HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Entertainment News | Tin Tức Giải Trí > News of Movies - Tin tức Điện Ảnh


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Lý Hương: "Tôi với anh Lý Hùng đi diễn, được bao nhiêu tiền đem về đưa mẹ, mẹ mang hết làm từ thiện"

Theo như nữ diễn viên Lý Hương chia sẻ rằng, mẹ là người có bao nhiêu tiền mặt trong túi đều lấy ra cho hết. Có khi cho mà trong người không còn một đồng. Bản thân tôi cũng vậy vì mình thương quá, nên Lý Hương với Lý Hùng đi diễn, được bao nhiêu tiền đem về đưa mẹ, mẹ mang hết làm từ thiện.


Diễn viên điện ảnh Lý Hương là con gái út của cố NSND Lý Huỳnh, em ruột tài tử điện ảnh Lý Hùng. Lý Hương được học võ và tham gia đóng phim từ nhỏ. Chị được xem là "đả nữ" đầu tiên của màn ảnh Việt qua hàng loạt phim hành động như: Phi vụ Phượng hoàng, Hồng hải tặc, Truy nã tội phạm quốc tế, Kế hoạch 99, Giữa hai bờ thiện ác…

Diễn viên Lý Hương tâm sự, may mắn lớn nhất của chị là được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình mà cha mẹ, anh chị em luôn gắn bó, yêu thương đùm bọc nhau. Đặc biệt, tấm lòng thiện nguyện từ cha mẹ luôn là tấm gương để Lý Hương cũng như các anh chị em trong nhà noi theo.

Từ lúc gia đình còn nghèo, mẹ của Lý Hương (bà Đoàn Thị Nguyên) đã sẵn lòng giúp người nên khi có điều kiện, con cái thành đạt, bà càng tích cực hơn trong việc chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn. Còn cố NSND Lý Huỳnh, lúc sinh thời luôn nhiệt thành giúp đỡ bạn bè, người quen, hàng xóm khi khốn khó.

"Ba mẹ tôi rất thương người nghèo. Hàng xóm khó khăn, mẹ giúp đỡ gạo, tiền. Ba tôi hồi xưa có lò dạy võ. Võ sinh khó khăn, ba chẳng những không lấy học phí mà còn nuôi ăn ở. Ba giao cho tôi giữ tài khoản của ba nên ba giúp ai, cho ai, tôi biết hết nhưng chưa bao giờ ba nói. Ba luôn làm một cách thầm lặng. Ba mẹ là tấm gương soi sáng cho anh chị em tôi nhìn theo đó mà học", Lý Hương tự hào kể về đấng sinh thành.

Chính vì được nuôi dưỡng trong một gia đình như thế nên Lý Hương cũng rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Dù bận bịu đến đâu, Lý Hương cũng không bao giờ từ chối tham gia các chương trình từ thiện bởi đó là truyền thống của gia đình và cũng là cái tâm của chị. Hiện tại, Lý Hương là thành viên Chi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thiện Nhân, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Gia đình Lý Hương thăm các nghệ sĩ lão thành tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8, TPHCM.

Dù có tấm lòng thiện nguyện rất lớn nhưng khi được hỏi về câu chuyện này, Lý Hương tỏ ra khá ngại ngùng vì chị sợ sẽ có người nghĩ khoa trương hay "đánh bóng tên tuổi".

Sau những đắn đo, Lý Hương bằng lòng nói về niềm tự hào của gia đình mình với mong muốn, những việc tốt mà chị và gia đình đã làm sẽ lan tỏa yêu thương. Nó sẽ là những năng lượng tích cực để mọi người thấy rằng, cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp và biết ơn cuộc đời hơn trong từng phút giây.

"Tôi với anh Hùng đi hát, đóng phim được bao nhiêu tiền là về đưa mẹ giữ, mẹ thương người, lấy hết tiền ra cho"

* Như chị chia sẻ, tấm gương thiện nguyện mà anh chị em trong nhà nhìn vào học theo chính là cha mẹ. Khi nhắc về mẹ, điều gì khiến chị cảm thấy thương nhất?

