Huyền thoại điện ảnh Hong Kong khiến Jackie Chan phải quỳ gối đã qua đời
VBF-Theo tin mới nhất cho biết huyền thoại điện ảnh Hong Kong 1 thời Lý Lệ Hoa đã qua đời. Cuộc đời của bà được người ta ví như là để nói lên lịch sử điện ảnh của Hong Kong. Dịp vinh danh bà trước đây chính Thành Long còn phải quỳ gối để trao giải cho bà và đây cũng là lần cuối bà xuất hiện trước công chúng.Theo trang 163, trong 40 năm sự nghiệp, Lý Lệ Hoa đóng khoảng 140 tác phẩm, trong đó có Dương Quý Phi, Võ Tắc Thiên... Bà là diễn viên người Hoa đầu tiên đóng phim Hollywood, là diễn viên đóng chính trong bộ phim màu đầu tiên của Hong Kong.Lý Lệ Hoa sinh ra ở Thượng Hải trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 25 tuổi, bà tới Hong Kong phát triển sự nghiệp. Bà từng là diễn viên sáng giá của các hãng phim Trường Thành, Thiệu Thị Huynh Đệ. Năm 1954, bà thành lập hãng phim mang tên mình. Lý Lệ Hoa được mệnh danh "chị cả" của làng phim Hong Kong bấy giờ.
Tại lễ trao giải Kim Mã năm 2015, Thành Long quỳ gối trao giải Thành tựu trọn đời cho Lý Lệ Hoa. Ngôi sao hành động nói trong lễ trao giải: "75 năm trước, làng nghệ thuật có sự xuất hiện của một cô gái 16 tuổi. Sự xuất hiện đó làm chấn động cả làng điện ảnh. Bà chính là Lý Lệ Hoa. Bà mãi mãi là ngôi sao lớn trong lòng người hâm mộ". Đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng của Lý Lệ Hoa ở một sự kiện điện ảnh.
Lý Lệ Hoa và cố diễn viên Clark Gable - người đóng "Cuốn theo chiều gió".
Lý Lệ Hoa trải qua ba đời chồng. Người chồng thứ hai là đạo diễn kiêm diễn viên Nghiêm Tuấn, hai người có một con gái. Vợ chồng bà định cư ở Mỹ từ năm 1972. Ông Nghiêm Tuấn qua đời năm 1980. Sau đó, Lý Lệ Hoa kết hôn với một doanh nhân giàu có họ Ngô - vốn là người hâm mộ bà. Ông Ngô mất năm 2006.
Ngày xưa khoản năm 1957 - 1960 ngày nào cũng xem phim Lý lệ Hoa va Nghiêm Tuấn đóng cặp như Lương sơn bá chúc anh đài mà toàn là tiếng tàu film trắng đen
không hiểu gì mà cũng mê [ông chủ rạp hát là ông cậu toàn chiếu film tàu và ấn độ]
Rạp thì khai mùi nước tiểu mà sau đông lắm nha...
The Following 4 Users Say Thank You to kimba For This Useful Post:
Ngày xưa khoản năm 1957 - 1960 ngày nào cũng xem phim Lý lệ Hoa va Nghiêm Tuấn đóng cặp như Lương sơn bá chúc anh đài mà toàn là tiếng tàu film trắng đen
không hiểu gì mà cũng mê [ông chủ rạp hát là ông cậu toàn chiếu film tàu và ấn độ]
Rạp thì khai mùi nước tiểu mà sau đông lắm nha...
không chừng người ta khoái mùi urine? hahahah
ah vậy bro kimba là a giành rồi há? Kể lại chiện xưa lúc lốp tờ chưa ra đời hahaha
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Ngày xưa khoản năm 1957 - 1960 ngày nào cũng xem phim Lý lệ Hoa va Nghiêm Tuấn đóng cặp như Lương sơn bá chúc anh đài mà toàn là tiếng tàu film trắng đen
không hiểu gì mà cũng mê [ông chủ rạp hát là ông cậu toàn chiếu film tàu và ấn độ]
Rạp thì khai mùi nước tiểu mà sau đông lắm nha...
Thời này thì mình hỉ mũi còn chưa sạch thì đâu biết xem chiếu bóng là gì !!! Hahaha....
Last edited by laingo10; 03-21-2017 at 18:32.
The Following 2 Users Say Thank You to laingo10 For This Useful Post:
Thời này thì mình hỉ mũi còn chưa sạch thì đâu biết xem chiếu bóng là gì !!! Hahaha....
Ngày xưa người Hoa ở xứ mình thì nhiều
"Dưới sông cá chốt , trên bờ Tiều Châu"
Tiều Châu là người Hoa được chúa Nguyễn cho khai khẩn Miền Nam.
