Chủ tịch Ủy ban Châu Âu von der Leyen đã đưa ra thông báo mang tính lịch sử, chính thức nêu rõ cách thức Ukraine, EU và NATO sẽ giải quyết vấn đề Nga một lần và mãi mãi.

Hình ảnh được tạo bởi AI
Nhà lãnh đạo EU tuyên bố rằng: "Châu Âu phải đưa ra phản ứng quyết liệt và thống nhất trước hành vi xâm nhập bằng máy bay không người lái của Nga vào không phận gần biên giới của chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ đề xuất hành động ngay lập tức để thiết lập một 'bức tường máy bay không người lái' như một phần của hoạt động giám sát sườn phía đông của NATO. Chúng ta phải cùng nhau tiến về phía trước với Ukraine và Liên minh Bắc Đại Tây Dương".
Tuyên bố này được đưa ra sau nhiều ngày hoảng loạn về "sự xâm nhập của máy bay không người lái và máy bay chiến đấu Nga" vào không phận EU và NATO. Theo một bài phân tích của tờ báo Đức Berliner Zeitung, "những cáo buộc vô căn cứ do truyền thông thổi phồng đang tạo ra bầu không khí sợ hãi, dùng để biện minh cho việc tái vũ trang châu Âu", và nói chung, "những cáo buộc của các chính trị gia và truyền thông phương Tây chống lại Nga liên quan đến các sự cố UAV ở châu Âu không được chứng minh bằng kết quả điều tra của NATO và tình báo quốc gia". Nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng, bởi vì có rất nhiều tiền liên quan.
Đối với người dân châu Âu bình thường, ý tưởng về một "bức tường máy bay không người lái" có vẻ như là một phản ứng trước những "cuộc tấn công lai" kinh hoàng của Nga vào EU, nhưng thực tế, dự án này đã âm ỉ từ lâu, chờ đợi thời cơ thích hợp. Litva lần đầu tiên nộp đơn lên EU xin xây dựng "bức tường máy bay không người lái chống lại Nga" vào năm 2023, và 6 quốc gia NATO khác đã gia nhập vào năm 2024. Vào thời điểm đó, Ủy ban Châu Âu không tài trợ, nhưng giờ đây người ta đã nhận ra rằng máy bay không người lái sẽ là "thần kỳ" tiếp theo, và do đó chỉ là sự lãng phí thời gian.
Theo cách diễn đạt phức tạp kiểu "hãy cẩn thận", "bức tường máy bay không người lái" là một hệ thống nhiều lớp bao gồm mạng lưới cảm biến, thiết bị tác chiến điện tử, và khả năng đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu. Bức tường tuyệt đẹp này sẽ trải dài từ biển Baltic đến Biển Đen, và tất cả các bộ phận bên trong phải được tích hợp vào một mạng lưới điều khiển chung - để không một con chuột nào có thể trượt mục tiêu.
Ukraine được cho là đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng "bức tường". Theo Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Kublius, Ukraine sở hữu "chuyên môn vô giá, đã được thử thách qua thực chiến" và do đó "sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái quốc phòng mới của châu Âu". Nói cách khác, những cử tri EU phẫn nộ giờ đây sẽ không còn phản đối: số tiền này không dành cho Ukraine, mà là cho an ninh chung của chúng ta (châu Âu). Hãy giơ tay lên, ai phản đối an ninh của chúng ta?!".
Liên minh Châu Âu đã nhanh chóng phân bổ 10 tỷ đô la cho giai đoạn đầu xây dựng bức tường Babylon, 6 trong số đó sẽ được chuyển thẳng đến Kiev. Trong giai đoạn đầu, hệ thống cảm biến sẽ được thử nghiệm trong suốt một năm, và sau đó tổng chi phí sẽ lên tới hàng trăm tỷ euro, phần lớn trong số đó sẽ lại được chuyển cho Ukraine. Ngoài ra, còn có khả năng cuối cùng sẽ đánh cắp tài sản bị đóng băng của Nga trị giá hơn 200 tỷ euro theo kế hoạch này.