Hiện tại, sức khỏe của mẹ không tốt nhưng chỉ cần bảo đi chương trình từ thiện là làm như mẹ được tiếp sức mạnh, hăng hái dậy sớm, thức sớm để đi. Ở nhà thì mẹ yếu nhưng khi đi từ thiện, mẹ có động lực, mẹ trở nên rất khỏe và vui.

Mẹ là người mà có bao nhiêu tiền mặt trong người đều lấy ra cho hết. Có khi cho mà trong người không còn một đồng. Bản thân tôi cũng vậy vì mình thương quá.

Ngày xưa, tôi với anh Lý Hùng đi hát, đi đóng phim được bao nhiêu tiền là về đưa cho mẹ giữ hết. Mẹ thương người, thấy người nghèo khổ là lấy tiền ra cho. Tới lúc anh Hùng hỏi thì mẹ bảo, người ta tội nghiệp quá, mẹ cho hết rồi. Đó là sự thật. Lúc anh Hùng gần 40 tuổi, mẹ mới không giữ tiền nữa.

Người làm trong nhà như lái xe, giúp việc mẹ cũng thương như người thân. Con của cô giúp việc bị tai nạn phải mổ, chính mẹ tôi là người bỏ tiền ra giúp con trai cô ấy. Từ thiện là từ thiện ngay với chính những người xung quanh mình. Mình đi làm từ thiện khắp nơi mà người làm cho mình, những người hàng xóm xung quanh nghèo khổ, mình không thương không giúp họ thì đó là từ thiện không thực tế.

Mình đối xử ở ngoài tốt thì trong nhà lại càng phải tốt. Tốt trong nhà, tốt ngoài đường. Đó là điều mà mẹ tôi, tôi cũng như cả gia đình luôn tâm niệm và thực hiện bao nhiêu năm qua.

Gia đình nghệ sĩ Lý Hùng - Lý Hương cùng Chi Hội Thiện Nhân xây cầu tặng bà con vùng sâu vùng xa.

* Làm từ thiện nhiều như vậy, câu chuyện nào khiến chị xúc động?

Các bác, các cô nghệ sĩ cùng thời với ba tôi, nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống và ở trong viện dưỡng lão tại quận 8. Ba tôi rất thương các cô, các bác và truyền thống của gia đình là gần Tết đều đến viện dưỡng lão nghệ sĩ thăm, tặng quà, lì xì cho các cô các bác.

Trước khi mất, di nguyện ba là sửa chữa chỗ ở của các cô, các bác tại viện dưỡng lão nghệ sĩ được khang trang hơn. Cho nên sau khi ba mất là gia đình tôi thực hiện ngay. Hôm khánh thành, cả gia đình tôi tới dự. Cô Diệu Hiền, cô Thiên Kim nhắc tới ba tôi rồi khóc. Các cô hát và bảo hát cho ba tôi trên thiên đường nghe. Nhà tôi xúc động, không kìm được nước mắt.

Có lần, tôi với mẹ và anh Lý Hùng đi cùng các cô các bác trong Chi Hội Thiện Nhân về vùng sâu vùng xa ở tỉnh Bến Tre để tặng nhà tình thương.

Mọi người di chuyển bằng nhiều phương tiện, ô tô, xe máy rồi đi ghe vào trong bưng trong biền rất xa. Ở đó toàn cây cối, không có đường, mình không nghĩ là ở nơi như vậy cũng có người sống. Ở đó chỉ có vài căn nhà lụp xụp, lợp lá. Họ bảo cuộc đời họ chưa bao giờ dám mơ đến một ngôi nhà khang trang như vậy.

Gia đình có hai vợ chồng và hai đứa con. Họ rất khổ, trong nhà chẳng có gì, họ mang dép rách, áo quần cũng không lành lặn, nhìn rất tội. Thấy họ như thế, gia đình tôi đem theo bao nhiêu tiền mặt là góp vào với nhau để tặng hết. Số tiền với mình không nhiều nhưng với họ, đó là số tiền rất lớn. Họ rất quý, xúc động, ôm mình khóc rồi cảm ơn.

