10/19
rong suốt chín phiên điều trần công khai, ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 của Hạ Viện đã kết luận rằng Donald Trump đã cố gắng chấm dứt nền dân chủ của Mỹ bằng cách vô hiệu hóa kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Và điểm nhấn của phần kết luận được thực hiện bằng một trát đòi Trump ra điều trần. Tất nhiên, ai cũng đoán trước là khó có khả năng Trump sẽ chịu ló mặt ra làm một nhân chứng hay cung cấp lời khai.
Âm mưu đảo chính của Trump rất phức tạp và liên quan đến nhiều người, tổ chức, đảng phái chính trị. Bao gồm nhiều quan chức Đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội (nói đến những nhân vật này, quý vị thính giả có thấy một nhà lập pháp nào, Thượng nghị sĩ hay dân biểu đã bị cảnh cáo, lột chức, trừng phạ hay chưa – CHƯA), các tổ chức dân quân cánh hữu (nhóm này thì có một số không nhiều từ nhóm Proud Boys, Oath Keepers đã bị tuyên án và đang thụ án tù), các tuyên truyền viên truyền thông của Fox News, OANN, Newsmax, Epoch Times (những người này vẫn đang tiếp tục công việc bình thường, loa tuyên truyền các thuyết âm mưu cứ như không hề có chuyện gì xảy ra, họ vẫn đang làm tốt công việc quảng bá những thuyết âm mưu độc hại thay cho Trump và đảng Cộng Hòa, không ai bị làm gì khó dễ cả, có lẽ nhờ vào Tu chính án thứ nhất đang bảo vệ họ), các nhà tài trợ tư nhân, các nhóm lợi ích, các tổ chức tư vấn và các đặc vụ FBI trong DOJ dưới thời Trump, nhưng nhóm người quan trọng nhất trong các nhóm liên quan đến Trump thì phải nói đến những thành viên trong ban tham mưu ma quỷ kề cạnh Trump, những luật sư trong đội bảo vệ pháp luật cho Trump, những người họ như Michael Flynn, Roger Stone, Mark Meadows, Jason Miller, Rudy Giuliani (những người này vẫn đang bình yên, cứ như họ chưa từng làm gì sai trong 4 năm dưới thời Trump).
Như đã được xác nhận trong phiên điều trần cuối cùng của ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 cho thấy rõ là FBI, Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia khác đã biết rằng một số tín đồ của Trump có vũ trang và đang đến Washington với ý định thực hành bạo lực. Những điều tệ hại hơn thế là có một số cá nhân ở cấp cao nhất của chính phủ liên bang, là những nhân viên cao cấp trong Tòa Bạch Ốc dưới thời Trump, họ đã tích cực hỗ trợ nỗ lực đảo chính của Trump hoặc đơn giản là nhắm mắt lờ đi, không làm gì để ngăn chặn thảm họa đó. (những người này, cho đến nay, vẫn đang bình yên, cứ như họ chưa từng làm điều gì sai trái trước đây, vẫn tiếp tục làm việc, sinh hoạt, đi lại như những người bình thường khác).
Ngày 6 tháng 1 không phải là thời điểm cao trào của chiến dịch của Trump và phe của đảng Cộng Hòa phát xít nhằm lật đổ Hiến pháp, phá bỏ chế độ pháp quyền và lật đổ nền dân chủ. Ngày 6 tháng 1 hôm đó chỉ là tập khởi đầu trong một truyện dài nhiều tập của Trump viết về những hành động vô luật pháp và khinh miệt pháp quyền và dã tâm lật đổ nền dân chủ.
Giờ đây, các cuộc tấn công của Donald Trump và đảng Cộng hòa đối với nền dân chủ đang ngày càng leo thang khi cuộc bầu cử giữa kỳ sắp đến gần và tương lai của đất nước đang trên bờ vực thẳm.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Bộ Tư pháp đang chờ đợi điều gì? Công lý nước Mỹ có còn hiện diện trên đất nước này không? Liệu Donald Trump và những kẻ tòng phạm trong âm mưu đảo chính sẽ bị truy tố và trừng phạt hay không?
