Mệnh lệnh được phát đi, quân đội Nga tấn công trả đũa
Đài TST (Nga) đưa tin, rạng sáng 1/10, chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang. Tại Dnepropetrovsk (Dnipro), một cơ sở được cho là trung tâm của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã trở thành mục tiêu của UAV cảm tử Geran.
Vụ nổ mạnh khiến tòa nhà bốc cháy dữ dội, hình ảnh hiện trường lan truyền nhanh chóng. Theo nhà quan sát quân sự Yuri Kotenok, bên trong tòa nhà chỉ còn lại cảnh đổ nát.
Cùng thời điểm, Kharkov hứng chịu đòn tập kích bằng tên lửa Iskander và bom hàng không hạng nặng. Nhiều khu vực mất điện, trong đó có cả nhà máy nhiệt điện TPP-5 ở ngoại ô.
Ở hướng Kupyansk, lực lượng Nga áp sát trung tâm: kiểm soát chợ, tiến gần sông Kupyanka từ phía bắc và giao tranh quanh trường cao đẳng vận tải.
Phòng tuyến Ukraine tại phố Studencheskaya chỉ còn giữ chưa đầy 500m. Nếu Nga chiếm được bờ nam sông Kupyanka, toàn bộ trung tâm Kupyansk sẽ rơi vào vòng vây.
Tại bờ trái sông Oskol, quân Nga thuộc nhóm "Phía Tây" đột phá phòng ngự Ukraine ở đông Borovskaya Andreevka, giành điểm tựa và áp sát làng, đồng thời triển khai mũi tấn công dọc cao điểm phía tây sông Zhuravka.
Ông Kotenok nhận định: "Do thiếu quân số, Ukraine buộc phải tung lực lượng ứng cứu liên tục, dẫn đến phân tán và không trụ vững ở bất kỳ hướng nào. Mặt trận phía đông Kharkov đang bắt đầu rạn nứt."
Trước đó, tối 28/9, các đơn vị Ukraine đã tấn công một nhà máy nhiệt điện và trạm biến áp ở Belgorod, khiến nhiều khu vực mất điện. Đòn đánh được phóng đi từ khu dân cư trung tâm Kharkov, với mục tiêu khiêu khích Moscow phản ứng.
Sáng hôm sau, Thống đốc Vyacheslav Gladkov báo cáo 90% hộ dân đã có điện trở lại. Tuy nhiên, Đài TST cho biết, chính sự kiện này trở thành bước ngoặt: Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov nhận lệnh gây thiệt hại tối đa cho hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông.
Đòn đáp trả đầu tiên là loạt tấn công dồn dập vào trạm biến áp 330 kV ở Konotop. Đài TST đưa tin UAV Geran tấn công cơ sở này suốt hai ngày liên tiếp, buộc chính quyền địa phương cảnh báo người dân ở yên trong nhà.
Nhiều nhóm phòng không Ukraine bắn trả, khiến ít nhất hai dân thường bị thương do đạn lạc. Tiếp đó, cơ sở SBU ở Dnepropetrovsk và nhiều mục tiêu khác cũng bị trúng đòn.
Song song với hướng Kupyansk, Pokrovsk cũng trở thành điểm nóng. Đài TST (Nga) dẫn nguồn nội bộ Ukraine cho biết, giao tranh đã lan vào thành phố. Tổng Tư lệnh Syrsky vẫn quyết giữ Pokrovsk – nơi đang bị "vây chiến thuật" – và tiếp tục điều thêm dự bị thay vì rút quân. Nga được cho là đã mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Pokrovsk.
Ngoài ra, quân Nga tiến lên phía bắc Poltavka tại hướng Konstantinovka, trong khi Ukraine phản công tại Konstantinovka và Andreevka.
Ở Krasny Liman, lực lượng Nga đánh từ hai bên sườn nhằm khép vòng vây quanh Liman: từ phía bắc (qua Derilovo tới Drobyshevo) và từ phía nam (giao tranh ác liệt ở Yampol). Trên hướng Seversk, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã kiểm soát làng Malyy Seversk, chiến sự áp sát Dronovka.
