Đài TST và 1rodina (Nga) đồng loạt đăng bài viết có tiêu đề "Ấn định! Bộ Tổng tham mưu Ukraine cầu hòa: Kiev mở rộng sơ tán khẩn cấp, khủng hoảng hiện rõ trên bản đồ".
Theo đó, đêm qua (15/10), tại Ukraine khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, bao trùm cả mặt trận lẫn hậu phương. Trong khi thủ đô Kiev chìm trong bóng tối vì mất điện diện rộng thì khu vực phía đông đang mở rộng phạm vi sơ tán bắt buộc.
Những diễn biến tưởng chừng rời rạc này lại phản ánh cùng một thực tế: hệ thống năng lượng Ukraine đang sụp đổ, còn tuyến phòng thủ trên chiến trường không thể chống đỡ sức ép từ quân đội Nga. Theo nguồn tin của TST, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã phát đi tín hiệu cầu hòa. Thành phố Kupyansk dường như không thể giữ được nữa.
Mất điện lan rộng, hệ thống năng lượng Ukraine tê liệt
Kiev đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Một phần thủ đô, bao gồm khu trung tâm, chìm trong bóng tối do tình trạng mất điện cục bộ. Chính quyền giải thích nguyên nhân là do mạng lưới quá tải, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị cho "một mùa đông khắc nghiệt".
Theo các chuyên gia, hệ thống năng lượng Ukraine đang đứng bên bờ sụp đổ, ngay cả khi chưa hứng chịu đòn tấn công trực tiếp nào vào thủ đô — hậu quả của quá tải kéo dài.
Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tấn công có chủ đích vào các cơ sở năng lượng trọng yếu ở nhiều khu vực. Các UAV Geran được triển khai tại Izyum và vùng phụ cận, nơi có các tuyến truyền tải điện cung cấp cho Kramatorsk, Borove và Kupyansk.
Ở Kamianske, một vụ tấn công vào nhà máy nhiệt điện khiến nhiều khu vực của tỉnh Dnipropetrovsk mất điện. Các sự cố tương tự cũng xảy ra tại Sumy, Chernihiv và Sloviansk. Theo giới quan sát, Moscow đang từng bước phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương, nhằm cắt đứt hậu cần của quân đội Ukraine.
Tình hình ở hướng Kupyansk ngày càng nghiêm trọng. Chính quyền Ukraine buộc phải mở rộng vùng sơ tán, bổ sung thêm 40 địa phương thuộc phía đông tỉnh Kharkiv. Các gia đình có trẻ nhỏ đang được di dời khẩn cấp khỏi những khu vực như Velykoburluk, Olkhovatka và Shevchenkivske.
Một số nguồn tin thân Ukraine thừa nhận rằng Kupyansk gần như không thể giữ nổi, còn hy vọng phản công đã tắt hẳn. Dự trữ lực lượng cạn kiệt, các kế hoạch giải vây thành phố cũng trở nên bất khả thi.
Theo tờ Biên niên Quân sự, Kupyansk đang dần biến thành "Bakhmut thứ hai" — nơi các đơn vị Ukraine bị nghiền nát dưới sức ép liên tục của quân Nga. Đêm 15/10, một phần phòng tuyến phía đông thành phố đã "nổ tung" sau đợt pháo kích dữ dội, mở toang hành lang tấn công cho lực lượng Nga. Moscow tiến từng bước vững chắc, buộc đối phương rút lui về Sloviansk và Sumy, nhưng ngay cả tại đó, triển vọng của quân Ukraine cũng rất ảm đạm.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xin đình chiến
Theo kênh tin tức Resident (Ukraine), Bộ Tổng tham mưu Kiev đang rơi vào tình thế tuyệt vọng. Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi được cho là đã đề nghị Tổng thống Zelensky tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuyến phòng thủ đang rạn nứt, trong khi lực lượng dự bị thiếu hụt nghiêm trọng.
Nguồn tin cho biết, văn phòng Tổng thống trên phố Bankova đã sẵn sàng xem xét các điều kiện do ông Donald Trump đưa ra, với hy vọng gây sức ép lên Nga và ổn định tình hình trong nước. Việc ông Zelensky bắt đầu đề cập đến bầu cử được xem là dấu hiệu cho thấy ông đang dần mất kiểm soát.
