"Sau đó, má Ba có vào hậu trường nhắc nhở người làm đạo cụ rút kinh nghiệm bảo quản cho tốt, tránh làm ảnh hưởng tới nghệ sĩ" – Hồng Loan nói.
Vừa qua, gia đình nghệ sĩ Thanh Nga đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 43 cho cô tại Mỹ. Đứng trước ban thờ Thanh Nga, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc nói:
"Hôm nay, gia đình tôi tổ chức lễ giỗ lần thứ 43 của chị Thanh Nga. Gia đình chúng tôi ngoài tình thương yêu còn dành cho chị Thanh Nga sự biết ơn.
Nghệ sĩ Bảo Quốc
Chúng tôi rất biết ơn chị Thanh Nga vì chị đã làm rạng rỡ đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, rạng danh dòng họ, gia tộc và rạng danh giống nòi, đem lại đỉnh cao cho nghệ thuật cải lương.
Toàn thể anh em, con cháu trong gia đình tôi đều rất biết ơn chị Ba Thanh Nga. Vì thế, hôm nay chúng tôi tổ chức lễ giỗ, kính mong chị Thanh Nga về đây chung vui với các em.
Chúng tôi không tổ chức lễ giỗ đình đám, ồn ào, không mời mọc đông người dù biết rằng nếu tổ chức thì rất nhiều nghệ sĩ sẽ đến dự vì ai cũng ái mộ chị. Chúng tôi chỉ muốn làm lễ giỗ thân tình, ấm cúng.
Lễ giỗ hôm nay ngoài gia đình còn có những người bạn thân của chị Thanh Nga như chị Thúy Uyển, chị Phượng Liên và chị Thúy Nga.
Chị Thúy Nga biết chị Thanh Nga thích ăn sầu riêng nên đã đem đến rất nhiều trái sầu riêng chín mọng để cúng chị.
Mọi người nhìn vào ban thờ sẽ thấy, ngoài chị Ba còn có cả hình ảnh chồng chị là anh Lân. Hai anh chị mất cùng ngày nên chúng tôi làm lễ giỗ cho cả hai.
Tôi xin nói về anh rể tôi. Anh Lân là người chị Thanh Nga rất yêu thương. Hai người sinh thời như hình với bóng và cũng mất cùng nhau, tuy hai mà một.
Bên Việt Nam, các em và con cháu như em Ánh Mai, em Hữu Châu, cháu Cúc Cu (con trai Thanh Nga) cũng tổ chức lễ giỗ cho chị Thanh Nga".
Nghệ sĩ Bảo Quốc nói xong thì bà Thúy Nga tới thắp hương và nhắn nhủ: "Chị Thanh Nga ơi về ăn sầu riêng với em nha. Em biết chị thích ăn sầu riêng nên mua về cho chị, chọn những quả thật ngon.
Chị cho em ngắm chị một lúc để em được lây cái đẹp, cái duyên dáng từ chị".
Cháu gái Thanh Nga là Hồng Loan cũng tâm sự: "Hôm nay ngày giỗ 43 năm má Ba Thanh Nga, tôi chợt nhớ tới một câu chuyện chưa bao giờ kể.
Trong vở cải lương lịch sử Tiếng trống Mê Linh má Ba đóng có cảnh chia tay giữa Thi Sách với Trưng Trắc. Lúc đó, Thi Sách rút gươm ra nói: "Vì quốc vong thân, gươm khắc lời tâm huyết".
Trưng Trắc cũng rút gươm của mình ra và nói: "Vì quốc vong thân, ánh sáng mờ nhật nguyệt".
Đêm đó tôi đi xem má Ba (vai Trưng Trắc) và bác Thanh Sang (vai Thi Sách) diễn vở này, sau khi bác Thanh Sang rút gươm ra nói câu thoại đó thì tới lượt má Ba rút gươm. Nhưng má Ba lại không rút gươm mà chỉ đưa tay sang gươm của bác Thanh Sang rồi đọc thoại.
Tôi lấy làm lạ, đi hỏi thì mới biết trong lúc diễn, má Ba phát hiện gươm của mình đeo có vấn đề, không rút ra được, liền lập tức hích nhẹ bác Thanh Sang. Hai người vì quá hiểu ý nhau nên bác Thanh Sang liền đưa gươm sang cho má Ba rồi má Ba chỉ đưa nhẹ tay ra vuốt và đọc thoại, vẫn rất thần thái.
Đó là kinh nghiệm đáng để học hỏi từ sự thông minh, nhạy bén của má Ba Thanh Nga trên sân khấu khi gặp sự cố.
Sau đó, má Ba có vào hậu trường nhắc nhở người làm đạo cụ rút kinh nghiệm bảo quản cho tốt, tránh làm ảnh hưởng tới nghệ sĩ".
VietBF @ Sưu tầm