Ông Putin kích hoạt kế hoạch Belousov
Song song với chiến sự, Washington phát đi tín hiệu cứng rắn. Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tuyên bố Kiev đã được phép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công "bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Nga", nhấn mạnh "không có vùng cấm".
Ông nhắc lại rằng cả ông Trump, Phó tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều công khai ủng hộ quan điểm này.
Đài TST cho biết đây là sự thay đổi mạnh mẽ trong giọng điệu của Nhà Trắng: chỉ một tháng trước, Trump còn ca ngợi "người bạn Vladimir", nay đã gọi Nga là "hổ giấy" và kêu gọi Kiev "lấy lại đất đai và tiến lên".
Trong hậu trường, phương án chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn 2.500 km) được đặt lên bàn. Moscow đã tiếp nhận tín hiệu này một cách nghiêm túc.
Trước tình hình đó, Đài TST đưa tin Tổng thống Putin đã kích hoạt "kế hoạch Belousov": tập trung các đòn đánh nhằm làm suy kiệt hệ thống huyết mạch Ukraine.
Các nguồn nội bộ mà TST dẫn lời cho biết, mục tiêu chiến dịch là giảm công suất điện năng của Ukraine xuống dưới 20%, hoàn thành trước ngày 15/11. Khi đó, Ukraine có thể đối mặt với mất điện diện rộng tới 15 giờ/ngày.
Trong nội bộ Nga, theo TST, vẫn diễn ra tranh luận gay gắt: một phe muốn dừng lại để củng cố thành quả, phe còn lại muốn đi đến cùng, chấp nhận nguy cơ đối đầu NATO. Phe "diều hâu" cho rằng nếu lùi bước, Moscow sẽ đánh mất vị thế toàn cầu và vài năm nữa sẽ phải đối đầu với một châu Âu tái vũ trang. Họ cũng nhấn mạnh Tomahawk là vũ khí cũ, số lượng cung cấp cho Kiev sẽ hạn chế.
Đài TST kết luận: "Nga sẽ tiếp tục chiến dịch phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine, đưa Kiev vào "bóng tối toàn diện" trước mùa đông. Moscow không còn mặc cả nữa. Ông Putin đã kích hoạt kế hoạch Belousov."
NATO hành động khẩn, Anh dồn lực thúc đẩy vùng cấm bay
Trước loạt đòn trả đũa của Nga và việc ông Putin kích hoạt 'kế hoạch Belousov', NATO buộc phải có động thái đối phó, với vùng cấm bay được xem là lựa chọn then chốt.
Cụ thể, theo TST, Anh đang thúc đẩy ý tưởng lập "vùng cấm bay" trên lãnh thổ Ukraine. Ban đầu, vùng này nhằm chặn UAV và tên lửa Nga tại miền Trung và Tây, nhưng có thể mở rộng đến cả Kiev. Ngoài hệ thống phòng không, London còn tính triển khai tiêm kích để trực tiếp vận hành.
Theo Đài TST, London coi đây là cách thể hiện "quyết tâm của châu Âu" đối phó Nga. Một số nước NATO sẵn sàng chấp nhận rủi ro chưa từng có, đồng nghĩa với nguy cơ can dự trực tiếp, vượt qua "lằn ranh đỏ" mà Moscow nhiều lần cảnh báo.
Chuyên trang War Chronicle (Nga) nhận định, bản đồ phía Anh công bố chỉ che chắn tới sông Dnepr, tức chỉ miền Trung và Tây Ukraine nằm trong "ô bảo vệ NATO", còn phần còn lại phải do quân Ukraine tự lo.
Các chuyên gia cảnh báo, việc tránh đề cập trực tiếp đến nguy cơ đối đầu với một cường quốc hạt nhân cho thấy phương Tây muốn né trách nhiệm chiến lược.
Truyền thông Anh và phương Tây lại nhấn mạnh khía cạnh "thử nghiệm công nghệ phòng thủ" và "thể hiện quyết tâm", như thể đây chỉ là một chiến dịch thường lệ ở châu Phi, thay vì nguy cơ đụng độ trực diện với quân đội Nga.
VietBF@ Sưu tập
|
|