Cá chốt thì thật sự mà nói khi nước lớn chúng nổi hàng dề như lục bình bầy giờ và kêu chít chít như chuôt kêu vậy.[Cá nầy thì không ai ăn họ bắt nấu cho heo ăn bây giờ kiếm 1 con làm thuốc không ra]
Thời đó người dân nghèo và bình dân thì đợi thứ bãy chũ nhật Ty Thông Tin mang xe ra công viên "chiếu bóng thí" những bộ phim cũa Chaplin Charlot không có âm thanh mà mổi Chủ nhật có hàng ngàn người xem cã khu vực nghe tiếng cười rùm rã đôi khi xe phóng thanh còn yêu cầu im lặng để xem tiếp .....
The Following 4 Users Say Thank You to kimba For This Useful Post:
Ngày xưa khoản năm 1957 - 1960 ngày nào cũng xem phim Lý lệ Hoa va Nghiêm Tuấn đóng cặp như Lương sơn bá chúc anh đài mà toàn là tiếng tàu film trắng đen
không hiểu gì mà cũng mê [ông chủ rạp hát là ông cậu toàn chiếu film tàu và ấn độ]
Rạp thì khai mùi nước tiểu mà sau đông lắm nha...
hahahaha!! tui nhớ hồi xưa lúc còn ở SG, có khi kẹt quá đi xem cái rạp "vân cầm" ở gần chợ tân định ở trên đuờng Hai Bà Trưng .. cái rạp thì cũng hôi mùi nuớc tiểu , vậy mà cũng ráng ngồi phần ăn me, phần coi .. hhahahaha
The Following User Says Thank You to tctd For This Useful Post:
hahahaha!! tui nhớ hồi xưa lúc còn ở SG, có khi kẹt quá đi xem cái rạp "vân cầm" ở gần chợ tân định ở trên đuờng Hai Bà Trưng .. cái rạp thì cũng hôi mùi nuớc tiểu , vậy mà cũng ráng ngồi phần ăn me, phần coi .. hhahahaha
hahahaha!! tui nhớ hồi xưa lúc còn ở SG, có khi kẹt quá đi xem cái rạp "vân cầm" ở gần chợ tân định ở trên đuờng Hai Bà Trưng .. cái rạp thì cũng hôi mùi nuớc tiểu , vậy mà cũng ráng ngồi phần ăn me, phần coi .. hhahahaha
... :handshak e:
tui tưởng đi coi cái rạp thì đứng ngoài coi...cũng có me ăn mà....hahahaha
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
hahahaha!! tui nhớ hồi xưa lúc còn ở SG, có khi kẹt quá đi xem cái rạp "vân cầm" ở gần chợ tân định ở trên đuờng Hai Bà Trưng .. cái rạp thì cũng hôi mùi nuớc tiểu , vậy mà cũng ráng ngồi phần ăn me, phần coi .. hhahahaha
Oh rạp Văn Cầm . Casino Đa Kao , Cao đồng Hưng , Vĩnh Lợi là vua Rệp và mùi U rê cũa đám học trò trốn học còn thêm một rạp kế bên chợ Kim biên nữa [hình như thủ Đô ?]
Tôi mê film ảnh từ lúc 4 tuổi anh em ạ
Lúc ở sè gòn thì thích nhất là Casino SG vô hẽm ăn bún ốc rồi vào xem hát hay vô thương xá Eden với em..
lúc hoc đại thì chũ nhật không tiền ra ngồi Thanh Bạch làm dĩa gà nấu đậu kèm thêm ổ bánh mì vô REX xem thường trực ngũ thức dậy lấy bánh mì thêm lon coca đến chiều về nhà.
The Following 3 Users Say Thank You to kimba For This Useful Post:
Oh rạp Văn Cầm . Casino Đa Kao , Cao đồng Hưng , Vĩnh Lợi là vua Rệp và mùi U rê cũa đám học trò trốn học còn thêm một rạp kế bên chợ Kim biên nữa [hình như thủ Đô ?]
Tôi mê film ảnh từ lúc 4 tuổi anh em ạ
Lúc ở sè gòn thì thích nhất là Casino SG vô hẽm ăn bún ốc rồi vào xem hát hay vô thương xá Eden với em..
lúc hoc đại thì chũ nhật không tiền ra ngồi Thanh Bạch làm dĩa gà nấu đậu kèm thêm ổ bánh mì vô REX xem thường trực ngũ thức dậy lấy bánh mì thêm lon coca đến chiều về nhà.
ahahha!! tui thì ưa đi coi ở mấy cái rạp như mini Rex, Rex, Eden .. rạp mini tuy nhỏ nhưng ấm cúng với mấy em .. hahahah... bác này enjoyed quá .. nhớ lại mà thèm quá mà không thể kiếm lại đuợc nữa
The Following 2 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.