Falcao đã nổ súng, Di Maria in đậm dấu giày vào cả hai bàn thắng, nhưng Man Utd phải nhờ đến những pha cứu thua xuất thần của De Gea mới giữ được ba điểm trọn vẹn ở lại Old Trafford.
Angel Di Maria nâng thành tích ghi bàn của cá nhân cho Man Utd lên con số 3 và có đường kiến tạo thứ ba từ đầu mùa với tình huống dọn cỗ cho Radamel Falcao lần đầu khai hỏa trong màu áo mới. Nhưng sẽ không ngoa nếu nói rằng người đóng vai trò quyết định đến chiến thắng của thầy trò Van Gaal trước Everton ở vòng bảy Ngoại hạng Anh lại là David De Gea.
Thực tế tại Old Trafford cho thấy nếu không có những tình huống cản phá xuất sắc của De Gea, các pha làm bàn của Di Maria ở giữa hiệp đầu rồi Falcao ở giữa hiệp hai sẽ là không đủ để Man Utd chiến thắng, hoặc tối thiểu là thoát thua trước một Everton cứng đầu cứng cổ và chơi rất khó chịu trong hiệp hai.
|
| De Gea trong tình huống cứu thua ở phút 90+4, giúp Man Utd giữ vững lợi thế dẫn 2-1 đến hết giờ. Ảnh: SM. |
Cuối hiệp một, khi tỷ số đang là 1-0 cho phía chủ nhà, Everton được hưởng một quả phạt 11 mét và điều khó tin đã xảy ra khi Leighton Baines, người sút vào cả 14 quả phạt đền trước đó ở Ngoại hạng Anh, không thắng được De Gea. Sau giờ giải lao, dù một lần bị khuất phục bởi cú đánh đầu của Naismith gỡ hòa cho Everton trong 15 phút đầu hiệp hai, một lần khác được Falcao bọc lót phá bóng trên vạch vôi, De Gea tiếp tục tỏa sáng, làm nản lòng các chân sút đối phương, đặc biệt là trong khoảng 11 phút cuối trận, khi Man Utd phải gồng mình để bảo vệ lợi thế dẫn 2-1.
Đó là 11 phút dài dằng dặc, mà Man Utd khiến chính họ cũng như các CĐV nhà sống trong trạng thái tim đập chân run giống hệt trận thắng chật vật West Ham ở vòng trước, khi để Everton ép sân dồn dập. Nhưng De Gea, bằng tài năng, phản xạ xuất thần và khả năng tập trung tuyệt vời, đã giúp Man Utd đứng vững và bảo vệ cách biệt một bàn mong manh. Anh hai lần từ chối các pha dứt điểm tưởng ăn bàn rõ mười mơi của Leon Osman lần lượt ở các phút 87, 90+1. Thủ môn người Tây Ban Nha này sau đó bật người như lò xo từ chối pha sút xa cầu may, nhưng có độ khó và bất ngờ cao của Oviedo ở phút 90+4.
Những pha cứu thua ấy của De Gea giúp Man Utd giữ trọn ba điểm ở lại sân Old Trafford và lần đầu tiên trong kỷ nguyên Van Gaal, thắng hai trận liền tại Ngoại hạng Anh. Đây có thể được xem như một kết quả mỹ mãn với nhà cầm quân Hà Lan, người trước trận nói rằng ông mong đợi Man Ud sẽ chơi tấn công tốt như hiệp đầu trận thắng West Ham vòng trước và phòng ngự gắn kết, tốt hơn trận thắng trong sợ hãi đó.
Sự vắng mặt của Rooney và Herrera - hai mắt xích được cho là quan trọng ở tuyến giữa và hàng công – hóa ra không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của cả tập thể Man Utd. Trong sơ đồ 4-4-2, với Valencia đá thay Herrera ở vị trí tiền vệ con thoi và Mata sắm vai số 10 của Rooney, hệ thống tấn công của họ vẫn vận hành trơn tru. Dù không giữ bóng quá nhiều - chỉ 52%, Man Utd làm chủ hoàn toàn cục diện trong hiệp đầu. Họ dứt điểm nhiều gấp năm lần (10 – 2) và cho thấy khả năng chớp thời cơ tốt hơn hẳn so với Everton, dù có số cơ hội ăn bàn nguy hiểm như nhau (2 – 2).
