Một dịp, có vị đại quan đi trên chiếc xe lục mã; 6 con ngựa là giống ngựa thuần chủng, được mua ở các nước khác nhau. Chẳng may đang đi thì xe bị sa xuống vũng bùn ở giữa đường, và mặc dù bác xà ích ra roi quất bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng lũ ngựa cũng chẳng thể kéo nổi chiếc xe lên khỏi vũng lầy. Đúng lúc ấy xuất hiện chiếc xe song mã của bác nông dân chạy tới. Xe của bác nông dân vượt qua vũng bùn một cách dễ dàng. Vị đại quan lấy làm lạ hỏi bác: - Ngựa của nhà ngươi có sức mạnh gì vậy? Bác nông dân trả lời: - Đàn ngựa của ngài, dù mỗi con đều là giống ngựa thuần chủng, mạnh mẽ nhưng chúng thuộc các nòi khác nhau và giữa chúng không có mối liên hệ gì với nhau. Mỗi con đều cho mình là nhất và tùy tiện theo ý mình. Khi ngài quất roi con này thì những con khác lấy làm thích thú. Còn ngựa của tôi đơn giản có cùng huyết thống mẹ và con. Chỉ cần dùng roi dọa một con là con kia ráng sức để trợ giúp nhau.
VietBF@sưu tập
|