HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Gia đình Việt Nam kết nối lại với các thủy thủ đã cứu họ
SAN DIEGO - Liên Nguyễn nói đùa rằng chồng mình đã phiêu đi một chút trong vai thứ hai của vở nhạc kịch "Miss Saigon" khi các diễn viên biểu diễn bài hát "Bụi Đời" và hình ảnh của trẻ em và gia đình Việt Nam được chiếu cho khán giả.


Bud Biery, phải, trình bày Đoàn Hà với một thẻ thành viên của Hiệp hội Wabash USS, làm cho anh ta trở thành viên danh dự. Hà 5 tuổi khi ông và gia đình đã bỏ chạy khỏi Việt Nam và đã được các Wabash cứu. Hà liên lạc với các hiệp hội tàu thông qua trang Facebook của mình, và ông và Biery thiết lập một cuộc họp thứ bảy cho các thành viên gia đình những người đã được cứu và một số thành viên phi hành đoàn cũ của con tàu.

Jennifer Hlad / Stars and Stripes



Ray Coggins, Thanh Hà, Vân Hà, Đoàn Hà, Đỗ Cảnh, Kim Tử và Bud Biery chụp ảnh hôm thứ bảy ở San Diego. Coggins và Biery phục vụ trên tàu sân bay USS Wabash và, vào ngày 05 tháng 8 năm 1979, đã giúp giải cứu gia đình Hà, Đỗ, và một số người tị nạn Việt Nam khác trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bằng gỗ. Thanh Hà, một người ngư dân trước khi phục vụ trong quân đội miền Nam Việt Nam, cho biết nhóm đã có mặt tại biển trong ba ngày và chiếc thuyền đã được dùng trên mặt nước khi họ đã được cứu. Ông tin rằng họ sẽ có được chết chỉ trong vòng vài giờ nếu nó không được các phi hành đoàn của Wabash cứu.
Jennifer Hlad / Stars and Stripes



Ray Coggins và Bud Biery nghe như Helen Elstrob cho họ thấy một bức ảnh của gia đình và họ cảm ơn cô vì đã cứu mẹ mình, Đỗ Cảnh, hiện đang đứng bên cạnh cô. Bạn là một trong 28 người Việt tị nạn đã được cứu sống bởi tàu sân bay USS Wabash vào 05 Tháng 8, 1979 Họ đoàn tụ với Coggins, Biery và thủy thủ khác từ Wabash vào ngày thứ Bảy tại San Diego.
Jennifer Hlad / Stars and Stripes

Nhưng một hình ảnh bắt mắt Nguyễn và cô nói với chồng: "Điều đó có vẻ giống như mẹ của bạn."

Đoàn Hà cho biết ông thay vì được gắn bó với một trong ba trẻ em trong các bức ảnh mình lúc 5 tuổi.

Hà có những ký ức mơ hồ về Việt Nam và biết rằng gia đình ông đã chạy trốn trên một chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ bị đánh cắp năm 1979 và biết cha mẹ, anh chị em của mình và gần 20 người khác trong tàu đã được cứu bởi một tàu của Hải quân. Ông đã không nhận ra đã có hơn một chục hình ảnh của giải cứu trong lưu trữ quốc gia.

Những hình ảnh thúc đẩy Hà để tìm hiểu thêm, và cuối cùng là liên hệ với một trong những thủy thủ trên con tàu đã cứu anh ta.

Ngày 28 tháng 9, 35 năm kể từ khi tàu USS Wabash bỏ gia đình Hà ở Philippines, họ đoàn tụ với một số những người đàn ông đã cứu họ.
thoát nguy hiểm

Thanh Hà là một ngư dân trước khi phục vụ trong quân đội miền Nam Việt Nam. Sau sự sụp đổ của Sài Gòn vào năm 1975, ông trở về nhà đến Nha Trang để ẩn từ miền Bắc Việt Nam, những người có ý định đưa những người lính miền Nam Việt Nam và các thành viên của chính phủ trước đó vào "trại cải tạo".

Thanh, vợ ông, Văn, và trẻ nhỏ của họ sống trong điều kiện khó khăn, luôn luôn lo lắng rằng Thành sẽ được tìm thấy và gửi đi để bị tra tấn. Ngôi nhà ọp ẹp của họ là sàn vì khi thủy triều lên vùng biển của Biển Đông sẽ vội vàng ở dưới chân của họ.