Tặng nhà tình thương

"Khi làm được những việc khiến người khác vui, trong lòng tôi hạnh phúc lắm, không tiền nào mua được cảm giác đó"

* Có một điều khác biệt mà mọi người đều nhận ra, đó là hoạt động thiện nguyện nào cũng đều thấy cả gia đình chị đi cùng nhau, làm cùng nhau. Xin hỏi gia đình có quỹ riêng dành cho các hoạt động thiện nguyện?

Không đâu. Khi nào có dự án thiện nguyện hay một chương trình nào đó thì mẹ con, anh chị em trong nhà lại rủ nhau cùng đi, cùng làm. Khi đến tham dự chương trình, thấy hoàn cảnh nào đáng thương, tự động cả nhà góp tiền vào với nhau rồi cho, tặng. Và mẹ tôi luôn là người đầu tàu, tiên phong.

Sau này, mỗi khi đi show, anh Hùng và tôi đều biếu mẹ tiền. Các anh chị trong nhà cũng biếu tiền mẹ mỗi tháng nhưng mẹ không xài mà dành toàn bộ tiền đó để làm từ thiện. Mỗi lần đi các chương trình từ thiện với con là mẹ lấy tiền ra cho hết.

Cách đây vài ngày, tôi được mời tham gia chương "Nghĩa tình nghệ sĩ" tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Tại sự kiện, ban tổ chức bán tranh để giúp các nghệ sĩ nghèo. Tôi đưa mẹ và các chị đi cùng. Mẹ tôi tiên phong mở hàng. Mẹ ngồi đếm tiền tại chỗ và đưa tiền mặt luôn. Chương trình từ thiện nào cũng thế, mẹ luôn là người tiên phong lấy may để mọi người tích cực hơn.

Bản thân tôi khi gặp các nghệ sĩ lão thành có hoàn cảnh khó khăn, tôi đều biếu tiền riêng cho các cô, các bác. Thấy mọi người khó khăn, mình thương và muốn chia sẻ. Có thể số tiền đó với mình không nhiều nhưng với những người đang khó khăn thì lại rất quý. Và trên hết, nó còn là tình cảm.

Gia đình tôi làm từ thiện khắp cả nước chứ không riêng gì trong giới nghệ sĩ. Điều này tùy vào duyên. Có duyên gặp là tôi hay bất cứ thành viên nào trong nhà cũng đều sẵn sàng mở lòng, chia sẻ yêu thương.

Vừa mới đây thôi, tôi cùng một số anh chị em nghệ sĩ đi thăm mái ấm ở quận 4. Có một cô bé rất quấn tôi. Đó là duyên của mình nên sau đó, tôi quyết định mỗi tháng sẽ gửi một khoản tiền cố định để phụ mái ấm lo cho bé tới khi bé học hết phổng thông, hết đại học.

Và khi làm được những việc khiến người khác vui, trong lòng tôi vui và hạnh phúc lắm, không tiền nào mua được cảm giác đó. Đối với tôi, từ thiện có nhiều cách, quan trọng là tấm lòng và cái tâm muốn giúp người. 100.000 đồng hay 100 triệu, 1 tỷ thì cũng đáng quý và đáng trân trọng như nhau, công đức như nhau chứ không phân biệt nhiều hay ít.
Từ thiện phải có trí tuệ, đúng người, đúng chỗ, đúng nơi

* Có tâm giúp người rất tốt nhưng chị có sợ lòng tốt của mình bị lợi dụng? Bởi lẽ có khá nhiều nghệ sĩ than phiền bị người lạ nhắn tin xin giúp đỡ, khi không được như ý, họ tỏ thái độ trách móc, thậm chí hằn học và có những từ ngữ xúc phạm. Làm từ thiện nhiều, chị có gặp tình huống như vậy?

Nghệ sĩ thường bị cảm tính, nhìn thấy tội nghiệp là mềm lòng tuy nhiên, từ thiện phải có trí tuệ, đúng người, đúng chỗ, đúng nơi, tránh để bị lợi dụng. Tôi may mắn không gặp những trường hợp như vậy.

Khi giúp một người lạ, một người không quen biết thì tôi phải xác thực được thông ít, ít nhất là qua người mà mình tin tưởng hoàn toàn. Và mọi thứ đều phải minh bạch. Mạng xã hội rất phức tạp, có nhiều trường hợp giả danh để kêu gọi, đánh vào lòng trắc ẩn nên mình càng phải sáng suốt, có trí tuệ khi muốn giúp người.