Nhưng trước hết, tôi muốn nhắc lại đôi điều về kẻ tệ hại và nguy hiểm nhất lịch sử Hoa Kỳ, người mà tôi gọi là một “tên tội phạm thuộc giai cấp thống trị“, Donald Trump chính là bằng chứng sống cho việc những người giàu có và những người quyền lực thường trốn tránh công lý ở Mỹ. Sự khinh thường pháp quyền của Trump là điều dễ hiểu, vì ông ta chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm chính đáng về hành vi vi phạm pháp luật của mình từ hơn 40 năm qua. Nhưng lần này thì sao?
Các phiên điều trần của ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 đã đưa ra một lộ trình rất rõ ràng, với những bằng chứng, lời khai, nhân chứng sống, là những thứ sẽ không khó để thuyết phục được bồi thẩm đoàn kết tội Donald Trump, không ai có thể đảo ngược vì bất kỳ lý do nào khác để lực lượng thực thi pháp luật có thể truy tố Donald Trump vì những tội danh nghiêm trọng như âm mưu cố ý lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ, cản trở công lý.
Nhưng dù với những chứng cứ, lời khai và nhân chứng rõ ràng như vậy, việc truy tố Trump không còn là điều gì khó khăn, ngoài tầm với của Bộ Tư Pháp, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Trump có khả năng sẽ phải ngồi tù.
Trong một bài bình luận cách đây không lâu, tôi đã từng nói cách hay nhất để DOJ dựa vào các tội mà Trump đã làm liên quan đến đạo luật RICO có thể được sử dụng để chống tội phạm có tổ chức và các tổ chức tội phạm phức tạp khác và cũng để DOJ tránh được điều thị phi là những tội này không liên quan đến chính trị, nhưng với diễn biến qua những tiết lộ mới nhất liên quan đến phiên điều trần cuối cùng của Ủy ban điều tra thì giờ đây tôi lại nghiêng về các tội danh như cố ý lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ và cản trở công lý nhiều hơn là các tội về kinh tế và tổ chức tội phạm.
Dù với tội danh nào được đưa ra truy tố, vẫn sẽ có hai trường hợp xảy ra liên quan đến trường hợp những người theo dõi Trump:
– Thứ nhất, có thể họ sẽ tuân theo lệnh của ông ta để thực hiện những hành vi bạo lực, biểu tình chính trị, đốt phá gây rối loạn xã hội nếu ông ta bị truy tố hoặc bị kết án. Và những thành phần tham gia chỉ là một nhóm nhỏ người thuộc các tổ chức dân quân cánh hữu quá khích, họ sẽ che kín mặt để không bị luật pháp nhận dạng và chắc chắn con số này sẽ không đông, còn đám MAGA chỉ giỏi hô hào quơ cờ múa gậy, lên đồng tại gia, tức lập bàn hương án trong nhà, đóng kín cửa, kéo màn và tụng kinh cầu an cho giáo chủ chứ không có con MAGA nào dám tràn ra đường cả, chúng chỉ là một lũ chết nhát.
– Thứ hai, có thể họ chỉ phản kháng online, tức qua báo chí cánh hữu, hệ thống mạng xã hội để phản kháng, cách này có vẻ dễ tiến hành hơn vì không lộ mặt thật của người ủng hộ, không sợ bị quy trách nhiệm như những kẻ tham gia trong vụ bạo loạn ở điện Capitol với hình ảnh, video rõ ràng.
Thực sự thì tôi vô cùng thất vọng nhưng vẫn phải cố gắng tìm lấy cho mình những tia hy vọng và suy nghĩ lạc quan. Tôi phải cố gắng cân bằng giữa nhu cầu kiên nhẫn trong bất kỳ cuộc điều tra tội phạm quy mô lớn nào với sự thất vọng dễ nhận thấy qua những điều bất cập, rắc rối của luật pháp, hiến pháp và tòa án của nước Mỹ.
Donald Trump không phải là một công dân Mỹ bình thường, ông ta là người thuộc giai cấp thống trị tội phạm và nước Mỹ, luật pháp Mỹ, ngành Tư pháp Mỹ thì chưa bao giờ sẵn sàng bắt họ phải chịu trách nhiệm.
Nếu nói đến vận mệnh quốc gia, và sự tồn tại của nền dân chủ trong một quốc gia là một yếu tố lớn và quan trọng khi Bộ Tư pháp chọn tiến tới với một bản cáo trạng của Donald Trump, quyết định này sẽ đồng nghĩa với an toàn xã hội công cộng của cộng đồng có thể bị đe dọa.
