lại sợ một anh chàng bộ đội chẳng có chút thành tích nào. Đáng lẽ, nhân dịp này NVHN phải tỏ ra khoan dung, mở rộng vòng tay đón tiếp - như đã làm - dùng tấm lòng vị tha để có thể lôi kéo được một anh chàng việt cộng về với ta. Cứ cho anh chàng vào mê hồn trận của ta để cho anh ta trở thành người của ta có phải là thượng sách không, và chứng tỏ sự khôn ngoan biết hóa giải âm mưu của địch.
2/- Nếu Điếu Cày không phải ra hải ngoại do âm mưu của việt cộng, mà do Vc đã bị ở vào một thế "chẳng đặng đừng" mà phải để Điếu Cày ra hải ngoại, tức là "thả hổ về rừng" thì việc đón tiếp ĐC của CĐNV đã làm cho ĐC cảm động và nhận ra Tấm Lòng của NVHN khác xa với bộ đồ lòng của bọn Việt cộng và như vậy để cho những nhà đấu tranh trong nước được tin tưởng và thêm nghị lực để đấu tranh với bọn đảng đỉnh cao trí tuệ loài khỉ chứ.
Nói cho cùng, thì hiện tình CĐNVHN chẳng còn cái gì để là cho việt cộng lo sợ mà phải cử thêm Vc ra nằm vùng. Trên thực tế thì NVHN đã có một tổ chức nào "vĩ đại" để cho việt cộng phải sợ chưa.
Đáng lẽ NVHN có một điều có thể làm cho Việt cộng sợ hãi nhiều nhất, đó là biết đoàn kết và biết bảo nhau nhất định không về du lịch Việt Nam, không gửi tiền về VN. Nhưng cái sức mạnh này đã bị một số không ít thành phần HO làm cho Việt cộng hết sợ rồi.
Một bài viết mới nhất của TS Kinh Tế Nguyễn Văn Lương đăng trên tuần báo SG Nhỏ số 875 phát hành ngày 5 tháng 12/2014 nơi trang 74 với tựa bài "Đừng Để Quá Trễ" nói đến một số "HO" về nước tiếp tay cho Vc... Tôi xin trích một câu đau lòng nhất. Trích: "Trước 1954, dân nội thành nuôi sống du kích. Trước 1975, dân miền Nam tiếp tế vô hạn định cho bọn giải phóng MN. Chạy sang ngoại quốc lại vẫn đi về quê rất nhiều, nhất là quí vị HO, vậy làm sao thắng được địch. Hỡi quý vị HO vẫn còn nhớ lúc ở tù, cơm chẳng có mà ăn. Việt Vương Câu Tiễn ngàn năm xưa phải nằm gai nếm mật mới thắng được Ngô Phù Sai. Vậy mà Quý vị dễ quên, ham vui, ăn nhậu phè cánh nhạn!..." hết trích.
Vâng, chúng ta có một điều làm cho việt cộng sợ nhất thì chúng ta đã không làm, lại còn thêm sự chia rẽ trầm trọng cũng chỉ vì ông nào cũng nghĩ đến cái TA to bằng Ngọn Núi Phú Sĩ bên Nhật.
Anh chống cộng, tôi chống cộng, nhưng cái chống của anh không giống cái chống của tui thì đi ra chỗ khác chơi cho người ta chống, thế là chia tay "anh đi đường anh, tui đi đường tui". Nhưng thực tế thì chẳng có anh nào đi đâu hết, "ngoài chiện dìa Việt Nam". Khi trở lại quê tạm dung thì nằm trùm mền, nhưng không trùm kín hết đầu, vì còn phải để cái đầu thò ra theo dõi xem thằng nào dám chống cộng hay chống gậy mà không giống ta thì ta ngóc đầu dậy quạt cho nó te tua... chuyện xẩy ra như thế nào chắc không một ai không biết...
Như vậy việt cộng có sợ chúng ta không, nếu việt cộng hết sợ chúng ta thì vc đưa một anh bộ đội quen ra hải ngoại làm được cái khỉ khô gì. Trong khi đó, trong các toà lãnh sự, tòa đại sứ việt cộng, chúng để biết bao nhiêu tên việt cộng có huấn luyện, hoạt động nghe lén, mua chuộc đám hủi hề bất nhân bất nghĩa để đâm sau lưng CĐNVHN, nhưng chúng cũng chỉ có thể lôi kéo được vài tên đầu trâu mặt ngựa, đầu đường xó chợ, ăn bám xã hội cũng chỉ làm vài việc viết lách lăng nhăng bôi nhọ, chụp mũ những thành phần chống cộng tích cực, nhưng rút cục cũng bị vạch mặt, chỉ tên và cũng chẳng làm sứt mẻ được những cơ sở chống cộng thực sự.
Tóm lại, những tên dùng những ngôn từ hạ cấp đánh phá Điếu Cày, đích thị là mấy tên Việt cộng, nếu không là loại biến thaí, trong số này tôi nhận diện được thằng việt cộng Chế Trung Hiếu mà bất cứ ai sinh hoạt trên DĐ lâu nay cũng nhận ra.
Còn những ông gọi là "chính khách a-dua" bọn việt cộng phân tích đủ thứ để uýnh Điếu Cày thì chỉ là ông "chính khách hết thời thông minh, biến sang đoạn ngu như con bò tót rồi".
Đã "trùm mền" thì trùm kín luôn cái đầu và ngủ thẳng một lèo đi để cho đám sồn sồn như "Võ Thành Nhân, Nam Lộc, Đỗ Dũng và đám trẻ như Trúc Hồ, Mai Phi Long v.v... làm việc...
Xin Cám Ơn Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
Uyên Vũ.
Vũ Bằng