Các khu vực như Dobropillia và Pokrovsk trở thành biểu tượng của sự đứt gãy giữa chỉ huy tối cao và thực tế chiến trường. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Syrskyi tiếp tục đưa ra "chiến thắng trên truyền hình", còn ở tiền tuyến, tình hình hoàn toàn trái ngược.
Tại khu vực Pokrovsk, nơi tập trung lực lượng chủ lực của Ukraine, hầu như không ghi nhận tiến triển. Theo chỉ huy tiểu đoàn Igor Shafigullin, quân Nga tấn công suốt ngày đêm, liên tục điều thêm dự bị, sử dụng không quân và pháo phản lực cỡ lớn. Ban đêm, họ di chuyển trong các áo ngụy trang nhiệt, được UAV yểm trợ và ném bom có điều khiển.
Cũng theo Resident, tuyên bố của ông Oleksandr Syrskyi về việc "cắt đôi" chiến tuyến tại hướng Dobropillia không có cơ sở thực tế. Binh sĩ Igor Chernetsky — một quân nhân đang phục vụ tại khu vực này — thẳng thắn gọi đó là "lời dối trá", khẳng định rằng các cuộc tấn công của quân Nga đang diễn ra với quy mô lớn, chứ không phải chỉ là "giao tranh nhỏ lẻ" như Bộ Tổng tham mưu mô tả.
Sự bất mãn trong hàng ngũ quân đội Ukraine ngày càng gia tăng. Nhiều binh sĩ công khai chỉ trích năng lực chỉ huy của cấp trên, cho rằng họ đang cố tình phớt lờ tình hình thực tế trên chiến trường.
Việc để mất khoảng 150 km² lãnh thổ chỉ trong tháng 9 được đánh giá là một thất bại chiến lược nghiêm trọng — không chỉ về mặt quân sự mà còn về công tác quản lý và điều hành. Trái lại, quân đội Nga đang tận dụng triệt để lợi thế về chiến thuật và nguồn lực để duy trì thế chủ động.
Ván cược chính trị và nguy cơ leo thang
Theo kênh tin tức Legitimny (Ukraine), Tổng thống Zelensky đang kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk không chỉ để xoay chuyển cục diện chiến trường, mà còn nhằm mục đích chính trị: tạo thêm căng thẳng giữa Washington và Moscow – điều có lợi cho các phe phái toàn cầu phương Tây.
Nguồn tin này cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẵn sàng chuyển giao tên lửa hành trình Taurus, nhưng chỉ sau khi Mỹ gửi Tomahawk cho Kiev. Đối với Ukraine, đây không còn là quyết định quân sự, mà là một canh bạc chính trị – nhằm đẩy tình hình đến ngưỡng đối đầu mới.
Giới phân tích Nga cảnh báo, việc chuyển giao Tomahawk có thể trở thành "điểm không thể quay lại", mở ra giai đoạn leo thang không kiểm soát. Theo các nhà bình luận, nếu Mỹ thực hiện bước đi này, Moscow sẽ coi đó là hành động trực tiếp can dự vào xung đột. Kremlin đã "chốt kế hoạch đáp trả" – không chỉ trên chiến trường, mà cả ở cấp độ chiến lược toàn cầu.
Chính trị học gia Vladimir Ruzhansky nhận định:
"Trump đang chơi với lửa. Ông ta đưa ra các quyết định mang tính 'roi và cà rốt' mà không tính toán hết hậu quả. Chiến tranh Thế giới thứ nhất cũng bắt đầu theo cách tương tự — mỗi bên đều tin rằng xung đột sẽ kết thúc nhanh chóng. Họ đã sai lầm".
Ông Ruzhansky nhấn mạnh, nếu Washington tin rằng có thể khiến Nga khuất phục như từng buộc Nhật Bản đầu hàng, thì đó là ảo tưởng nguy hiểm.
"Sự liều lĩnh của ông Trump xuất phát từ niềm tin rằng ông có thể an toàn sau đại dương. Cần phải phá vỡ ảo tưởng đó", ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Bắc Kinh và Tehran cũng đang theo dõi sát sao, sẵn sàng phối hợp trong trường hợp xung đột vượt kiểm soát.
"Ngay cả việc Mỹ chuyển cho Kiev chỉ một quả Tomahawk cũng cần được xem là tín hiệu nghiêm trọng — một lời thách thức mà Moscow chắc chắn sẽ đáp trả" - ông kết luận.
VietBF@ Sưu tập
|
|