Hàng ngàn người đã rời khỏi đất nước, nhưng trốn thoát bằng thuyền rất nguy hiểm. Không có sự đảm bảo rằng họ sẽ được cứu thoát bởi các tàu lớn ở Mỹ ngoài khơi bờ biển, và Philippines là 800 dặm. Hàng trăm người chết trên biển, trong đó có một người anh em họ của Thanh.

Mặc dù ông biết chỉ có một khả năng nhỏ của gia đình sẽ được giải cứu, Thanh tin rằng họ đã phải cố gắng. Suy nghĩ của mình vào thời điểm đó, ông nói, là rằng ông thà chết trên biển hơn được gửi đến một trại tập trung.

Vì vậy, Thành; vợ và ba con nhỏ của mình; người anh em họ của mình, Đỗ Cảnh; bạn bè; và các thành viên gia đình đã leo lên một chiếc thuyền gỗ bị đánh cắp và đặt ra.
Cứu nạn trên biển

USS Wabash được đưa 20 tháng 11 năm 1971, bổ sung một tàu chở dầu vụng về gần 700 chân dài và rộng khoảng 100 feet. Andy Anderson và Malcolm Slack, hai thuyền viên ban đầu của tàu, mô tả nó như là một loại "nổi Wal-Mart," lấy dầu và cung cấp cho các tàu sân bay và các tàu khác trong cuộc chiến tranh Việt Nam và sau đó.

Vào tháng Bảy năm 1979, Hải quân nói với tất cả các tàu Hạm đội 7 của mình trong Biển Đông để tìm ra những người tị nạn trong khu vực và làm càng nhiều càng tốt để giúp đỡ họ, theo một bài báo trong Stars and Stripes vào thời điểm đó. Tàu hải quân đón khoảng 600 người tị nạn trên biển vào năm 1978 và đã đã nhặt được 567 cho đến nay trong năm 1979, báo cáo cho biết.

Trên tàu Wabash, thuyền viên trang bị một căn phòng nhỏ được sử dụng như một phòng khách nhỏ cho cán bộ lớp đầu tiên là khu tạm thời. Họ không có giường phụ, vì vậy họ cán bọc bong bóng trên sàn nhà, sau đó nói-Petty Officer 2nd Class Bud Biery, người đã làm việc trong phòng nồi hơi.

Ngày 05 Tháng Tám năm 1979, Biery tình nguyện giúp đỡ những người tị nạn mới được tắm rửa và mặc quần áo, trong khi Ray Coggins tham gia vào thuyền cá voi gửi đến giải cứu 28 người trên máy bay 30-foot thuyền đánh cá bằng gỗ.

Biển là thô ngày hôm đó. Một cơn bão đã gây ra sóng phình ra, và chiếc tàu chở Thanh và gia đình ông đã được tham gia trên mặt nước. Những người tị nạn đã có mặt tại biển trong ba ngày và đã chạy ra khỏi thực phẩm. Mặc dù nó là may mắn để nói về cái chết trên một con tàu, Thanh cho biết, nhóm đã mê tín dị đoan quá khứ. Họ tin rằng họ sẽ chết trong vòng hai giờ.

Sau đó, họ nhìn thấy chiếc thuyền cứu sinh và biết rằng họ sẽ làm cho nó.
kết nối lại

Các Wabash thực hiện bốn hoạt động cứu hộ, tiết kiệm khoảng 140 người. Biery cho biết ông nhớ lại nhóm này của 28 đặc biệt - như thế nào, khi phi hành đoàn phát ra hộp nhỏ của ngũ cốc và một miếng trái cây để mỗi người, các em đã được vui mừng, như thể đó là một điều trị rất lớn.

Con tàu giảm những người tị nạn ở Philippines vào ngày hôm sau, và phi hành đoàn không bao giờ biết những gì xảy ra với họ.

Sau đó, Đoàn và vợ ông đi xem "Miss Saigon".

Những hình ảnh trong slideshow, cộng với bước sang tuổi 40 trong năm nay, khiến ông phải bắt đầu tìm kiếm các hình ảnh khác của gia đình ông.

Em gái anh, Kim Tử, người đã 3 khi gia đình đã được cứu sống, cho biết họ đã có một bản sao của một tạp chí với một bức ảnh đen trắng của họ trên trang bìa nhưng cô không bao giờ biết về những bức ảnh khác.

Khi cuối cùng cô nhìn thấy hình ảnh trong lưu trữ quốc gia, cô cảm thấy như cô ấy đang nhìn vào khuôn mặt của con gái mình. Trong một ảnh chụp, cô ấy nói, cô ấy cầm một hộp trái cây Loops - ngũ cốc yêu thích của con gái mình.

