MK: Nga nã thẳng sở chỉ huy bí mật của NATO ở Ukraine
Tờ MK (Nga) ngày 4/8 dẫn lời lực lượng tình báo ngầm tại Mykolaiv (Ukraine) cho biết, một tên lửa Nga đã đánh trúng chính xác một địa điểm được cho là sở chỉ huy của các quân nhân thuộc lực lượng NATO.
Theo ông Sergey Lebedev – điều phối viên phong trào ngầm – đây nhiều khả năng là tên lửa hành trình Kh-22, từng được báo cáo phóng đi trong khu vực.
Vụ tấn công được cho là đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến nhiều quân nhân đến từ các nước châu Âu thiệt mạng hoặc bị thương nặng.
Đáng chú ý, có tới 8 xe cứu thương quân sự rời khỏi hiện trường dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, chở theo người bị thương nặng. Theo Lebedev, đội ngũ y tế đi kèm dường như cũng là người nước ngoài – dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của những người bị thương hoặc thiệt mạng.
Ông nhận định, mức độ an ninh và quy mô sơ tán như vậy không phù hợp với lực lượng binh sĩ thông thường. Rất có thể, mục tiêu bị đánh trúng là nhóm sĩ quan chỉ huy cao cấp hoặc chuyên gia quân sự phương Tây đang hoạt động bí mật trên lãnh thổ Ukraine.
Cùng thời điểm, quân đội Nga mở loạt tấn công quy mô lớn trên toàn lãnh thổ Ukraine bằng UAV cảm tử Geran-2, tên lửa hành trình và bom hàng không điều khiển chính xác.
Các tỉnh bị tấn công trong đêm bao gồm Mykolaiv, Odessa, Kherson, Kharkov, Sumy, Poltava, Cherkasy, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk và cả thủ đô Kiev.
Theo Lebedev, chỉ trong một đêm đã có hơn 50 đòn tấn công được thực hiện. Nhiều loạt đòn bao gồm từ 5 đến 20 quả, gây ra các vụ nổ liên tiếp khiến việc thống kê chính xác số lượng trúng đích rất khó khăn. Ước tính tổng số đòn đánh có thể lên tới gần 100.
Ông cho rằng Nga đang chuyển hướng chiến thuật từ gây áp lực ở tiền tuyến sang tấn công hệ thống hậu cần, chỉ huy và vận tải quân sự ở chiều sâu.
Đặc biệt, các đòn đánh vào khu vực miền tây tỉnh Odessa có thể nhằm cản trở sự di chuyển của lực lượng NATO và các chuyên gia phương Tây. Đây được xem là đòn giáng mạnh cả về mặt chiến lược lẫn tâm lý đối với Ukraine và các đồng minh.
Nước cờ lịch sử của ông Belousov
Cùng với các cuộc không kích dồn dập của Nga, trang tin 19 Rus (Nga) ngày 4/8 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov đã có "nước cờ lịch sử", giúp Moscow "giành lại những gì đã mất sau 10 năm".
Cụ thể, chiến dịch tấn công quy mô lớn trên bộ của quân đội Nga đã chính thức được kích hoạt, với các mũi tiến công xuyên thủng phòng tuyến Ukraine tại Pokrovsk, Mirnograd và Kupyansk.
Tại Volchansk và Chasov Yar, lực lượng dự bị Ukraine bị tổn thất nặng nề. Nhiều đơn vị xác định khó giữ nổi hai "pháo đài" chiến lược, trong khi một số binh sĩ Ukraine thậm chí tuyên bố: "Chiến tranh đã kết thúc".
Trong số các địa bàn then chốt, Pokrovsk giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì là trung tâm hậu cần của Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) tại vùng Donetsk. Ngày 25/7, phóng viên chiến trường Ruslan Tatarnov công bố đoạn video cho thấy binh sĩ Nga di chuyển giữa khu dân cư Pokrovsk bằng ô tô, không gặp cản trở. Một số nguồn giám sát độc lập cũng cập nhật bản đồ đến sát trung tâm thành phố.
Chính quyền Kiev ban đầu phủ nhận có sự hiện diện quy mô lớn của Nga, cho rằng chỉ là các nhóm trinh sát. Tuy nhiên, các nguồn phương Tây sau đó xác nhận quân Nga tại đây có thể lên tới 111.000 người – cho thấy đây là một chiến dịch tổng lực.