Những kẻ đã bị truy tố, đã lãnh án tù trong vụ bạo loạn ở điện Capitol là những ai, họ chỉ là những con thiêu thân không giá trị, nhưng không có họ thì Donald Trump sẽ không thể mạnh tay vi phạm pháp luật được. Họ đã làm những điều không nên làm, họ phải trả giá những năm tháng sau song sắt nhà tù, nhưng những kẻ vạch ra những kế hoạch ma quỷ đó để phục vụ cho tên đầu sỏ, thì tất cả những người này vẫn còn đang thong dong bên ngoài đi chơi golf, tổ chức các cuộc biểu tình chính trị và gây quỹ xin tiền, tổ chức các buổi tuyển dụng nhân lực và thuyết giáo đến những người nhẹ dạ, cả tin, như vậy có bất công với những kẻ đang phải chịu trách nhiệm trước luật pháp chỉ vì nghe theo Trump và những tên tay sai hay không, tôi nghĩ là có, rất bất công đối với họ, cho đến khi Donald Trump phải chịu trách nhiệm.
Hãy nói thẳng ra, không cần úp mở, tôi muốn nói, nếu là một người Mỹ nào đó mà không phải là Trump thì người đó đã ngồi tù từ lâu nhưng với thực tế là, việc Trump không phải ngồi tù đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít trỗi dậy một cách mạnh mẽ và nuôi dưỡng những mầm mống nguy hiểm của cuộc khủng hoảng dân chủ này.
Chẳng lẽ nước Mỹ đang vận hành song song hai bộ quy tắc cùng lúc hay sao, một bộ quy tắc dành cho người giàu và quyền lực và một bộ quy tắc khác dành cho tất cả những người khác.
Donald Trump đã công khai thừa nhận, với tất cả các ý định và mục đích, rằng ông ta đã vi phạm Đạo luật Gián điệp và nhiều tội danh khác. Trump đã công khai gửi những lời đe dọa bạo lực đến DOJ và trực tiếp BTTP Merrick Garland. Trump đã công khai khoe khoang về việc hỗ trợ tài chính cho những người theo dõi mình đã tấn công Điện Capitol. Trump không hề sợ bị truy tố hay bị trừng phạt theo bất kỳ hình thức nào vì những tội ác rõ ràng của mình. Trump có một niềm tin rằng, ông ta với một chức vụ từng là một cựu TT Mỹ, một lãnh đạo đảng chính trị lớn nhất nhì của nước Mỹ, người đứng đầu tà giáo MAGA với hàng triệu tín đồ là ông ta có thể miễn nhiễm với luật pháp, thực sự là Trump đang đứng trên luật pháp?
Donald Trump đã sống gần suốt một cuộc đời phạm tội và chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm, chưa từng bị truy tố, chưa từng đứng trước vành móng ngựa, chưa từng phải ngồi tù một tiếng đồng hồ nào. Đó là một sự thất bại đáng kể của hệ thống tư pháp hình sự, của các cơ quan thực thi pháp luật và chắc chắn cũng được xem là thất bại của các công tố viên của nước Mỹ.
Cần phải nói thẳng ra, rằng dường như các công tố viên, ở cả cấp tiểu bang và liên bang, đều tỏ ra miễn cưỡng, do dự và thậm chí có thể sợ phải là người đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đứng ra buộc tội Donald Trump, một cựu TT Mỹ.
Thực sự là không có công tố viên nào muốn trở thành người đầu tiên buộc tội một cựu tổng thống đã phạm tội, vì họ biết sự chú ý của truyền thông Mỹ và thế giới sẽ tập trung vào công tố viên đầu tiên và những người liên quan. Tuy nhiên, một khi rào cản đó bị phá vỡ, một người đầu tiên có đủ can đảm lãnh nhận trọng trách để truy tố Trump thì sẽ có nhiều người thứ hai, thứ ba, thứ tư tiếp nối bước ra lãnh trọng trách tương tự ở những nơi khác nhau.
Thẩm phán David Carter ở California đã phán quyết rằng có nhiều bằng chứng để kết luận rằng Donald Trump đã phạm tội chống lại hoặc lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ trong một âm mưu với John Eastman, đồng thời Trump cũng đã phạm trọng tội liên bang thứ hai, đó là tội cản trở một thủ tục chính thức, đó là tội kích động một cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn.
