HANOI -- Việt kiều là con bò sữa khổng lồ, và nhà nước hy vọng tiền của Việt kiều sẽ chảy về nhiều thêm, trong khi lên kế hoạch tăng tốc thực hiện Nghị quyết 36 để nhuộm đỏ các cộng đồng Việt hải ngoại, đặc biệt là thế hệ trẻ ngoài nước.
Ảnh minh họa
Bản tin VOV tường thuật về buổi tọa đàm “Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc” nói rằng từ lúc vài trăm triệu USD ban đầu, đến năm 2013, lượng kiều hối bà con gửi về là hơn 11 tỷ USD, chiếm trên 10% tỷ lệ GDP của đất nước.
VOV cho biết, Việt Nam có hơn 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã được Hiến pháp quy định là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của dân tộc Việt Nam.
Trong các cộng đông hảỉ ngoại, nhà nước cho điểm “ngoan hiền” nhất là Việt kiêu ở San Francisco, rôi tới London.
Bản tin VOV cho biết nhiều Việt kiều đã “hưởng ứng các chương trình phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có thể nói bà con Hải Phòng ở Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung đã có rất nhiều hoạt động tích cực. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến cộng đồng người Việt ở San Francisco (Mỹ), ở London (Anh) và một số cộng đồng ở các nước Đông Âu. Có thể nói, trong các chương trình trợ giúp trẻ em nghèo, các phong trào từ thiện ủng hộ các địa phương trong nước bị ảnh hưởng bão lụt; gần đây nhất là chương trình Hướng về biển Đông, đều có sự tham gia rất tích cực và mạch mẽ của bà con Việt kiều nói chung...”
Đặc biệt, CSVN sẽ mở chiến dịch kéo daì tới năm 2020 gọi là “giữ gìn bản sắc dân tộc,” trong đó ưu tiên dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt kiều.
VOV ghi rằng:
“Theo ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với nhiều hoạt động khác, vai trò của MTTQ đã được tăng cường, thông qua các đề án. Gần đây nhất MTTQ chủ trì cùng với Bộ Ngoại giao trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Chung tay giữ gìn bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. Đề án này sẽ được thực hiện trong giai đoạn mới từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo để phát huy sức mạnh trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Lam cũng cho biết, cùng với đề án này, vấn đề dạy tiếng Việt cho con em người Việt ở nước ngoài được đặc biệt quan tâm. Đây là vấn đề mấu chốt trong việc giữ được bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc và phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài.”
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì NVHN càng thành công rỡ ràng trong cuộc sống.
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì con cái của NVHN càng có nhiều thành tựu tốt đẹp.
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì NVHN càng được tôn trọng yêu mến ở bất cứ nơi nào họ đến.
Gần bọn hủi việt cộng...thì sẽ trỡ thành công cụ phục vụ cho bọn lưu manh điếm thúi lợi dụng và bị bọn chúng đè đầu sai khiến.
Gần bọn hủi việt cộng...thì con cái họ sẽ trỡ thành ma cô,đĩ điếm sống bám như loài ký sinh trùng không có tương lai.
Gần bọn hủi việt cộng...thì chỉ biết cúi gầm đầu mổi khi ra đường và luôn phải nhận những ánh mắt khinh bỉ của người dân bản xứ.
....Sông có thể cạn....Núi có thể mòn...nhưng bản chất phản phúc,gian trá của việt cộng không bao giờ thay đổi.Cần xa lánh bọn hủi nầy mới mong khá được.
The Following 3 Users Say Thank You to congluan For This Useful Post:
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì NVHN càng thành công rỡ ràng trong cuộc sống.
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì con cái của NVHN càng có nhiều thành tựu tốt đẹp.
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì NVHN càng được tôn trọng yêu mến ở bất cứ nơi nào họ đến.
Gần bọn hủi việt cộng...thì sẽ trỡ thành công cụ phục vụ cho bọn lưu manh điếm thúi lợi dụng và bị bọn chúng đè đầu sai khiến.
Gần bọn hủi việt cộng...thì con cái họ sẽ trỡ thành ma cô,đĩ điếm sống bám như loài ký sinh trùng không có tương lai.
Gần bọn hủi việt cộng...thì chỉ biết cúi gầm đầu mổi khi ra đường và luôn phải nhận những ánh mắt khinh bỉ của người dân bản xứ.
....Sông có thể cạn....Núi có thể mòn...nhưng bản chất phản phúc,gian trá của việt cộng không bao giờ thay đổi.Cần xa lánh bọn hủi nầy mới mong khá được.
