Hoa Kỳ vừa phát lệnh cho trừng phạt thêm mạng lưới lừa đảo khổng lồ ở Sihanoukville, nơi mà các tòa nhà cao ốc được gắn mác khách sạn, khu kỹ nghệ, nhưng thực chất đó là những
"nhà tù kinh hoàng" của bọn mafia TQ dụ dỗ những kẻ ngây thơ đến làm việc, sau đó ép họ phải giở trò lừa tình gạt tiền qua trực tuyến.
Hình ảnh một tòa nhà cao ốc được gắn nhãn "Khu tổng hợp kỹ nghệ cao Crown"trên Google Maps nhưng thực chất chỉ là trại giam nhốt bọn lừa đảo qua mạng. (Ảnh: Le Monde)
Chỉ cách bãi biển TP. Sihanoukville khoảng một cây số về phía Đông Bắc, một khu du lịch rộng đến 14 hecta với 16 tòa nhà gồm khách sạn và sòng bạc đang trở thành tâm điểm cuộc điều tra của Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Theo lời kể của cô Lin, một phụ nữ TQ từng bị giam giữ rồi đã trốn thoát khỏi đây, tổ chức lừa đảo tình cảm
"Botaicompany" hoạt động trong tòa nhà "
KB 5", ngay bên cạnh khách sạn 4 sao KB. Lin, quê ở Phúc Kiến, cho biết cô bị lừa và đưa đến đây vào tháng 3/2022, sau khi đang làm việc tại một nhà hàng ở Phnom Penh, theo
Chosun Daily.
Trang tin địa phương
VOD có trích dẫn lời của nhiều nạn nhân khẳng định, những
"khu Wench", thuật ngữ tiếng Khmer chỉ các trung tâm lừa đảo qua giọng nói, đang mọc lên dày đặc ở Phnom Penh và Sihanoukville, biến Campuchia thành
"thánh địa của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới do bọn mafia TQ cầm đầu".
Theo Lin,
"ổ Wench" nơi mà cô từng bị giam giữ quy tụ hàng trăm người từ hơn 50 quốc gia, trong đó đông nhất là người TQ. Chủ nhân của khu này tên là Xu Aimin, kẻ từng bị kết án lừa đảo tại TQ rồi chạy trốn sang Campuchia ngay sau phán quyết của tòa án. Con đường dẫn vào khu tổng hợp này thậm chí còn mang chính tên hắn là
"Xu Aimin Road".
Ảnh quảng cáo khách sạn KB được đăng tải trên trang web chính thức của cơ sở này. Tòa nhà cao ốc được khoanh tròn màu trắng, nằm ngay cạnh khách sạn KB và được trang trí bằng hệ thống đèn vàng rực rỡ, thực chất là địa điểm tổ chức các hoạt động lừa đảo tình cảm trực tuyến. (Ảnh: Chosun Daily)
Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tên Xu Aimin, tố cáo y trực tiếp điều hành tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo giọng nói và lừa tình trực tuyến, nhắm đến các nạn nhân trên khắp thế giới. Các hoạt động của bọn mafia TQ này diễn ra trong những tòa nhà nằm liền kề khách sạn cao cấp ở Sihanoukville.
