Thảm họa đã xảy ra ở giải chạy được tổ chức tại tỉnh Cam Túc khi các vận động viên tranh tài ở cự ly 100km qua địa hình hiểm trở.
Giải ultra trail này được tổ chức với sự tham dự của 171 vận động viên, được diễn ra vào trưa ngày 22/5. Buổi chiều, một cơn mưa đá kèm theo gió lớn ập xuống khiến rất nhiều vận động viên mất liên lạc. Khoảng 700 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân, song chỉ cứu được 151 người.
Khu vực tổ chức giải chạy cực đẹp, vòng qua các ngọn núi cheo leo nhìn xuống sông Hoàng Hà, song cũng cực kỳ hiểm trở. Bên cạnh đó, nhiệt độ ở khu vực này về đêm xuống cực thấp, trong khi trang phục thi đấu của các vận động viên tham gia rất mỏng manh, khiến 21 vận động viên khi được tìm thấy đã tử vong, chỉ có duy nhất một nạn nhân còn sống trong tình trạng khá nguy kịch.
Theo các chuyên gia đánh giá, tất cả các nạn nhân đều tử vong do nhiệt độ ngoài trời quá rét khiến thân nhiệt xuống thấp quá ngưỡng chịu đựng.
Trong số các vận động viên được giải cứu sớm, có 8 người bị thương nhẹ.
May mắn cho các vận động viên sống sót khi họ đều được theo dõi qua hệ thống GPS nên việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên thời tiết khắc nghiệt với mưa to và gió mạnh khiến công tác cứu hộ vị chậm trễ đáng kể.
Theo Wang Xiaodong - đội trưởng trạm cứu hộ Tây Sơn, đội của ông đã mất đến 3 tiếng rưỡi để tiếp cận với các nạn nhân từ điểm tập kết CP4 đến điểm tập kết CP3, bởi địa hình cực kỳ hiểm trở với khe núi và hẻm vực.
Cam Túc là một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc. Nơi này giáp với Mông Cổ ở phía Bắc và Tân Cương ở phía Tây. Lũ lụt và sạt lở đất thường xảy ra tại tỉnh này. Năm 2010, một vụ sạt lở từng khiến 1.000 người thiệt mạng ở một thị trấn nhỏ. Nơi này cũng dễ xảy ra động đất.
Rừng đá sông Hoàng Hà nổi tiếng với phong cảnh và núi non hiểm trở, có hàng nghìn cột đá và măng đá sa thạch tự nhiên hình thành do hoạt động địa chất của lớp vỏ Trái Đất. Nơi đây từng là trường quay tự nhiên của nhiều chương trình truyền hình và phim của Trung Quốc. Các thành đá của khu vực được cho là có tuổi đời tới 4 tỷ năm.
Gần một năm trước, tại giải marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 cũng đã có một vận động viên tử vong vì lũ cuốn trong lúc cố gắng chạy qua một con suối ở khu vực suối Vàng (đường đi Cổng Trời), xã Đạ Sal, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Bà Nguyễn Thị Nguyên - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức giải - đã nhìn nhận ban tổ chức chưa có phương án tốt cho giải diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa, bởi các năm trước giải đều diễn ra trong mùa nắng. Mặt khác, Lâm Đồng là nơi ít có sạt lở trong rừng, không có lũ quét nên ban tổ chức ít nhiều có chủ quan.
"Sau lần này, chúng tôi sẽ nghiêm khắc trong việc cấp phép cho các giải chạy diễn ra trong mùa mưa, thậm chí không cấp phép. Để đảm bảo an toàn, ngoài vấn đề y tế thì cần đánh giá các vấn đề an toàn chuyên sâu" - bà Nguyên nhận định.
Bà Nguyên thông tin thêm: "Đây là cuộc thi đáng lẽ diễn ra vào mùa nắng như các năm trước, nhưng do vướng dịch COVID-19 nên việc tổ chức dời sang tháng 6. Vì thay đổi thời gian trước áp lực đăng ký quá đông nên ban tổ chức không dự liệu được những rủi ro thời tiết. Thực sự đây là tai nạn đáng tiếc".
VietBF @ Sưu tầm