Cụ ông đi ra vườn. Vô tình chạm phải tổ ong vò vẽ do người thân nuôi trên cây, bị đàn ong từ 6 tổ bay đến tấn công. Khiến tử vong.
Sự việc xảy ra tại thôn 6, xã Hương Long, huyện Hương Khê. Phát hiện ông Kỳ bị ong đốt, người thân đã pha nước gừng cho ông uống, lấy vôi trắng bôi lên người sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu.
Bác sĩ cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị ong đốt 36 mũi, kích thích vật vã, có nhiều vết vôi trắng trên người. Dù được điều trị giảm đau, truyền dịch giải độc, song do tuổi cao, thể trạng yếu nên các chỉ số sinh tồn của ông Kỳ tiên lượng xấu dần. 15h30 cùng ngày, gia đình xin đưa cụ ông về nhà, vài tiếng sau tử vong.
Ông Kỳ là giáo viên về hưu, sống cùng gia đình con trai. Lúc xảy ra sự việc mọi người đều đi vắng, chỉ con dâu ở nhà. Nhà chức trách nhận định, do ông Kỳ tuổi cao, nhiều bệnh nền, khi ong tấn công không thể chạy kịp thời và hô hoán lớn để người khác đến hỗ trợ nên bị chúng đốt nhiều mũi.
Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hương Long, cho biết chính quyền từng cảnh báo, khuyến cáo người dân trong xã không nên nuôi loài này vì ong vò vẽ có nọc cực độc. Theo ông Việt, một kg nhộng ong vò vẽ giá khoảng 300.000 đồng, vì giá trị kinh tế khá cao nên nhiều hộ vẫn lén lút nuôi.
"Người dân khi phát hiện tổ ong tự nhiên to bằng bát ăn cơm ở trong rừng đã mang đồ bảo hộ, lấy băng keo dán cửa tổ, dùng cưa cắt cành cây có tổ đưa về treo tại các cành cây cam, bưởi trong vườn nuôi, vài tháng sau lấy nhộng bán", ông Việt nói.