Một chàng trai Texas đến California và bước vào một cửa hàng lớn t́m việc làm. Ông chủ cửa hàng nói, "Cậu đă từng bán hàng chưa? Cậu ta trả lời, "Rồi ạ, tôi đă từng là người bán hàng khi c̣n sống ở Texas. "Được rồi" Ông chủ có vẻ thích cậu ta nên đồng ư nhận. "Cậu sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai, tôi sẽ quay xuống khi đóng cửa hàng để xem cậu làm ăn ra sao" Ngày làm việc đầu tiên vất vả nhưng cậu ta cũng vượt qua được.
Sau khi khóa gian hàng, ông chủ đi xuống, hỏi: "Hôm nay bán được bao nhiêu hàng? Chàng trai trả lời: "Một ạ". Ông chủ nói: "chỉ có một thôi sao? nhân viên bán hàng ở đây thường bán được 20 – 30 món hàng mỗi ngày cơ đấy, vậy món hàng bán được bao nhiêu tiền?". Chàng trai đáp "dạ, được 101.237,64 đô la ạ" Ông chủ sửng sốt: "Những 101.237,64 đô la cơ à? Làm thế quái nào mà cậu bán được nhiều như thế?" Chàng trai nói: "Đầu tiên tôi bán cho anh ta một cái lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi bán tiếp cho anh ta một cái lưỡi câu loại vừa. Sau nữa tôi lại bán cho anh ta cái lưỡi câu loại lớn hơn. Rồi tôi lại bán cho anh ta 1 cái cần câu mới. Lúc đó tôi hỏi anh ta định đi câu ở đâu, anh ta nói đi ra bờ biển, tôi liền nói với anh ấy rằng anh cần phải có một cái thuyền và tôi dẫn anh ta tới gian hàng thuyền và bán cho anh ta chiếc thuyền 2 động cơ. Bấy giờ anh ta nói rằng chiếc xe Honda Civic của anh ta chưa chắc đă kéo nổi chiếc thuyền nên tôi dẫn anh ta tới gian hàng ô tô và bán cho anh ta con tải Blazer 4x4. Ông chủ nói, "Thằng cha tới đây để mua lưỡi câu mà cậu bán được cho anh ta cả thuyền và xe tải cơ à?
Chàng trai nói, "không phải ạ, anh ta đến đây để mua hộp băng vệ sinh cho vợ và tôi đă nói với anh ấy: "Thế là đi tong ngày cuối tuần rồi! anh có thể đi câu cá…".
*VietBF@sưu tập