Đây là trang trại rộng 3 mẫu đất chưa được cấp sổ đỏ của phó bí thư huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Chẳng thua gì cơ ngơi vua chúa thời phong kiến.
Mới chỉ là phó bí thư huyện thôi mà đã như thế, thử hỏi bí thư huyện, bí thư tỉnh, giám đốc công an huyện, tỉnh ... còn vương giả đến mức nào. Mời ông Trọng đưa thanh củi to này vào lò cho dân đỡ tức một chút!
Nhìn đống nội thất bằng gỗ nguyên thân người ta có thể thể hiểu vì sao rừng Việt Nam ngày càng thu hẹp, tan tác.
Những ngày qua tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam xôn xao việc một một Phó Bí thư Huyện ủy cho xây dựng một số hạng mục ngay trên đồi núi, dù đất này ông đã đấu giá trúng quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Trang trại nói trên của ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư huyện ủy, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thuộc khu vực đỉnh núi Tam Phương, thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Vũ Văn Thẩm (Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết ông đã nghe thông tin và xử lý bước đầu vụ việc Phó bí thư Huyện ủy Lê Văn Ninh xây dựng trang trại không phép ở núi Tam Phương, xã Tam Thành.