MUỐN VỀ VIỆT NAM TÌM VỢ NÊN VIẾT SẴN DI CHÚC ĐỂ LẠI TOÀN BỘ TÀI SÃN CHO BỐ MẸ
KINH NGHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC :
MUỐN VỀ VIỆT NAM TÌM VỢ NÊN VIẾT SẴN DI CHÚC ĐỂ LẠI TOÀN BỘ TÀI SÃN CHO BỐ MẸ
Ảnh minh họa
Trong cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại mới đây, ca sĩ Châu Hà, vợ của cố nhạc sĩ Văn Phụng đã kể lại một kinh nghiệm sống của chính gia đình bà, với mục đích báo động cho những người đi sau.
Theo lời bà thì bà và nhạc sĩ Văn Phụng có một người con trai duy nhất. Người con này lớn tuổi, nhưng chưa có gia đình. Anh ta thường hay lên mạnh chít chát và quen với một cô gái ở Việt Nam.
Sau một thời gian qua lại bằng email và điện thoại.Anh ta quyết định về VN gặp mặt. Cô gái rađón anh tại phi trường rồi đưa thẳng về khách san. Ngay hôm sau đưaanh ra phường để làm giấy hôn thú.
Thật ra thì anh chưa có ý định về VN để cứơi vợ nhưng gặp cô gái thì anh như người mất hồn, sai gì làmnấy. Trở lại Mỹ anh bị cô gái liên tục hối thúc làm giấy tờ bão lãnh.
Ngày đêm email và điện thoại quấy rầy. Anh chưa động tĩnh gì về việc bảo lãnh thì, mỗi người có số, trong lúc đang làm việc anh bị đứng tim và gục chết ngay tại bàn làm việc ở sở làm!
Hay tin “chồng” chết, cô gái tại VN đã nhờ một tổ hợp luật sư Mỹ có văn phòng tại VN, đòi hỏi chiếm đoạt tất cả tài sản của “chồng” để lại vì cô ấy là “vợ” có hôn thú.
Văn phòng luật sư đại diện tại Mỹ mời bà Châu Hà đển thông báo. May mắn cho bà Châu Hà là trước khi đi VN, anh con trai có để lại di chúc dành hết tài sảncho mẹ nếu có điều chẳng lành xảy ra cho anh.
Bà Châu Hà đã đem chuyện riêng tư nầy nói trên đài phát thanh
VNHN để có ý giúp đở và cảnh giác những ai có con cháu muốn về VN cưới vợ.
Thông điệp của bà là trước khi đi VN thì nên để lại di chúc nhưcon bà để đề phòng mọi chuyên rủi ro khi đi du lịch VN.
MUỐN VỀ VIỆT NAM TÌM VỢ NÊN VIẾT SẴN DI CHÚC ĐỂ LẠI TOÀN BỘ TÀI SÃN CHO BỐ MẸ
thật trớ trêu khi yêu thì con người lại trở nên mù quáng biết trước cũng không tránh được.
Cái nầy tui đồng ý 100%.............như vậy là góp phần giúp mấy ông vừa già vừa lú và mê gái .................... .khi trở dìa Mỹ không phải là "NAKED LOSER".
Cái nầy tui đồng ý 100%.............như vậy là góp phần giúp mấy ông vừa già vừa lú và mê gái .................... .khi trở dìa Mỹ không phải là "NAKED LOSER".
Hahahahahaha. Gia đình mầy còn ai không ? Bà nội bà ngoại má mầy cô dì chị em gái , làm mai cho tao về cưới hết ,( vàng dẽo ) tài sản của tao để dành trong hầm mỗi ngày từ khi qua Mỹ hơn 30 năm chưa khui .
The Following User Says Thank You to cc4cc For This Useful Post:
Hahahahahaha. Gia đình mầy còn ai không ? Bà nội bà ngoại má mầy cô dì chị em gái , làm mai cho tao về cưới hết ,( vàng dẽo ) tài sản của tao để dành trong hầm mỗi ngày từ khi qua Mỹ hơn 30 năm chưa khui .
Hahahahahaha. Gia đình mầy còn ai không ? Bà nội bà ngoại má mầy cô dì chị em gái , làm mai cho tao về cưới hết ,( vàng dẽo ) tài sản của tao để dành trong hầm mỗi ngày từ khi qua Mỹ hơn 30 năm chưa khui .
Thiệt hong vậy ?! Qua đây có cái quần lót .Bây giờ lãnh wefare cao lắm thì có thêm chút ít dành dụm ...............ở VN đâu còn gì nữa mà tiếc .Há ...há...
Thiệt hong vậy ?! Qua đây có cái quần lót .Bây giờ lãnh wefare cao lắm thì có thêm chút ít dành dụm ...............ở VN đâu còn gì nữa mà tiếc .Há ...há...
Hahahahaha. Không biết mầy có đọc và có hiểu những gì tao viết khg vậy con . Nhưng cái loài ăn phân của Việt Cộng thì đã ngu rồi .
Nên khi cưới phụ Nử của gia đình mầy thì tao tặng cho vài kí vàng dẽo làm của hồi môn . ĐM mầy ăn vàng dẽo mỗi ngày mà còn giã vờ khg biết .
