01-08-2020 | #821 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-08-2020 | #822 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-09-2020 | #823 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Nhà chùa cho khách ăn mặc hở hang mượn áo
Áo khoác cho du khách ăn mặc phản cảm đến viếng chùa. Được nhắc nhở, tất cả đều vui vẻ mặc vào để chốn tâm linh thêm trang nghiêm, ý thức của du khách và người dân cũng dần được nâng lên. |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-09-2020 | #824 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Trai ngoan.
Hai bà quen nhau trên xe bus. Một bà hỏi: – Con chị uống rượu không? – Không. – Hút thuốc không? – Không. – Nó hay đi chơi về trễ không? – Không. – Chị có đứa con lý tưởng quá. Nó bao nhiêu tuổi? – Một tuổi. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-10-2020 | #825 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Quảng cáo kià....Hở 40% là để kích thích lông tóc mộc nhanh hả...
Có thuốc nào làm rụng lông tóc râu không để khỏi cạo tỉa cắt ...mệt quá... |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-10-2020 | #826 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-10-2020 | #827 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-11-2020 | #828 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Vật gía tăng dịp Tết.
Hai bà hàng xóm ngồi than vãn về chuyện giá cả tăng cao. Một bà nói: – Nhớ ngày xưa cầm 100 nghìn ra chợ là đủ ăn cả cái Tết, giờ cầm 100 nghìn đồng không đủ ăn một ngày nữa. Bà kia cũng thở dài: – Chỗ tôi hồi tuần trước này, cầm 100 nghìn ra siêu thị là có đồ ăn cho cả tuần ấy chứ. Giờ thì không được vậy nữa rồi. – Đấy Tết một phát là giá cả lên chóng mặt thế đấy. – Giá không tăng, chỉ là tuần này siêu thị ấy mới lắp thêm camera thôi. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-12-2020 | #829 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Say xỉn mà khôn.
Vợ đón chồng say khướt: - “Sao? Lại say à? Anh vừa uống rượu ở đâu thì lại xéo tới đó đi, hiểu chưa?”. -Dạ hiểu rồi – chồng đáp rồi lập tức gọi điện cho bạn – Alô, bạn hiền đấy à? Mọi chuyện ổn cả rùi, tớ xin phép được rồi rùi…moa tới liền. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-12-2020 | #830 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-13-2020 | #831 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Quán chú Tư phong phú quá ...vui cười và cảm động nửa...chuyện con người với con người ...
Tai nạn do rượu gây ra và cảnh thương tâm... Hình ảnh người con trai gục đầu khóc bên xác mẹ mình trên vũng máu vì tai nạn giao thông do rượu gây ra. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-14-2020 | #832 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-14-2020 | #833 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Mr Brahim Takioullah người Maroc, người có đôi chân cao nhất thế giới theo Sách Kỷ lục Guinness, đặt gần Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs-Élysées tại Paris.
Không thể nói chuyện với anh ta mà kéo cổ anh xuống. Với chiều cao 2,46 mét, Brahim Takioullah là người đàn ông cao nhất châu Âu, đứng thứ hai trên thế giới và phải liên tục thích nghi với một thế giới không thể đo lường được.Không phải mọi thứ đều màu hồng trong cuộc sống của Brahim. Mặc quần áo hoặc đi giày là một thách thức lớn đối với người đàn ông có kích thước 58, lớn nhất thế giới này. "Thợ làm giày đã yêu cầu tôi 3.500 euros cho một đôi giày! ", Anh than thở. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-14-2020 | #834 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-14-2020 | #835 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
Năm Lợn sắp hết, năm Tý sắp tới, gởi các bạn chuyện con chuột và cái bẫy
Ở một nông trại yên bình nọ co' một cặp vợ chồng nông dân sống vui vẻ. Họ có nuôi một con Gà, một con Lợn và một con Bò. Sống trong nhà còn có một con chuột nhỏ. Một hôm, Chuột tình cờ thấy vợ chồng người nông dân đem về một gói hàng. Chuột ta bèn xem trộm qua kẽ tường, tự hỏi "Không biết cái gói hàng này chứa thức ăn gì đây?". Và chuột ta kinh hoàng khi phát hiện ra gói hàng đó là một cái bẫy chuột. Chạy vọt ra ngoài sân, Chuột la toáng lên với vẻ hoảng sợ: "Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!" Gà dừng bới đất, ngẩn đầu lên nói: "Anh Chuột ơi, nó đúng là nguy hiểm cho anh, nhưng tôi thấy nó chẳng dính dáng gì đến tôi cả. Cái bẫy chuột đâu có ảnh hưởng đến tôi." Chuột quay sang Lợn và nói rằng: "Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!". Lợn tỏ vẻ thông cảm và nói: "Tôi rất lấy làm tiếc là tôi không giúp gì được cho anh, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho anh không bị hại bởi cái bẫy chuột đó." Chuột bèn chạy sang Bò và nói: "Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!". Bò trả lời: " Tôi rất lo lắng cho anh, nhưng mà cái bẫy chuột đó chẳng làm hại tôi được." Mọi con vật trong sân tỏ ra thờ ơ với cái bẫy chuột… thế là Chuột chán nản trở vào nhà, một mình đối mặt với cái bẫy chuột đáng sợ đó. Ngay tối hôm đó, khi mọi người đang ngủ ngon giấc thì một tiếng động vang lên khắp nhà – tiếng động phát ra bởi cái bẫy chuột khi có con mồi bị sập bẫy. Người vợ liền chạy ngay đến cái bẫy xem con gì bị sập bẫy. Trong bóng tối, người vợ không hề biết rằng một con rắn độc bị cái bẫy chuột kẹp trúng đuôi. Thấy người tới, con rắn bèn cắn một phát. Sau