Sư tử là kẻ thù số một của trâu rừng, cả hai thường xảy ra những cuộc chiến nảy lửa mà đôi khi kẻ thua cuộc lại chính là kẻ đi săn.
Hai con sư tử cái thuộc đàn Mbiri đã tấn công một đàn trâu rừng và con trâu chậm chân đã trở thành mục tiêu để cả hai tấn công, tuy nhiên việc hạ một con trâu cũng không phải là chuyện có thể thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Một con sư tử phải cắn vào cổ của con trâu, vừa ôm ghì hai cổ nạn nhân lại để con trâu không bỏ chạy, con còn lại thì cố gắng dùng sức nặng của mình để tấn công phía sau con trâu. Cả hai vật lộn một hồi lâu vẫn chưa có kết quả.
Trong lúc đang ra sức hạ gục trâu rừng thì một con sư tử nhìn thấy 'bóng đen' lao đến, nó buông ngay con mồi ra và tỏ thái độ sợ hãi trong khi con sư tử còn lại vẫn cố bám trụ đến phút chót, cuối cùng thì cả hai vẫn phải tháo chạy trước sức mạnh của cả đàn trâu rừng.
VietBF @ Sưu tầm