Nếu đất nước này có được một công tố viên can đảm, đưa ra cáo trạng để truy tố Trump, trình bày những tội lỗi khá rõ ràng với những chứng cứ, lời khai, nhân chứng đầy đủ với 12 bồi thẩm viên, thì họ sẽ kết tội Trump rất nhanh.
Trong khi đất nước này vẫn đang đỏ mắt đi tìm cho ra một công tố viên can đảm thì với Trump, tất nhiên, ông ta sẽ bất chấp trát đòi hầu tòa. Ông ta có thể sẽ nộp đơn kiện ngược Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 và cố gắng câu giờ tối đa và có lẽ ông ta sẽ thành công, vì thời gian mà Ủy ban điều tra còn lại rất ít. Cuối cùng, trát đòi hầu tòa sẽ bị mắc kẹt trong các tòa án và nó sẽ chết yểu.
Tôi lo ngại rằng ảnh hưởng của Trump quá lớn nên sẽ rất khó tìm được một bồi thẩm đoàn với 12 con người có được tính công bằng và khách quan, phi đảng phái. Đây chính là cái khó nhất cho một vụ truy tố bất cứ tên tội phạm nào, huống hồ gì đó là Donald Trump, kẻ nguy hiểm nhất nước Mỹ, vì như tôi đã từng nói, chỉ cần một bồi thẩm viên trong số 12 người này, không đồng ý kết tội Trump vì một lý do thầm kín nào đó, thì xem như những tội trạng của Trump sẽ được rửa sạch. Nếu Trump bị xét xử và không bị kết tội, vì bất cứ lý do gì, ông ta có thể trở nên quyền lực hơn và nguy hiểm hơn, lúc đó các phiên điều trần của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 sẽ bị xem là vì chính trị, đảng phái, các cuộc điều tra ở New York, Georgia, của Bộ Tư Pháp đều bị xem là những cuộc săn phù thủy.
Nhưng điều đáng sợ sau đó chính là Trump sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhiều quyền lực hơn, tiếng nói sẽ có nhiều người nghe hơn, và qua đó ông ta sẽ đứng vững, đi tới, san bằng tất cả trở ngại để vươn tới quyền lực dễ dàng hơn.
Đối với các bồi thẩm đoàn, họ là những người làm việc với xu hướng nghiêm túc, tuyên thệ phục vụ bồi thẩm đoàn và đưa ra quyết định vụ việc chỉ dựa trên bằng chứng, không dựa trên chính trị, hệ tư tưởng, quan niệm định kiến hoặc bị ảnh hưởng bởi truyền thông báo chí. Dù vậy, cũng vẫn có thể xảy ra trường hợp có một ý kiến khác biệt, không đồng ý và không tán thành việc kết tội.
Lời kết:
BTTP Merrick Garland là một người trung thực và có đạo đức. Nhưng ông ấy cần phải hiểu rằng, đất nước này vẫn đang bị chia rẽ, người dân Mỹ đang tuyệt vọng, lo lắng, chán nản, tức giận và khó chịu.
Donald Trump sẽ phải ở tù không? Không bao giờ! Tôi không tin những hệ thống công lý và luật pháp của nước Mỹ có đủ can đảm để tống một cựu tổng thống vào tù. Nhưng nếu Trump không phải vào tù và thay vào đó bị kết án biệt giam tại nhà, hay còn gọi là quản chế thì đó sẽ được xem là một thất bại to lớn của chính phủ Mỹ trước công chúng Mỹ và trước phần còn lại của thế giới.
Đối với việc giam giữ tại nhà, quanh quẩn trong khuôn viên của Mar-a-Lago, vẫn được chơi golf, uống Coke và ăn đồ ngon thượng hạng như một ông hoàng thì đó không thể bị xem là một hình phạt.
Donald Trump cần phải bị bỏ tù, không chỉ để trừng phạt ông ta vì những tội ác chống lại Hoa Kỳ, mà còn để ngăn chặn những tên tội phạm chính trị khác hoặc một nhà độc tài tham vọng nào khác tiếp theo sẽ không thể làm tổn thương hay phá hủy nền dân chủ của đất nước này.
|
|