Nhiều người sợ lòng tốt bị lợi dụng nhưng tôi thì không. Tôi và gia đình luôn sẵn lòng chia sẻ nhưng giúp ai thì phải xác thực người thật việc thật. Tham gia dự án nào, tôi và gia đình đều trực tiếp đi đến tận nơi, gặp từng người, kể cả là vùng sâu vùng xa. Việc mình đi tới tận nơi, trực tiếp trao tặng quà, tặng nhà, tặng tiền… mình mới cảm nhận được việc thiện của mình ý nghĩa thế nào khi đón nhận niềm vui từ mọi người.
* Xuất phát từ truyền thống gia đình, từ tấm gương sáng ngời của cha mẹ về thiện nguyện nhưng điều mà chị quyết định cho đi nhiều như vậy là gì và chị nhận lại là gì?

Mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Ba mẹ tôi làm từ thiện quá nhiều nên con cái được hưởng phước đức rất nhiều. Anh chị em tôi lại tiếp tục tạo phước bằng cách làm thiện nguyện. Cuộc đời tôi trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió nhưng cuối cùng vẫn có thể bình yên trở về bên vòng tay gia đình đã là một may mắn rất lớn.

Hồi dịch Covid-19 bùng phát, bao nhiêu người ra đi, có những gia đình, không còn một ai. Bản thân tôi bị mắc kẹt ở nước ngoài một thời gian rất dài nhưng cuối cùng vẫn có thể trở về, không một mảy may trầy xước, đó là ơn Trên ban cho mình.

Sau đại dịch, tôi nhận ra là, cuộc sống rất vô thường, không ai biết ngày mai thế nào. Tôi thấy mình quá may mắn. Tôi cảm ơn đời đã cho tôi cuộc sống này, cho tôi vượt qua hết mọi khó khăn, kiếp nạn. Khi mình vượt qua được thì phải giúp đời nhiều hơn nữa, chia sẻ với người khó khăn nhiều hơn nữa như một cách trân quý và cảm tạ cuộc đời.

Đối với tôi, niềm vui hiện tại chính là được chia sẻ yêu thương. Cuộc sống của tôi giờ quá hạnh phúc rồi. Con gái đã được về bên mình, mẹ con thương nhau. Tôi có cơ hội được kề bên, chăm sóc mẹ. Anh chị em quây quần bên nhau, yêu thương nhau, đi đâu cũng có nhau. Tôi không đòi hỏi hay mong cầu gì hơn thế. Không chỉ bản thân tôi và gia đình đều muốn làm nhiều việc thiện hơn.

Giai đoạn này, công việc kinh doanh cũng khó khăn nhưng tôi vẫn cho theo khả năng và cho rất nhiều chỉ là mình không nói ra. Tôi không muốn bị nói là khoe khoang nhưng sự thật những gì công chúng, truyền thông đưa tin chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì tôi và gia đình đã làm.
Tôi hay gia đình không có nhu cầu khoa trương hay dùng những việc từ thiện để nổi tiếng. Gia đình chưa từng nghĩ tới điều đó. Gia đình làm hoàn toàn vì cái tâm của mình, cũng không nghĩ tới bằng khen hay huân chương gì hết.

Tuy nhiên, khi những việc tốt mình làm được mọi người ghi nhận thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc để mình có thêm động lực làm nhiều việc thiện hơn nữa, giúp đời, giúp người nhiều hơn nữa.

Và ở một góc nhìn nào đó, những việc tốt mình làm cũng nên được lan tỏa yêu thương, để mọi người thấy và làm theo. Tôi tin đó là năng lượng tích cực để mọi người thấy rằng, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp. Họ sẽ thấy yêu đời, biết ơn cuộc đời hơn.

* Cảm ơn những chia sẻ của chị và chúc chị nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc!
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 10-13-2023
Reputation: 370304


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,310
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	49.5 KB
ID:	2283667  
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 14,066 Times in 11,229 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09806 seconds with 15 queries