Nghe cũng buồn cười nhỉ, nhưng sự thật là vậy.
Chị mình là cả, mẹ sinh chị khi mẹ mới 20 tuổi, chị là cựu sinh viên FTU. Mình là 2, cũng là cựu sinh viên trường mình, mẹ sinh mình khi mẹ 25 tuổi…Cả mình, cả chị đều đã lấy chồng và có gia đình hạnh phúc. Khi 2 chị em đi lấy chồng, mẹ cho 2 chị em mỗi đứa 1 căn chung cư, 1 chiếc ô tô và 1 khoản tiết kiệm…
1 mình mẹ…nuôi nấng 2 chị em khôn lớn, trưởng thành, đi du học đầy đủ rồi về công ăn việc làm ổn định, cả 2 đều đã có bằng thạc sĩ, mẹ nói nếu cần thì học thêm ko thì thôi…à mà mẹ 1 tay nuôi nấng 2 chị em vì…năm mẹ 27 tuổi, bố đã có người khác ở bên ngoài, bố mẹ xích mích dẫn đến li dị. Từ ấy đến giờ, bố chưa bao giờ thăm, hỏi 2 chị em mình, đến ông bà nội cũng ko thèm hỏi thăm cháu. Mình nghe mẹ kể lý do là bố mình cháu đích tôn, lại có tính gia trưởng, muốn sinh con trai nhưng mẹ lại đẻ ra mình và chị…đều là con gái. Tính nết đó là có từ đời ông bà nội, đến ông bà nội sau khi bố mẹ mình li hôn còn không nhận 2 đứa cháu gái mà. Mẹ mình từng nói “Thôi quên đi 2 đứa, coi như mình ko có nhà nội! 3 mẹ con mình ko cần 1 nhà nội như vậy! Các con cũng ko cần quan tâm làm gì!”
Và mẹ cũng ko đi bước nữa…vì mẹ lo là nếu mẹ đi bước nữa thì người mới sẽ đối xử ko tốt với chị em mình. Mẹ muốn tập trung vào công việc, muốn tập trung chăm sóc cho 2 chị em, muốn dành thời gian cho 2 chị em mình vì mẹ biết, ko có bố là thiệt thòi nên mẹ muốn bù đắp những thứ ấy cho chị em mình.
Cứ vậy, từng ấy năm…đến khi 2 chị em lập gia đình xong xuôi, 1 ngày cả nhà ăn cơm, chỉ có mình, có chị và mẹ, mẹ nói:
- Giờ 2 đứa ổn định gia đình hết rồi thì đến lượt mẹ nhỉ.
Lúc đó cả 2 chị em ko hiểu…thì mẹ:
- 2 đứa lớn rồi mà vẫn ko hiểu à? Ai mà chẳng muốn có bạn trai đúng ko? Là phụ nữ ai chả muốn được yêu thương!
Đến lúc ấy thì cả 2 chị em cũng hiểu ra rằng, mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, cũng muốn tìm 1 người đàn ông yêu thương mình nhưng vì 2 chị em, mà mẹ từng ấy năm đã bỏ qua việc ấy...
Và giờ, khi mẹ 54 tuổi…mẹ gửi ảnh của 1 chú vào group nhắn tin của cả 2 chị em:
- Các con xem chú này được ko? Mẹ thích chú ấy lắm…chú ấy cũng yêu mẹ này!
Mình và chị hỏi về chú thì chú cũng như mẹ, chú thì có 1 anh con trai, cũng đã lập gia đình, có 2 con, hạnh phúc, công ăn việc làm nhà cửa xe cộ đầy đủ, lại còn giàu nữa…, mà cũng tư tưởng giống mẹ mình là ko lấy vợ để chăm sóc anh ấy, cũng sợ là vợ 2 sẽ đối xử với anh ko tốt…
Mẹ cũng nói với chúng mình rằng mẹ và chú ấy ko lấy nhau, chỉ yêu nhau như vậy, đưa nhau đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống, hoà hợp về nhiều điểm…mẹ cũng trêu “đàn ông ko vợ, đàn bà ko chồng thì chắc thoải mái các con nhở…!” kiểu nửa đùa, nửa thật…cũng đôi phần có tính hơi “Trẻ con” trong đó…
Thực sự, cảm xúc lúc này của mình cũng rất hạnh phúc, chị mình cũng vậy vì cuối cùng, mẹ cũng đã hoàn thành được những gì mẹ mong muốn và tìm được hạnh phúc cho riêng mình…ở tuổi 54!
VietBF@sưu tập
|
|