Một luật sư ở Moscow, bị sốc trước cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đã dành 6 tháng chiến đấu với lực lượng Nga trong khi bí mật chuyển thông tin tình báo cho Cơ quan An ninh SBU của Ukraine, hãng tin Verstka của Nga đưa tin vào ngày 7/4.
Ấn phẩm kể về câu chuyện của một người với bí danh “Dmitry Vorobyov”, từng là người ủng hộ phe đối lập Nga, người đã lên đường gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa hè năm 2022.

Binh lính Nga chiến đấu trong vùng chiến sự đặc biệt. Ảnh NV
"Tôi đã nói rằng tôi không thể xem cái này nữa. Tôi hoàn thành công việc của mình, đóng gói một chiếc ba lô và rời đi", hãng tin trích lời Vorobyov. Ông ta sớm trở thành một điệp viên bí mật trong quân đội Nga, được cho là làm việc với tình báo Ukraine (SBU). Đi bộ qua biên giới từ Belarus, Vorobyov đưa hộ chiếu cho lính biên phòng Ukraine và tuyên bố ý định gia nhập quân đội.
Nhưng sau khi thẩm vấn bằng máy phát hiện nói dối của SBU và hai tuần trong trại giam ở Lutsk, Vorobyov đã bị từ chối và bị đưa trở lại biên giới Belarus. Ông đã đến Brest và trở về Moscow, nơi ông tiếp tục liên lạc với SBU. Cuối cùng, Vorobyov đồng ý nhập ngũ vào quân đội Nga và, với sự chấp thuận của SBU, bắt đầu chuyển thông tin tình báo từ bên trong hàng ngũ Nga. Ông tuyên bố rằng mình không tham gia vào các cuộc đấu súng và mục đích của ông khi tham gia chiến tranh là "giúp đỡ tình báo".
Vào tháng 6/2023, ông đã ký hợp đồng. Đến tháng 8, đơn vị của ông được điều động lại từ Feodosia do Nga chiếm đóng đến làng Krynky ở Kherson.
“Từ Krynky, Vorobyov thường xuyên chuyển thông tin cho 'những người bạn' của mình trong cơ quan tình báo Ukraine", Verstka đưa tin.
Vorobyov đã sử dụng Telegram và WhatsApp để gửi sơ đồ vị trí trạm kiểm soát, số lượng quân, vũ khí, ảnh, vị trí mục tiêu và lịch trình chính xác và đã chia sẻ ảnh chụp màn hình xác định mục tiêu cho lực lượng Ukraine.
Vorobyov mô tả những tổn thất cực lớn của Nga ở Krynky, nói rằng chúng vượt xa những tổn thất ở Bakhmut hoặc Avdiivka. "Mọi người chỉ nằm đó, và thậm chí không ai có thể lấy được xác", Vorobyov nói.
"Từ tháng 10 đến tháng 12 ở Krynky, chúng tôi mất 80% quân số. Trong số 96 binh sĩ, chỉ còn 20 người ở lại trong đội hình", Vorobyov nói.
Ông được rút khỏi mặt trận để luân phiên vào tháng 11/2023, sau đó trở lại Krynky vào tháng 1/2024. Mặc dù có nhiệm vụ, ông cho biết mình đối xử với các đồng đội "bình thường", gọi họ là "những người lạc lối không biết tại sao mình lại ở đó".
Vorobyov ở lại mặt trận cho đến tháng 2/2024. Sau khi nghỉ phép vì bị thương vào mùa xuân, Vorobyov một lần nữa cố gắng gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách liên hệ với SBU và bị từ chối.
Theo Verstka, sau đó Vorobyov đã khám phá những con đường khác để tham gia cuộc chiến ở phía Ukraine. Vorobyov đã phỏng vấn với Freedom of Russia Legion- đơn vị quân đội Nga độc lập đầu tiên chiến đấu cùng lực lượng phòng thủ của Ukraine và liên lạc với Siberian Battalion, một nhóm tình nguyện viên khác của Nga.
"Sau này giúp anh ta chuyển đến một quốc gia khác, nơi Vorobyov vẫn hy vọng được gia nhập quân đội Ukraine. Vorobyov nói rằng ông cảm thấy lạc lõng khi lưu vong và không biết làm thế nào để xây dựng lại cuộc sống của mình", báo cáo cho biết.
Một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga ở Kherson
Vào ngày 4/12, Oleksandr Prokudin, người đứng đầu chính quyền tỉnh Kherson, nói với tờ Financial Times rằng có nghi ngờ rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào Kherson là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm gây sức ép với lực lượng Ukraine và chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở bờ phải sông Dnipro.
Vào ngày 20/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết quân đội Nga đã tăng cường hoạt động theo hướng Kherson.
Vào ngày 21/12, người phát ngôn quốc phòng miền Nam Vladyslav Voloshyn cho biết lực lượng Nga đã nhiều lần cố gắng vượt sông Dnipro gần Kherson để chiếm giữ một vị trí mới ở bờ phải.
Vào ngày 27/1/2025, người phát ngôn của nhóm chiến thuật Kherson của Ukraine Pavlo Drohal cho biết quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực cố thủ ở khu vực đảo thuộc đồng bằng sông.
Báo cáo ngày 30/1 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát Đảo Velykyi Sokolyn ở Tỉnh Kherson.
Vào ngày 30/3, phong trào du kích Atesh đưa tin rằng quân đội Nga ở tỉnh Kherson đang phải chịu thương vong hàng loạt ngay cả trong quá trình huấn luyện.
VietBF@ sưu tập