Bé trai đột ngột chết tức tưởi trong giờ học thể dục, gia đình quyết vạch trần chân tướng liên quan đến giáo viên. Gia đình hiện tại vẫn đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức.
Theo Daily Mail, sự việc đau lòng xảy ra với cậu bé Yahshua 'YaYa' Robinson - một học sinh cấp 2 tại trường trung học Canyon Lake ở Lake Elsinore, bang California (Mỹ). Yahshua đã gục ngã xuống sân trường vào khoảng 11 giờ sáng thứ Ba (29/8) và không phản ứng. Khi nhân viên cấp cứu đến, họ nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Yahshua bị ngừng tim và tử vong.
Tuy nhiên, cái chết của Yahshua không phải vô cớ. Cậu bé được cho là mất mạng vì hình phạt của giáo viên.
![](https://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=2265712&stc=1&d=1693731671)
Yahshua Robinson, 12 tuổi, một học sinh cấp hai tại trường trung học Canyon Lake
Amarna Plummer, cô của Yahshua, nói với tờ tin tức NBC Los Angeles rằng cậu bé đã không mặc đúng trang phục vào buổi học thể dục nên bị giáo viên khiển khách và đưa ra yêu cầu phải chạy dưới thời tiết nắng nóng lên tới hơn 32 độ C.
Khi bị bắt chạy trong sân trường, Yahshua cảm thấy mệt và xin uống nước nhưng không được đáp ứng.
Cô Amarna nói: "Thằng bé chạy tới chỗ giáo viên và xin một ít nước. Thằng bé nói nó không thể thở được. Amarna đã nói với các bạn cùng lớp điều này”.
Cô cho biết tình trạng của cháu mình ngày càng nguy kịch và sau đó bất tỉnh trên sân. Gia đình cho rằng nhiệt độ khắc nghiệt do đợt nắng nóng đang tấn công nhiều vùng ở Nam California có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai họ.
Cô Amarna Plummer, cô của Yahshua
Vào thời điểm cậu bé Yahshua bị bắt chạy trên sân, nhiệt độ lên đến 32 độ C. Amarna cho biết chị dâu của cô, cũng là mẹ của Yahshua, làm giáo viên dạy bộ môn thể dục ở một trường khác.
Mẹ của Yahshua đã cảnh báo ban giám hiệu về nắng nóng nguy hiểm. Còn Amarna đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và mong sẽ không có trường hợp tương tự xảy ra. Cô cho rằng giáo viên dạy thể dục và ai đó cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của cháu trai cô.
Năm học mới vừa bắt đầu vào ngày 9/8. Cha mẹ và 3 anh chị em của Yahshua đang cố vượt qua nỗi mất mát to lớn. Họ "vẫn còn bị sốc và hoài nghi" về sự ra đi đột ngột của cậu bé.
VietBF@ sưu tập