Vừa ngủ dậy các nạn nhân thấy ngay trước của nhà những món quà không ai muốn nhận. Hành vi khủng bố tinh thần bằng "quan tài, vòng hoa" thường gây hoang mang tâm lý cho nạn nhân đến tột độ. Tuy nhiên vẫn chưa có những chế tài nào để xử lý hành động trên của những kẻ "khủng bố".
Vì mâu thuẫn trong làm ăn, nợ nần hay đơn giản chỉ là thù ghét ai đó... các đối tượng đã "khủng bố" nạn nhân bằng những chiếc quan tài đặt ngay trước cửa. Những vật như vòng hoa, quan tài chỉ dành cho người chết, vì vậy khi các nạn nhân bị khủng bố với hình thức này thường rất hoang mang.
Dọa giết còn khuyến mại 2 chiếc quan tài
Ngày 5/4/2012, khi cụ Đỗ Văn Yết (91 tuổi) đang ngồi tại nhà ở xóm 3, xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định thì thấy một nhóm người chở 2 chiếc quan tài đến đặt trước cửa nhà ông Yết rồi bỏ đi trước sự chứng kiến của nhiều người. Trước khi sự việc trên xảy ra, gia đình ông Yết thường xuyên bị một số đối tượng chửi bới, đe dọa giết và xúc phạm nghiêm trọng. Thậm chí, có đối tượng mang dây xích sắt đến khóa cổng nhà ông này. Qua sự việc trên, cả gia đình nạn nhân vô cùng
hoang mang, lo sợ về sự bất an đối với tính mạng, cuộc sống.
Một vụ khủng bố bằng quan tài
Có trường hợp, kẻ xấu sử dụng quan tài như một công cụ đắc lực trong việc đòi nợ. Sáng 14/12/2008, một số thanh niên dùng xe ôtô chở quan tài đến đặt trước nơi ở của chị Mai (31 tuổi) ở phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên để đòi nợ. Những người này thắp nến, hương trên nóc quan tài để đe dọa, gây áp lực với chị Mai. Trước đó một ngày, những thanh niên này đã đến nhà chị Mai có hành vi đe dọa giết, cắt gân, rạch mặt chị. Sau khi đập
phá cửa, họ đã bỏ đi.
Chiếc tiểu và vòng hoa viếng người "sống"
Sáng sớm ngày 16/9/2012, nhiều người dân phát hiện trước cổng nhà bà Vũ Thị Mười tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào - Hưng Yên một vòng hoa héo với dòng chữ “
anh em chúng tôi kính viếng...” và chiếc tiểu sành bên trong có một đầu chó dính đầy máu me cùng nhiều tiền vàng. Sự việc xảy ra khiến gia đình nhà bà Mười hoang mang, lo sợ, không ai dám ra ngoài...
Theo bà Mười cho biết, vào khoảng đầu tháng 9/2012, bà nhận được lời đề nghị hợp tác làm ăn của một người quen trú tại huyện Yên Mỹ. Sau khi xem xét tình hình thực tế, bà Mười đã từ chối không hợp tác với người này vì bà cho rằng việc làm ăn như lời đề nghị là không trong sáng, có nhiều điều vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Chiếc tiểu và vòng hoa trước nhà bà Mười
Bị từ chối nên nhiều lần vợ chồng bà đã bị nhóm của người đàn ông này chửi bới, quấy phá, và vợ chồng liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn đe dọa như đã phản ánh. Bà Mười nghi ngờ vụ việc này là do kẻ bị từ chối làm ăn gây nên.
Khi dư luận xã hội còn chưa hết xôn xao về việc nhà nữ doanh nghiệp bị
khủng bố bằng “quái chiêu”, thì ngay trong chiều cùng ngày, sự việc tương tự lại xảy tại nhà thiếu tá Hồ Văn Phước ở phường 5, TP. Mỹ Tho.
Theo những người hàng xóm của nhà thiếu tá, vào trưa ngày 16/9/2012, những người này thấy 1 chiếc xe ba gác chở 2 chiếc quan tài đến đặt trước nhà thiếu tá Phước. Trước khi bỏ đi, người chở quan tài cho biết, anh ta được thuê để chở quan tài đến nhà thiếu tá. Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong hai chiếc hòm đưa về phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Vụ việc này đã khiến cả gia đình nạn nhân vô cùng hoang mang, lo sợ.
Băng xã hội đen “khủng bố” bằng quan tài, vòng hoa sa lưới
Ngày 27/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) đã triệt phá băng nhóm xã hội đen lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc, bắt giữ 7 đối tượng. Kẻ cầm đầu được xác định là Phạm Khắc Tú, giang hồ khét tiếng tại đất Hưng Yên (tức Tú “khỉ” (SN 1975, ở huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên).
Đây là băng nhóm xã hội đen cực kỳ manh động, chuyên tổ chức bảo kê doanh nghiệp, lô đề cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, cai quản hoạt động khai thác cát, khoáng sản trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp nào muốn yên ổn làm ăn phải đưa cho chúng một số tiền rất lớn, tới hàng trăm triệu đồng. Tú còn chém gây thương tích cả công an xã. Một số vụ khủng bố bằng quan tài, vòng hoa đặt trước cửa xảy ra trên địa bàn Hưng Yên vừa qua cũng
liên quan đến băng nhóm này.
Thiếu chế tài xử lý
Băng nhóm Tú "khỉ" là một trong số ít những vụ án liên quan đến kiểu khủng bố bằng quan tài bị bắt. Cho đến nay vẫn còn thiếu chế tài xử lý các đối tượng sử dụng
vòng hoa, quan tài để “dằn mặt”, khủng bố tinh thần người khác.
Lãnh đạo Công an một số địa phương xảy ra vụ việc cho biết: Đây là việc chưa có tiền lệ. Hình thức "dằn mặt" này rất khó truy tìm thủ phạm. Nếu có xác định được thủ phạm thì cũng chưa biết sẽ xử lý ra sao.
Một số chuyên gia pháp luật cho rằng: Từ trước tới nay, các vụ việc tương tự như trên chưa có vụ nào đưa ra xử lý hình sự được.
Đặt trường hợp nếu xử lý hành chính thì hiện tại cũng chưa có chế tài. Nghị định 49/CP của Chính phủ "Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT" chưa hề có quy định về các hành vi "
dằn mặt" như gửi vòng hoa, quan tài nói trên nên không thể làm căn cứ để xử lý.
Thời gian gần đây, những hình thức “dằn mặt” nói trên đang có xu hướng xuất hiện ngày càng gia tăng.
PV tổng hợp