Sau khi qua đời. Phi Nhung được người thân đưa về an nghỉ tại tịnh xá Giác An và chùa Huệ Quang. Hơn 1 năm nữ ca sĩ ra đi măi măi, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp vẫn nhớ thương thường xuyên tới đây thắp hương viếng.
Mới đây, ca sĩ Mai Thiên Vân khi vào tịnh xá để đưa tiễn người thân của ḿnh đă tranh thủ thắp hương cho đàn chị. Lúc sinh thời, hai chị em đă nhiều lần song ca trên sân khấu, trong đó có ca khúc "Áo mới Cà Mau".
Thế nhưng, khi định chụp ảnh với Phi Nhung th́ điện thoại Mai Thiên Vân có hiện tượng lạ là dù chỉnh qua xài app chụp h́nh cho đẹp nhưng máy "vẫn đứng y nguyên".
Mai Thiên Vân kể: "Hôm nay đưa tiễn anh hai (ông xă chị Hai Liên) về Tịnh xá Giác An. Vừa vào cửa gặp h́nh ảnh chị Phi Nhung.
Ḿnh và các anh chị em đi chung cùng nhau thắp nhang cho chị và chụp ảnh lưu niệm. Ḿnh nói để em xài app chụp cho đẹp, chụp chung xong ḿnh nhờ người chụp dùm 1 tấm riêng với chị. Đưa máy lên cái app đứng chựng không chụp được. Ḿnh nói thôi chút nữa khi nào về th́ chụp lại… tới khi chuẩn bị ra về mở app lên để chụp th́ app vẫn đứng y nguyên. Ḿnh nghĩ bụng, chị cũng thích chọc ghẹo em ghê nha…
Lúc trước hát bài 'Áo mới Cà Mau' có khúc chị ngẫu hứng đưa tay vẹo má em làm em mắc cỡ quá luôn. V́ không có trong kịch bản tập của 2 chị em, giờ lâu lâu gặp lại ghẹo em chứ ǵ (làm em nhớ 2 trái ổi trong tuồng Bến Đợi nè).
Em đâu chịu thua, chị không chịu chụp app với em th́ em chụp thường, chỉ có điều là em chụp cái lưng em thôi… chịu chưa nè.
Vài ḍng tâm sự: Cuộc sống thật mong manh, nay c̣n mai mất… thời gian qua nhanh quá! Chỉ mong được b́nh an mỗi ngày".
Trước đó, Mai Thiên Vân cũng ghé quán Phi Nhung để thăm và thắp nhang cho đàn chị khi về Việt Nam: "H́nh chụp ngày 23 tháng 9 trước ngày tham dự liveshow Quang Lê vừa rồi tại Việt Nam. Ḿnh đến thăm và thắp nhang cho chị để đáp lễ v́ ngày trước chị hay nói khi nào về Việt Nam th́ gọi chị, chị và ê-kip của chị sẽ giúp em. Em luôn thầm cảm ơn tấm ḷng của chị, mặc dù điều đó chưa kịp xảy ra".