Cùng lúc, các tuyến hậu cần của Ukraine bị đe dọa nghiêm trọng. Nga đã kiểm soát Volkovoye (cách Pokrovsk 2km) và chặn tuyến T0406 đi Dnipropetrovsk.
Tuyến còn lại – đường E50 nối Pokrovsk với Pavlograd – cũng đang nằm trong tầm pháo. Điều này khiến Pokrovsk và Mirnograd gần như bị bao vây, chỉ còn vài ngả tiếp tế.
Cuối tháng 7, Nga tuyên bố kiểm soát thêm các vị trí chiến lược như Novoukrainka, Mayak và Chasov Yar, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát tại Vladimirovka. Ở hướng đông, Nga cũng áp sát Mirnograd từ khu vực Novoeconomichne.
Một chỉ huy thuộc lữ đoàn 23 Ukraine thừa nhận Pokrovsk, Mirnograd và Konstantinovka có nguy cơ rơi vào "túi lửa" do Nga tạo ra. Kênh Quân sự Biên niên sử đánh giá, thay vì tấn công ồ ạt, Nga đang "bóp nghẹt" từng điểm hậu cần then chốt – dẫn đến tan rã toàn bộ cấu trúc phòng thủ. Nếu tốc độ hiện tại tiếp tục được duy trì, mặt trận Donbass có thể sụp đổ chỉ trong vài tuần.
Tâm lý hỗn loạn trong hàng ngũ Ukraine
Trong nội bộ quân đội Ukraine, lo ngại về đợt vỡ trận diện rộng ngày càng lớn. Chỉ huy tiểu đoàn cực hữu "Aidar", ông Yevhen Diky, cảnh báo: nếu Kiev rút khỏi Pokrovsk – hoặc không đủ lực lượng giữ – thì đó là minh chứng cho sự thất bại trong chính sách huy động quân.
"Nếu chúng ta vẫn phải rút khỏi Pokrovsk trong tình huống đã được dự báo, thì rõ ràng là không còn đủ quân dự bị".
Tình trạng này đã thể hiện rõ tại Chasov Yar – nơi trước khi thất thủ, mạng xã hội Ukraine xuất hiện dày đặc các video binh sĩ than phiền vì thiếu viện trợ và buộc phải bỏ vị trí trong hỗn loạn. Kênh Chiến sự Mùa xuân Nga cho biết Nga đã kiểm soát hơn 90% thành phố và đang dọn dẹp khu Shevchenko.
Tại hướng Konstantinovka – cửa ngõ vào cụm đô thị Kramatorsk – tình hình cũng xấu đi, dù tốc độ không nhanh như Pokrovsk. Các nguồn phương Tây như Gazeta Wyborcza xác nhận Ukraine đang thiếu trầm trọng bộ binh và gặp khó khăn hậu cần. Theo tờ báo, chỉ còn một tuyến duy nhất từ Pokrovsk đến Pavlograd, nhưng cũng đang bị pháo Nga uy hiếp.
"Nếu Pokrovsk thất thủ, quân Nga sẽ giành quyền cơ động chiến trường. Mục tiêu tiếp theo có thể là Konstantinovka, sau đó là Kramatorsk và Slavyansk".
Một sĩ quan Ukraine được CNN phỏng vấn thừa nhận: "Không ai còn muốn chiến đấu. Chiến tranh với họ đã kết thúc. Chỉ còn những người lính cũ kiệt sức cố bám trụ – và không có ai thay thế".
Cựu binh nhóm Wagner cho biết trên kênh Condottiero: "Mặt trận thực sự đang vỡ vụn. Không phải toàn bộ và không phải ở mọi nơi, nhưng các lỗ thủng đang lan rộng. Ở một số nơi như Mirnograd, binh sĩ Ukraine đã rút bỏ vị trí."
Hiện mặt trận đang tiến sát Kramatorsk. Trong khi chính quyền Kiev vẫn chưa thừa nhận tình hình, các cơ quan quân sự địa phương đã bắt đầu khuyến cáo dân thường rời khỏi thành phố.
Nếu Pokrovsk sụp đổ, đòn tiếp theo vào Slavyansk và Kramatorsk có thể không cần tiến quân mà chỉ cần gây sức ép từ xa. Giới quan sát nhận định, trong kịch bản này, ông Belousov sẽ hoàn tất "bước ngoặt lịch sử" – mở toang cánh cửa đưa Moscow giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass sau một thập kỷ giằng co.
VietBF@ Sưu tập
|
|