Trước sự việc vợ chồng H'hen Niê trở thành "tâm điểm" chỉ trích của dư luận vì vụ clip "nghịch dại", ca sĩ Ngọc Khuê mong muốn mọi người có cái nhìn thấu cảm hơn.
Sự việc Tuấn Khôi – chồng của Hoa hậu H’hen Niê pha cà phê từ sữa của vợ để mời bạn bè uống rồi quay clip đăng lên mạng trở thành “tâm điểm” của dư luận mấy ngày qua. Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích rất gay gắt hành vi “nghịch dại” đầy sự phản cảm này. Nhiều người cũng không chấp nhận được việc Hoa hậu H’hen Niê vào hùa với chồng khi Tuấn Khôi đăng clip này lên mạng xã hội.
Mặc dù sáng nay (3/11), Hoa hậu H’hen Niê đã lên tiếng xin lỗi và đón nhận những lời khen chê để suy ngẫm nhưng dư luận vẫn chưa thực sự tha thứ cho vợ chồng cô. Trước tâm bão dư luận, ca sĩ Ngọc Khuê đã bày tỏ những quan điểm riêng của mình dưới góc độ là người phụ nữ, người mới lần đầu làm cha mẹ để mọi người thấu hiểu hơn.
Cô chia sẻ rằng: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ để ai đó trở thành tâm điểm của một “cơn bão” phán xét. Nhưng giữa những ồn ào ấy, xin hãy dành một khoảng lặng để nhìn H’hen Niê và chồng cô ấy bằng đôi mắt dịu dàng hơn một chút…
Làm cha mẹ là hành trình chẳng ai dạy trước được. Có những điều ta thấy là bình thường, người khác lại cho là lạ. Có những điều ta chia sẻ vì yêu thương, lại vô tình trở thành sai sót.
Tôi lướt mạng xã hội, thấy hàng loạt bình luận, chê bai, miệt thị… mà chỉ mong H'hen Niê đừng đọc được. Cứ nghĩ đến một người mẹ mới sinh con, đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất của đời mình, mà phải hứng chịu những lời cay nghiệt ấy, thật sự thấy nghẹn ở ngực.
Đằng sau ánh hào quang, H’hen Niê vẫn chỉ là một người phụ nữ đang học cách làm mẹ lần đầu. Cô ấy cũng đang tập làm quen với cơ thể sau sinh, với những đêm thiếu ngủ, với nỗi lo “mình có đủ tốt không” và cả ánh nhìn khắt khe của công chúng. Những ai từng trải qua giai đoạn hậu sản, từng bật khóc chỉ vì một bình sữa ít đi… sẽ hiểu sự tổn thương này sâu đến mức nào”.
Theo ca sĩ Ngọc Khuê, H’hen Niê và Tuấn Khôi vẫn chỉ là hai người trẻ, đang sống trong niềm hạnh phúc làm cha mẹ lần đầu. Họ có thể vụng về, có thể ngây ngô… nhưng trong từng hành động ấy là sự chân thật, là tình yêu thương giản dị dành cho nhau. Và giữa những ồn ào của mạng xã hội, Ngọc Khuê thấy có một gia đình nhỏ đang cố gắng, học cách yêu, cách làm cha, làm mẹ như bao người khác.
“Có những sai lầm không đáng bị “ném đá”, chỉ đáng được thấu hiểu với sự bao dung và vị tha. Sau sinh, người phụ nữ mong manh lắm.
Một lời chê cũng có thể khiến họ rơi nước mắt, một hiểu lầm nhỏ thôi cũng đủ khiến lòng họ nặng trĩu. Nên khi nhìn H’hen Niê, mình không thấy “đúng hay sai” chỉ thấy một người mẹ đang học, đang sống, đang yêu bằng tất cả sự vụng về của mình.
Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là clip kia mà là niềm vui của đám đông khi thấy một người khác bị ném đá. Một cú trượt chân của ai đó lại trở thành “món giải trí” được bàn tán khắp nơi”, Ngọc Khuê nói.
Ngọc Khuê cũng nói rằng, vì H’hen Niê là hoa hậu nên người ta đòi hỏi cô ấy phải hoàn hảo. Nhưng đôi khi, chính vì chiếc vương miện ấy mà người ta quên mất cô ấy vẫn là một người mẹ, cần được yêu thương, được bao dung, được yên.
“Làm mẹ không phải là cuộc thi và càng không cần phải hoàn hảo để được cảm thông”, Ngọc Khuê bày tỏ.
Ngọc Khuê cũng nói rằng, đừng nên mang dân tộc của H’hen Niê ra để soi xét, để phán xét. Sự đẹp đẽ của H’hen không chỉ ở ngoại hình hay danh hiệu mà ở cách cô ấy sống: khiêm nhường, nhân hậu và đầy nghị lực.
“Tôi thương cả hai vợ chồng H’hen Niê, thương cho sự chân thành bị hiểu lầm, thương cho tình yêu trong sáng vô tình trở thành chủ đề bàn tán. Họ không đáng bị chỉ trích, chỉ đáng được cảm thông. Vì cuối cùng, chúng ta đều là con người, đều từng sai và đều cần được cảm thông”, Ngọc Khuê bộc bạch.
Trước đó, sau khi nhận sự chỉ trích gay gắt từ dư luận, Tuấn Khôi đã nhanh chóng gỡ clip và lên tiếng nói lời xin lỗi. Anh nói rằng: "Sau khi nhận được góp ý và thấy có thể ảnh hưởng đến vợ, mình đã chủ động gỡ video. Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả.
Mình xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Mình sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai".
BTV Quang Việt – gương mặt thân quen của Bản tin Thể thao rời khỏi VTV
H'hen Niê cũng gửi lời xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng cô đã khiến mọi người không vui. Cô xin lỗi cả những người bạn và gia đình các bạn trong video.
"Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi vì bài post trước đó khi chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng.
Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha... Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ!".
Vietbf @ Sưu tầm