:haf ppy:
càng gần bọn hủi thì cơm không ăn, chỉ ăn kít như đám thun giang mai, đa bô (đa nick)....hehehehehe
Chuyện buồn, và cũng là chuyện buồn cười nhất là các bậc cha, mẹ ở Mỹ. Đưa con đi học tiếng Việt, và cũng rất nhiều lần nhức đầu vì tiếng Việt của con mình đang học lại là tiếng...Vẹm. Những từ ngữ được xài để dạy cho trẻ em theo văn hóa Vẹm, để khi về nhà các em nói chuyện với người trong gia đình thì mới hỡi ôi. Chỉ là đánh vần thôi cũng đã khiến cho cả nhà nhức đầu rồi. Nào là L thì đọc là lờ, M thì đọc là mờ, rồi thì cờ, nờ v.vv...
Biết là như vậy, nhưng rồi vẫn đưa con đi đến những lớp học Vẹm ngữ. Như vậy ai mới chính là người đầu độc con, em của mình đây? Chính là những bậc cha, mẹ này. Đúng thật là trớ trêu. Hãy tìm hiểu xem tất cả những tập vở dùng để dạy cho các em bé đước ấn hành tại đâu? Những người dạy cho các em là thành phần nào? Chương trình được soạn thảo từ nơi nào? Và rồi có nên hối hận khi cho con, cháu của mình vào những trường lớp như vậy hay không?
Đây chính là vai trò nòng cốt trong nghị quyết 36 của CSVN. Truyền tải loại văn hóa rừng rú sang hải ngoại để Vẹm Hóa những mầm non. Các bậc cha, mẹ kém hiểu biết thì cũng không gì đáng trách. Nhưng rất nhiều người có sự hiểu biết về văn hóa rừng rú của CS cũng phớt tỉnh Ăng Lê luôn.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì NVHN càng thành công rỡ ràng trong cuộc sống.
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì con cái của NVHN càng có nhiều thành tựu tốt đẹp.
Càng xa lánh bọn hủi việt cộng ...thì NVHN càng được tôn trọng yêu mến ở bất cứ nơi nào họ đến.
Gần bọn hủi việt cộng...thì sẽ trỡ thành công cụ phục vụ cho bọn lưu manh điếm thúi lợi dụng và bị bọn chúng đè đầu sai khiến.
Gần bọn hủi việt cộng...thì con cái họ sẽ trỡ thành ma cô,đĩ điếm sống bám như loài ký sinh trùng không có tương lai.
Gần bọn hủi việt cộng...thì chỉ biết cúi gầm đầu mổi khi ra đường và luôn phải nhận những ánh mắt khinh bỉ của người dân bản xứ.
....Sông có thể cạn....Núi có thể mòn...nhưng bản chất phản phúc,gian trá của việt cộng không bao giờ thay đổi.Cần xa lánh bọn hủi nầy mới mong khá được.
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Chuyện buồn, và cũng là chuyện buồn cười nhất là các bậc cha, mẹ ở Mỹ. Đưa con đi học tiếng Việt, và cũng rất nhiều lần nhức đầu vì tiếng Việt của con mình đang học lại là tiếng...Vẹm. Những từ ngữ được xài để dạy cho trẻ em theo văn hóa Vẹm, để khi về nhà các em nói chuyện với người trong gia đình thì mới hỡi ôi. Chỉ là đánh vần thôi cũng đã khiến cho cả nhà nhức đầu rồi. Nào là L thì đọc là lờ, M thì đọc là mờ, rồi thì cờ, nờ v.vv...
Biết là như vậy, nhưng rồi vẫn đưa con đi đến những lớp học Vẹm ngữ. Như vậy ai mới chính là người đầu độc con, em của mình đây? Chính là những bậc cha, mẹ này. Đúng thật là trớ trêu. Hãy tìm hiểu xem tất cả những tập vở dùng để dạy cho các em bé đước ấn hành tại đâu? Những người dạy cho các em là thành phần nào? Chương trình được soạn thảo từ nơi nào? Và rồi có nên hối hận khi cho con, cháu của mình vào những trường lớp như vậy hay không?
Đây chính là vai trò nòng cốt trong nghị quyết 36 của CSVN. Truyền tải loại văn hóa rừng rú sang hải ngoại để Vẹm Hóa những mầm non. Các bậc cha, mẹ kém hiểu biết thì cũng không gì đáng trách. Nhưng rất nhiều người có sự hiểu biết về văn hóa rừng rú của CS cũng phớt tỉnh Ăng Lê luôn.
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
:haf ppy:
càng gần bọn hủi thì cơm không ăn, chỉ ăn kít như đám thun giang mai, đa bô (đa nick)....hehehehehe
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.