Những người bị giam giữ tại "Wench" này bị buộc phải giả danh là tình nhân, nhắn tin tán tỉnh để chiếm đoạt tiền của phụ nữ nói tiếng Anh và tiếng TQ tại Singapore, Malaysia, châu Âu và Mỹ. Họ phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, có khi lên đến 18 tiếng, trong điều kiện giam lỏng nghiêm ngặt, có lúc bị xiềng xích chân hoặc tay
Trước mỗi ca làm, Lin và đồng nghiệp phải liên tục thực hiện mánh khóe vơ vét tiền qua động tác cho vung tay theo nhạc techno như đang gom tiền ảo và hô khẩu hiệu
"tăng năng suất lừa đảo". Ai không chịu tham gia hoặc làm việc kém hiệu quả sẽ bị trừng phạt với các bài tập thể lực khắc nghiệt, bị chích roi điện, đánh đập dã man nếu có lời lẽ, hành vi chống đối bọn
"cai tù"
Cách bãi biển Sihanoukville khoảng 2,8 km về phía Đông, nằm ngay dưới Quốc lộ 4 nối thủ đô Phnom Penh với thành phố cảng là Khu tổng hợp kỹ nghệ cao mang tên "Crown High-Tech Industrial Complex"(Khu tổng hợp kỹ nghệ cao Crown), một
"ổ Wench" khác với quy mô rộng lớn không kém. Hàng ngàn người đã bị giam giữ ở đây trong các tòa nhà có song sắt che kín, bọn mặc rô ngay đêm canh gác chặt chẻ và họ bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng tại đây.
Dưới vỏ bọc là công ty kỹ nghệ, tổ chức này đã tung quảng cáo chào mời, dụ dỗ hàng nghàn người với lời hứa làm việc trong lĩnh vực truyền thông 5G và thực tế ảo, nhưng thực chất lại ép họ tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế.
Trên Google Maps, khu này hiện ra rõ với hàng chục tòa nhà cao ốc san sát, nhưng theo lời ông Zhang, một người TQ từng bị giam giữ tại đó, mọi lối ra vào đều có bảo vệ có trang bị vũ khí kiểm soát ngày đêm, người bên ngoài hoàn toàn không thể tiếp cận được.
"Mỗi tòa nhà đều có bọn bảo vệ túc trực ở cửa và thang máy, mỗi nơi giam từ 30-40 người. Không ai được liên lạc với khu khác. Ban đêm, bọn lính canh đi tuần tra với dùi cui, đèn pin", ông Zhang kể lại.
Ngay dưới tuyến Quốc lộ 4 nối liền thủ đô Phnom Penh với vùng biển phía Nam, tồn tại một khu giam giữ quy mô lớn bị cáo buộc là trung tâm lừa đảo qua giọng nói. Dưới vỏ bọc là công ty kỹ nghệ mang tên "Crown High-Tech Industrial Complex". (Ảnh: VOD)
Trước đó, ông bị gạ gẫm đến khu tổnghợp này sau khi đọc thấy bài quảng cáo bằng tiếng TQ trên Facebook, mô tả đây là
"dự án đến 1 tỷ USD, rộng 300 mét vuông, gần cảng Sihanoukville, được giới thiệu như 'cụm công ty kỹ nghệ cao với trung tâm đổi mới sáng tạo, học viện, khu triển lãm sản phẩm, trung tâm thanh toán kỹ thuật số, mạng 5G và thực tế ảo".
Thực tế, bên trong chỉ là
"nhà tù lừa đảo kinh hoàng", nơi mà người bị giam không được phép đi vệ sinh tự do. Ông Zhang bị buộc phải nhắn ít nhất là 60 tin mỗi ngày với 6
"con mồi" khác nhau, gồm người Hàn Quốc, Hoa kiều ở Mỹ và Nhật Bản. Nếu không đạt chỉ tiêu, họ bị ép thực hiện hàng chục bài chống đẩy, nhảy cóc, hoặc bị phạt 10 USD cho mỗi phút trễ khi đi vệ sinh quá 5 phút. Chưa kể ai dám chống đối bọn mặc rô ở đây sẽ bị chích điện, dùng dùi cui đánh đập tra tấn thật dã man. Chưa kể bị chúng cho mổ lấy nội tạng đem bán như giác mạc, thận,.... hoặc đem bán họ cho băng nhóm khác.
Cuối cùng, ông Trương đã liều mình nhảy đại từ tòa nhà xuống đất để trốn thoát ra, theo lời kể của ông khi được báo chí ở Campuchia ghi nhận lại.