Có nói gì, "tư vấn" gì, mấy ông, mấy cụ, mấy bà, mấy cô, cứ bảo là mình nồ, phản động. Trai, Gái bên VNCS đẹp, dịu dàng, thấy mê luôn, ngu sao hổng dzìa. Thiên hạ cụ ông, cậu ấm, U60, U45, gom góp tiên của về VNCS cúng mẹ nó hết, Khi trở về Pháp với bàn tay trắng, mới hu hu hu và nằm thừ ra đó, vợ quyết tâm bỏ đói cho chết luôn. Mấy bà thì mê phi công trẻ, dối chồng gom tiền về VNCS cúng cho trai tơ. Trở về Pháp, túi sạch trơn, ụ mặt một đống, nay ngủ nhờ nhà này, mốt nhà kia. Thấy tội lắm, mê rồi, ai nói cũng không tin.
Đây là một thảm họa mà rất nhiều người Việt hải ngoại đã lâm vào trong hơn một thệp niên trở lại. Lúc đầu thì đa số trong chúng ta chỉ nghe thôi, nhưng dần dà thì đa số đều nghe và thấy. Tuy nhiên thảm cảnh này sẽ không dừng lại vì một lý do và yếu tố khá đơn giản.
Mê Gái.
Nếu không phải mê gái thì còn là gì khi một người đã có gia đình, và con cái dùm đề. Mọi chuyện đều yên ổn cùng gia đình hạnh phúc. Bỗng dưng có một ngày có người bạn rĩ tai cho biết rằng "Gái bên Việt Nam trẻ, và chịu chơi lắm". Và rồi từ đó một truyền mười, mười truyền trăm, để rồi lan rộng khắp nơi.
Thật tội nghiệp cho những người vợ có chồng nhưng lại sống trong đời góa bụa khi người chồng đã không còn là của mình nữa. Và càng tội nghiệp cho những đứa con có Cha, nhưng lại sống trong cảnh mồ côi Cha, bởi vì người Cha đó đã không thuộc về gia đình của mình nữa.
Và rồi càng tội hơn khi cộng đồng người Việt hải ngoại bỗng dưng nhận lãnh, và cưu mang những kẻ không cùng chung một nền văn hóa. Cái khổ ở đây là những kẻ vô văn hóa này cứ như là một đợt sóng thần ồ ạt tiến vào bờ. Không đầy một thập niên thì nếp sống của người Việt hải ngoại khắp nơi đều bị xáo trộn, và một phần lớn người Việt lưu vong bị "Vẹm Hóa" ngay trên mãnh đất văn minh, và đa văn hóa.
Từ một việc sanh ra thêm một việc, và bây giờ thì đám Việt Gian hoành hành khắp chốn. Những cơ sở kinh tài, cơ sở rửa tiền khắp nơi. Đây cũng là nhờ ơn những kẻ bạc tình, và những tên ham tiền hám lợi vô tình hoặc cố ý đưa giặc vào cộng đồng người Việt hải ngoại.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Used extreme caution, that's chó lergeneral kins you're poking w/ a stick. This is CSVN! Everything is equally shared that's why chó lergeneral said "ở VN đâu còn gì nữa mà tiếc".
Hoe Hoe Hoe. That's why in CSVN everybody takes turn, but chó lergeneral first is this mongrel moto!
"thằng corúm này so stupid, man. Do you have better things in your stone head?
I know the answer already, but... just asking. heehehehehe" <-- qthun
Jealousy and envy are two of mongrel society greatest compensation mechanism. lergeneral have already said "ở VN đâu còn gì nữa mà tiếc". So don't be in such a hurry, I'm pretty confident your mongrel butch is more than wiling to swing.
Đây là một thảm họa mà rất nhiều người Việt hải ngoại đã lâm vào trong hơn một thệp niên trở lại. Lúc đầu thì đa số trong chúng ta chỉ nghe thôi, nhưng dần dà thì đa số đều nghe và thấy. Tuy nhiên thảm cảnh này sẽ không dừng lại vì một lý do và yếu tố khá đơn giản.
Mê Gái.
Nếu không phải mê gái thì còn là gì khi một người đã có gia đình, và con cái dùm đề. Mọi chuyện đều yên ổn cùng gia đình hạnh phúc. Bỗng dưng có một ngày có người bạn rĩ tai cho biết rằng "Gái bên Việt Nam trẻ, và chịu chơi lắm". Và rồi từ đó một truyền mười, mười truyền trăm, để rồi lan rộng khắp nơi.
Thật tội nghiệp cho những người vợ có chồng nhưng lại sống trong đời góa bụa khi người chồng đã không còn là của mình nữa. Và càng tội nghiệp cho những đứa con có Cha, nhưng lại sống trong cảnh mồ côi Cha, bởi vì người Cha đó đã không thuộc về gia đình của mình nữa.
Và rồi càng tội hơn khi cộng đồng người Việt hải ngoại bỗng dưng nhận lãnh, và cưu mang những kẻ không cùng chung một nền văn hóa. Cái khổ ở đây là những kẻ vô văn hóa này cứ như là một đợt sóng thần ồ ạt tiến vào bờ. Không đầy một thập niên thì nếp sống của người Việt hải ngoại khắp nơi đều bị xáo trộn, và một phần lớn người Việt lưu vong bị "Vẹm Hóa" ngay trên mãnh đất văn minh, và đa văn hóa.
Từ một việc sanh ra thêm một việc, và bây giờ thì đám Việt Gian hoành hành khắp chốn. Những cơ sở kinh tài, cơ sở rửa tiền khắp nơi. Đây cũng là nhờ ơn những kẻ bạc tình, và những tên ham tiền hám lợi vô tình hoặc cố ý đưa giặc vào cộng đồng người Việt hải ngoại.
nói chí lí. Cho mình bổ xung thêm nhen. Gái sồn sồn về kiếm phi công trẻ cũng ko ít đâu. CSVN quả thực làm giàu trên thể sác người dân.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.