Ngoài tình huống Di Maria nhận bóng từ Mata ghi bàn ở phút 27, Man Utd còn có một cơ hội ngon nữa ở đầu trận, nhưng Falcao lại không thắng được thủ môn Howard. Ở phía cầu môn đối diện, Everton cũng có hai cơ hội ngon, nhưng Lukaku một lần sút vọt xà trong tình huống hiếm hoi cặp trung vệ áo đỏ sơ sểnh ở phút 39, còn Baines thì đá hỏng quả phạt đền mà Naismith kiếm được.
Everton – đội tấn công tốt thứ hai tại Ngoại hạng Anh trong sáu vòng đầu (ghi 12 bàn, bằng Man City và chỉ kém Chelsea, đội có 19 bàn) – vùng lên rất mạnh mẽ sau giờ giải lao. Nhưng ngoài tình huống Baines tạt bóng cho Naismith đánh đầu gỡ hòa ở phút 55, họ không tạo ra thêm được những cơ hội rõ nét thật sự. Việc Lukaku bị kéo ra đá dạt biên, trong khi Eto’o ngồi dự bị, khiến Everton không tạo ra được áp lực đủ lớn trong các pha đánh trung lộ.
|
| Everton không tái hiện được uy lực tấn công, trong khi vẫn phòng ngự hớ hênh như sáu vòng trước. Man Utd chiến thắng nhờ biết cách tận dụng cơ hội và bảo vệ lợi thế vào những thời điểm ngặt nghèo nhất. Ảnh: SM. |
Man Utd cũng tỏa ra vô duyên ở đầu hiệp hai, nhưng cách họ dùng tốc độ, sự lắt léo của Di Maria, kỹ năng chạy chỗ không bóng của Van Persie và sức càn lướt của Falcao, tạo ấn tượng rằng đội quân của Van Gaal tấn công toàn diện và nguy hiểm hơn hẳn và bàn thắng sớm muộn gì cũng đến. Falcao, sau hai tình huống hỏng ăn ở đầu hiệp, rồi cũng thành công trong việc mở tài khoản bàn thắng ở Man Utd khi có mặt rất đúng lúc để biến cú sút hỏng của Di Maria thành cơ hội cho rieegn anh, và nâng tỷ số lên 2-1 từ phút 62.
Everton, sau khi bị dẫn dẫn bàn, đã chơi ất cố gắng, và gây sức ép khủng khiếp sang phần sân Man Utd về cuối trận. Nhưng trong một này thi đấu mà họ tỏ ra không hiệu quả trong các pha tấn công và gặp phải một De Gea chơi quá tốt trong khung gỗ chủ nhà, đội bóng đến từ Merseyside đành ngậm ngùi ra về với hai bàn tay trắng, dù tạo ra không ít cơ hội.
Đội hình thi đấu:
Man Utd: De Gea, Da Silva, McNair, Rojo, Shaw (Blackett 71), Blind, Valencia (Fellaini 78), Di Maria, Mata, Falcao (Wilson 73), van Persie
Dự bị không sử dụng: Januzaj, Lindegaard, Fletcher, Thorpe
Ghi bàn: Di Maria 27; Falcao 62
Thẻ vàng: Van Persie, Blind, Valencia, Wilson
Everton: Howard, Hibbert (Browning 77), Stones, Jagielka, Baines, Barry, Besic, Pienaar (Oviedo 63), Naismith, McGeady (Osman 77), Lukaku
Dự bị không sử dụng: Robles, Gibson, Eto'o, Alcaraz
Ghi bàn: Naismith 55
Thẻ vàng: Besic, Pienaar, Howard
Trọng tài: Kevin Friend