đó, người vợ lên cơn sốt. Để hạ sốt, tốt nhất là cho bệnh nhân ăn cháo gà. Thế là người chồng xách rìu ra sân bắt Gà nấu cháo cho vợ ăn. Bệnh tình của người vợ không thuyên giảm. Hàng xóm và bạn bè nghe tin liền đến thăm người vợ. Để đãi khách, người chồng làm thịt Lợn. Cuối cùng, người vợ không khỏe lên được và chết. Rất nhiều người đến đưa tang người vợ. Người chồng phải giết Bò để phục vụ đám tang. Chuột buồn bã chứng kiến toàn bộ sự việc qua kẽ tường. Khi bạn biết được có người gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ, bạn đừng nghĩ rằng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến mình. Nên nhớ rằng khi một người gặp rắc rối, tất cả chúng ta đều có thể bị liên lụy. Tất cả chúng ta đều liên quan với nhau trong cuộc hành trình mang tên "cuộc sống". Chúng ta phải cố gắng an ũi và giúp đỡ nhau, giúp người cũng là giúp chính mình vậy. |
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post: |
baolunbeau (01-18-2020), wonderful (01-15-2020)
|
01-14-2020 | #836 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Tài Xế Taxi Và Tên Hồi Giáo
TÀI XẾ TAXI LONDON ĐÃ TRẢ LỜI THẬT TUYỆT VỜI VỚI MỘT NGƯỜI HỒI GIÁO. Xin hỏi, nếu họ ghét người phương Tây tệ như vậy, tại sao họ chọn phương Tây để sống ? Well done Mr. Driver! Một người Ả Rập Hồi giáo, bước vào một xe taxi màu đen ở London. Anh ta yêu cầu người lái xe phải tắt radio vì giáo lý tôn giáo của mình, ông không được nghe nhạc. Lý do là trong thời gian của các vị tiên tri đó không có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc phương Tây, được coi là âm nhạc của người ngoại đạo. Bác tài xế taxi lịch sự tắt radio, dừng chiếc xe taxi, và mở cửa. Người Ả Rập Hồi giáo hỏi: “Bạn đang làm gì vậy?” Bác tài xế taxi trả lời: “Trong thời gian của các vị tiên tri không có taxi, xin ông hãy chờ một con lạc đà …” |
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
anhhaila (01-14-2020), Antoan (04-25-2020), baolunbeau (01-18-2020), cha12 ba (01-15-2020), hohoang (08-23-2020)
|
01-15-2020 | #837 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Cuộc Sống Giống Ly Cà Phê .
Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café... nhấp 1 ngụm... chợt nhận ra, ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy, lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly... Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn cuộc đời sao lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo, rồi tốn nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào, trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống! Để có được một ly café ngon ... hãy để một sáng đẹp trời, đón người mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, nhẹ nhàng thưởng thức một ly café đậm đà, tươi mới, không mùi khét, không vị đắng, không loãng nhạt,... và nhớ khuấy đường, người phục vụ đã để ở đáy ly ! Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một Triết Lý Café. "Và nhớ nhe ..đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng, café sẽ mất hết mùi vị và gây đắng. Uống không ngon và có mùi khét." Cuộc sống cũng vậy, "hâm nóng lại" là suy nghĩ quá nhiều về "đã qua", đang sống hôm nay mà luôn trông ngóng về quá khứ. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa... mà quên mất, việc đó chỉ mang lại buồn chán, khó chịu, đớn đau cho chính họ. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng khơi lại, hãy sống với thực tại nhé..... |
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Antoan (04-25-2020), baolunbeau (01-18-2020), cha12 ba (01-15-2020), hohoang (08-23-2020), Kelvin (01-15-2020)
|
01-15-2020 | #838 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Kén Vợ.
Có một chàng trai có ba con người yêu nhưng nó không biết cưới con nào nên liền đưa cho mỗi con 5000 usd xem chúng nó tiêu như thế nào rồi quyết định -Con thứ nhất mang tiền đi shop,làm đẹp và nói với nó rằng em làm đẹp cho anh ngắm vì em rất yêu anh. -Con thứ hai mang tiền đi mua hết những quà về tặng nó và nói em tặng anh những món quà này vì em rất yêu anh -Con thứ ba thì đem tiền đầu tư vào chứng khoán rồi nâng tiền lên gấp đôi gấp ba xong đưa lại nó 5000 usd và nói rằng em đầu tư cho tương lai chúng mình vì âm rất yêu anh Nó suy nghĩ và rồi quyết định cưới con...ngực to nhất |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-15-2020 | #839 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Say và tiểu.
Mình 1 lần say quắt cần câu.. xong đi lạng quạng tìm toilet thì nhìn thấy 1 chị đi vào, mình quát loạn lên đuổi ra, chị đấy vội chạy ra té khói! Lúc sau mới biết mình nhầm toilet! Haha... |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
01-15-2020 | #840 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Cũng chuyện anh bạn say xỉn.
Một anh chàng say khướt về nhà đập cửa gọi vợ: "Em yêu, anh vừa đi gặp bạn học cũ..." - Ồ, là anh đó à? Vâng, chuyện đó bình thường mà. - Anh nhậu hết tháng lương rồi. - À, em có thể hiểu. - Xe anh bị cảnh sát giữ... - Chuyện đó đương nhiên thôi. - Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất đời! Mà em ơi, anh đã trót tặng cho một cô gái chiếc nhẫn vàng của anh rồi. - Ơn Chúa, em thật là may mắn! - Sao? Em vui ư? - Vâng, vì em chỉ là hàng xóm của anh thôi. Còn vài bước chân nữa là anh tới nhà rồi, hãy can đảm lên và chúc anh may mắn! |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |