Giới chức Pháp bắn chết một người đàn ông mang theo vũ khí đang định phóng hỏa giáo đường Do Thái ở thành phố Rouen phía bắc.
"Cảnh sát ở Rouen sáng nay đã tiêu diệt một cá nhân có vũ trang, định phóng hỏa giáo đường Do Thái trong thành phố", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đăng trên mạng xã hội X ngày 17/5.
Giới chức phản ứng vào 6h45 (11h45 giờ Hà Nội) sau khi nhận được tin báo có cháy gần giáo đường. Nguồn thạo tin cho biết nghi phạm mang theo một con dao, một thanh sắt và đã tiếp cận cảnh sát trước khi bị bắn chết. Thị trưởng Rouen Nicolas Mayer-Rossignol cho biết không còn ai bị thương trong sự việc.
Hiện trường vụ cảnh sát Pháp bắn chết một người đàn ông định phóng hỏa giáo đường Do Thái ở thành phố Rouen, ngày 17/5. Ảnh: Reuters
"Sự việc không chỉ ảnh hưởng tới cộng đồng Do Thái mà còn khiến toàn bộ thành phố Rouen bị sốc", ông Rossignol nói.
Các công tố viên Rouen cho biết đang tiến hành hai cuộc điều tra, một về vụ cháy gần giáo đường và một về tình huống dẫn đến tiêu diệt nghi phạm. Văn phòng Công tố Chống Khủng bố Pháp cho biết đang cân nhắc có tiếp quản cuộc điều tra hay không.
Pháp có cộng đồng người Do Thái đông đảo, chỉ sau Israel và Mỹ. Đây cũng là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất châu Âu. Do đó, kể từ sau khi nổ ra xung đột ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023, tình hình căng thẳng ở Pháp gia tăng.
Đài tưởng niệm Holocaust ở Pháp, tưởng niệm các nạn nhân bị Đức Quốc xã thảm sát, tuần này bị vẽ bậy sơn đỏ, gây ra làn sóng phẫn nộ. Tổng thống Emmanuel Macron tức giận lên án "chủ nghĩa bài Do Thái đáng ghê tởm".
VietBF@sưu tập