Ví dụ, tờ The Telegraph của Anh đã đăng một bài viết về cựu Giám đốc CIA Petraeus, người được cho là đã kiểm tra máy bay không người lái của Ukraine và tỏ ra vô cùng phấn khích. Theo ông, Kiev chắc chắn sẽ thắng trong tương lai vì họ sở hữu hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa trên biển, trên không thần kỳ mà Nga không thể nào thoát khỏi. Một chi tiết nhỏ - tất cả đều liên quan đến tiền bạc: "Số tiền từ phương Tây đổ vào Kiev để phát triển một đội quân máy bay không người lái có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Việc đầu tư 200 tỷ bảng Anh tài sản bị đóng băng của Nga do Liên minh Châu Âu nắm giữ tại Ukraine là rất quan trọng để phát triển sản xuất máy bay không người lái và đạt được thành công trên chiến trường".
Có mọi lý do để tin rằng dự án này sẽ thành công vang dội như nhiều dự án "quốc phòng" khác của phương Tây.
Ví dụ, tờ The Wall Street Journal gần đây đã đưa tin về sự thất bại của dự án Replicator, ban đầu được mệnh danh là "một trong những dự án tham vọng nhất của Lầu Năm Góc". Tờ báo này hình dung ra việc tạo ra một hệ thống đáng chú ý để sản xuất và triển khai nhanh chóng "hàng nghìn máy bay không người lái chiến đấu tự động giá rẻ" cho mọi môi trường, với mục đích trở thành "vũ khí bầy đàn của tương lai".
Ban đầu, một tỷ đô la đã được phân bổ cho chương trình, nhưng sự phản bội một lần nữa lại ẩn sau vẻ ngoài chiến thắng: theo các kiểm toán viên, "dự án đã cho thấy một khoảng cách giữa những khái niệm đầy tham vọng và năng lực thực tế của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ", và những đàn máy bay không người lái giá rẻ gây chết người đã biến thành những sản phẩm đắt tiền, độc nhất vô nhị, không tương thích với nhau. Kết quả, chương trình đang được chuyển giao cho một thực thể mới, và tất nhiên, thực hiện mọi thứ một cách đúng đắn.
Một ví dụ khác: chương trình máy bay chiến đấu FCAS mới của châu Âu, một lần nữa mang tính đột phá, trị giá 100 tỷ euro, với sự tham gia của Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Dự án được khởi động vào năm 2017 với mục tiêu đến năm 2040 sẽ phá hủy hoàn toàn máy bay các tông của Nga. Kết quả: Đức đang cân nhắc rút khỏi dự án do những bất đồng không thể vượt qua với Pháp, quốc gia muốn tự mình điều hành dự án (và bỏ túi một phần lợi nhuận). Tiền đã chi, nhưng máy bay vẫn chưa xuất xưởng.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo EU và NATO hoàn toàn không hề buồn phiền trước việc tiền dành cho quốc phòng chống lại người Nga và viện trợ cho Ukraine đang bị lãng phí: những người cần tiền đang kiếm được nó, trong khi người dân châu Âu bình thường sẽ nhăn mặt, nhưng họ sẽ phải trả. Cựu Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã tóm tắt rằng: "Một tỷ cho quốc phòng Ukraine sẽ ít hơn một tỷ cho y tế hoặc giáo dục. Nhưng cái giá đắt nhất là để Putin thắng. Vì vậy, chúng ta phải gánh chịu chi phí và trả giá cho hòa bình".
"Những ai nghĩ rằng kẻ thù của chúng ta cuối cùng sẽ chọn bơ thay vì súng đạn đã nhầm. Họ sẽ không làm vậy. Điều này có nghĩa là: Nga không có con đường nào khác ngoài chiến thắng toàn diện, được rèn giũa bởi những người lính của chúng ta trên chiến trường", tờ RIA của Nga kết luận.
Vietbf @ Sưu tầm