24/06/2020
Chiều thứ Năm (23/06/2020), cơ quan lập pháp Georgia thông qua dự luật kỳ thị chủng tộc và sẽ được trình lên bàn của thống đốc Brian Kemp. Nếu được ký thành luật, Georgia sẽ không còn là một trong 4 tiểu bang không có luật về kỳ thị chủng tộc.
Người ủng hộ và các nhà lập pháp đã thúc đẩy dự luật này sau cái chết của Ahmaud Arbery, một người đàn ông da màu 25 tuổi bị hai người đàn ông da trắng truy đuổi và bắn chết trong lúc chạy bộ qua khu phố Brunswick hôm 23/02/2020.
Dự luật tên HB425 được Thượng viện và Hạ viện tiểu bang thông qua với số phiếu thắng lần lượt là 47-6 và 127-38. Dự luật sẽ cho tòa tuyên án nặng hơn đối với các bị can nhắm vào nạn nhân vì lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, cội nguồn, giới tính, khuyết tật về tâm thần hay thể chất. Như vậy bị can có thể bị phạt thêm tiền hay thời gian ngồi tù cho tội danh của mình.
Khi nói về sự ủng hộ của Thượng viện tiểu bang đối với dự luật, một số thượng nghị sĩ đã chia sẻ kinh nghiệm của chính họ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Donzella James, một người da đen, kể rằng bà từng bị một nhóm học sinh da trắng buông lời kỳ thị chủng tộc và ném chai khi bà đang chờ xe buýt.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Renee Unterman, một người Do Thái, xúc động nhớ lại những lời dọa giết và thư kỳ thị Do Thái gửi đến nhà khi bà còn là thị trưởng thành phố Loganville của Georgia những năm 1980s. Dự luật được thông qua cùng ngày với đám tang của Rayshard Brooks, một người đàn ông da đen bị một cảnh sát Atlanta bắn chết khi đang bỏ chạy cùng súng điện trong tay