Đoàn cũng đã bắt đầu tìm kiếm trực tuyến cho một số các thủy thủ có tên được in trên các bức ảnh. Các tìm kiếm đã dẫn ông đến một bác sĩ phẫu thuật Florida, người đã đề nghị ông tham gia Facebook nhóm của con tàu.

Sau khi gửi một thư cảm ơn tới các thuyền viên để giúp đỡ gia đình, Biery có một ý tưởng: Tại sao không tổ chức một cuộc hội ngộ?
"Giống như một bộ phim '

Ngày 28 tháng 9, như khách du lịch văng bên ngoài trong hồ bơi, Biery cẩn thận xếp hàng Wabash nhãn hiệu, một tia và mảnh kim loại từ tàu, hình ảnh của cứu hộ và kỷ vật khác trên bàn trong phòng hội nghị của khách sạn.

Slack thiết lập một máy tính xách tay để hiển thị đoạn video ông bắn của tàu ngay trước khi nó đã bị hủy bỏ một vài năm trước đây. Ông là một trong năm người đàn ông đã có mặt tại vận hành của tàu và ngừng hoạt động.

Anderson cho biết, một chủ sở hữu tấm ván, khi ông rời tàu vào ngày 2 tháng 7 năm 1974, đoàn làm phim bấm chuông và công bố tên của mình. "Tôi đứng trên bến tàu và khóc", ông nói.

Biery gia nhập phi hành đoàn hai năm sau đó. Ông nói rằng ông rất xúc động bởi lưu ý Đoàn trên trang Facebook của tàu, như ông thường tự hỏi điều gì đã xảy ra với những người tị nạn.

Đoàn muốn chắc chắn rằng họ biết.

Sau khi ôm ấp vuốt ve và lời chào - Thanh mô tả nó như là "giống như gặp gỡ bạn bè cũ" - ông Đoàn cho thấy một đoạn video ông đã sản xuất, thiết lập để "gió nâng đôi cánh của tôi" và Mariah Carey "Anh hùng", chi tiết cuộc sống của các thủy thủ đã thực hiện tốt .

Thanh và Vân Hà có ba người con khi họ rời Việt Nam và Vân đang mang thai thứ tư của họ. Sau khi thống Hoa Kỳ, họ đã có thêm hai và thông qua một thứ bảy. Thanh đã trở thành một thợ cơ khí tự động và Van một thợ làm móng tay. Sáu trong số con cái của họ tốt nghiệp đại học, thứ bảy là trong trường học điều dưỡng. Họ có bốn đứa cháu.

Những người khác đã được trên tàu cũng đã thành công. Cảnh Do, một người họ hàng của gia đình Hà đã rời Việt Nam với họ, cũng tham dự cuộc hội ngộ - cùng với con gái và con rể và con của họ.

Helen Elstob, con gái của Đỗ Cảnh, cho biết cô đã học được các chi tiết của tàu thoát và cứu hộ chỉ mới gần đây, và có vẻ như "như một bộ phim."

"Tôi biết mẹ tôi là một phụ nữ mạnh mẽ," cô nói, nhưng cô đã không nhận ra cách mạnh mẽ.

Đoàn cho biết ông đã trở lại Việt Nam vào năm 1998 và đến thăm khu phố ông sẽ lớn lên trong. Toàn bộ khu vực đã được nói rõ ràng ra để nhường chỗ cho các khu nghỉ mát chỉ một năm sau khi gia đình còn lại, nhưng nó chỉ di chuyển một vài khối nội địa và vẫn đang bị kẹt với những ngôi nhà gỗ dán sàn.

Cha của ông, sử dụng Đoàn làm phiên dịch, cho biết vẫn còn có những cựu thành viên của quân đội miền Nam Việt Nam được tổ chức tại các trại tập trung.

"Bạn đã tạo cơ hội cho ba thế hệ của Việt Nam", Đoàn cho biết. "Các cơ hội chúng tôi có ngày hôm nay, các bạn cung cấp đó."

stripes
Vietsn
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


Hannanews
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Release: 10-07-2014
Reputation: 100


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 978
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	220.9 KB
ID:	669987  
Hannanews_is_offline
Thanks: 1
Thanked 7 Times in 7 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 12
Hannanews Reputation Uy Tín Level 1
Reply

User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:24.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11155 seconds with 15 queries