11-17-2019 | #1641 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Phát hiện mới của nhà khoa học.
Nhà khoa học làm thí nghiệm với một con ếch. Ông cắt một chân nó và ra lệnh: - Nhảy! Con ếch nhảy. Nhà khoa học cắt chân thứ hai của con ếch và nói: - Nhảy! Ếch tiếp tục nhảy. Nhà khoa học cắt chân thứ ba và yêu cầu ếch nhảy. Con ếch lại nhảy. Sau đó, ông cắt nốt chân cuối cùng của con ếch và nói: - Nhảy! Nhưng con ếch không di chuyển, dù nhà khoa học hét "Nhảy" một lần nữa. - Vậy đấy, khi ta cắt hết bốn chân của con ếch, nó sẽ trở thành điếc. Nhà khoa học kết luận.!! |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-17-2019 | #1642 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Bệnh nghề nghiệp.
Một anh chàng làm nghề MC, dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Anh chàng nói: - Xin giới thiệu với ba mẹ đây là bạn gái con, 20 tuổi, thư ký một công ty nước ngoài, tính tình hòa nhã và nấu ăn rất ngon. Xin bố mẹ cho một tràng pháo tay! |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-17-2019 | #1643 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Phải cởi quần áo.
Một buổi sáng mùa đông, cô người mẫu phàn nàn xưởng họa quá lạnh, khó có thể khỏa thân để làm người mẫu được. Họa sĩ tán thành: - Cô nói đúng. Hôm nay tôi cũng không có hứng làm việc. Cô ngồi xuống uống với tôi một tách cà phê. Vài phút sau cả hai nghe thấy tiếng đập cửa quyết liệt. Ông họa sĩ ra lệnh cho cô người mẫu: - Nhanh chết rồi.Cô cởi hết quần áo ra đi. Vợ tôi đấy! |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-17-2019 | #1644 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Làm Khoán.
Ở thôn BaLon có một anh chàng nổi tiếng là lười nhác, chẳng tham gia gì từ việc gia đình đến việc xã hội. Biết chuyện, Ngọc Hoàng tức giận sai Thiên Lôi xuống trần giết chết thằng lười nhác này. Đợi hôm mưa to gió lớn, Thiên Lôi cầm lưỡi tầm sét bay thẳng xuống nhà anh chàng lười thì bắt gặp ngay cảnh anh ta đang hì hục làm "chuyện ấy" với vợ, mồ hôi nhễ nhại. Thiên Lôi gọi Thổ Địa đến quát nạt: - Sao chúng mày báo cáo láo, chúng mày bảo nó lười, vậy nó đang làm gì mà chịu khó hì hục đến như vậy? - Dạ thưa! Nó đang làm công việc đúc người đấy ạ. Thổ Địa ấp úng trả lời. - Đúc người là một việc làm tốt, đáng khen. À, mà này, cách gì mà làm nó nhiệt tình đến vậy? Thiên Lôi vừa ngắm nhìn vừa hỏi. - Dạ, đó là cách làm khoán, làm theo phương thức khoán sản phẩm ạ... |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-17-2019 | #1645 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Ăn nói khoan thai.
Ngày xưa có một người nuôi phải thằng đầy tớ tính hay láu táu, chưa đặt đít đã đặt mồm; bạ đâu nói đấy, chẳng ra đầu đuôi làm sao cả. Một hôm thầy mắng tớ rằng: - Từ rày không được ăn nói hấp tấp như thế nữa. Nói câu gì phải cho có đầu có đuôi, chứ không được nói nhăng nói nhít. Một nhát, người chủ ngồi ăn thuốc lá, tàn thuốc rơi vào áo nhiễu. Thằng đầy tớ trông thấy mới ra đứng khoanh tay, nói thong thả rằng: - Thưa thầy... trứng con ngài... đem ủ... nở ra... con tằm... Con tằm... kéo kén... Kén... ươm tơ... Tơ đem ra... kẻ chợ... bán... Người ta... mua về... bán lại cho... chú Khách... Chú Khách... đóng hòm... chở về Tầu... Bên Tầu... mới đem... dệt thành nhiễu... Thành nhiễu rồi... đóng hòm... lại chở... sang bên... An Nam... Cửa hàng ta... buôn về... bán lại... Thầy mới đi mua... đem về nhà... gọi... thợ may đến... cắt áo... khâu xong... thầy mặc... thầy ngồi... ăn... thuốc lá... tàn thuốc... rơi... cháy kia kià! Anh chủ vội vàng trông xuống, thì áo đã cháy mất một mảng to. Giận quá, mắng thằng ấy rằng: - Sao mầy không bảo ngay, mà mầy nói lôi thôi thế? Nó thưa rằng: - Vừa ban nãy, thầy mới dặn con phải ăn nói cho có đầu có đuôi!... |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-17-2019 | #1646 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Một vụ chảy máu cam.
Trời tuy đã chuyển sang đông nhưng cô thư ký trẻ trung vẫn diện đầm ngắn trên gối, trông cô thật gợi cảm. Chiếc xe lao nhanh về hướng phi trường. Ra khỏi trung tâm thành phố được ít phút, anh lái xe tế nhị bẻ gập chiếc gương chiếu hậu trong xe lên để hình ảnh sếp và cô thư ký không hiện lên trên đó. Một lát sau, anh lái xe bỗng nghe một tiếng “ái” phát ra từ miệng cô thư ký, theo phản xạ bản năng anh quay đầu lại thì loáng thấy tay sếp đưa nhanh lên mũi, anh nhận thấy thấy tay và mũi sếp bê bết máu… Hoảng hốt anh nói: - Thôi chết, anh bị chảy máu cam rồi! – Vừa nói anh lái xe vừa với tay đưa cho sếp hộp khăn giấy. - Cảm ơn cậu – Mặt sếp thoáng chút ngượng ngùng – Không hiểu sao mỗi lần đầu đông, trời hanh khô, cái niêm mạc mũi của tớ lại bị như vậy. Rồi mọi chuyện cũng ổn. Việc cầm máu của sếp cũng dễ dàng nhanh chóng. Nó cũng không nặng như anh lái xe nghĩ khi nhìn thấy. Chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên đường. Định hỏi thăm sếp thêm về cái mũi thì anh chợt nghe tiếng cô thư ký nói khá nhỏ với sếp nhưng vẫn đủ nghe, giọng cô có vẻ hờn dỗi: - Người ta đã bảo hôm nay không được rồi, còn cố! |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-17-2019 | #1647 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Nhớ kỹ thêm tí nữa.
Thấy cơ thể mình đột nhiên có nhiều thay đổi, một phụ nữ đi khám bệnh và được bác sĩ cho biết, chị đã có thai. Chị ta giận dữ mắng cho bác sĩ một trận và một mực cho rằng điều đó không thể xảy ra vì chồng mình đã đi công tác nước ngoài hơn 1 năm. Một tuần lễ sau, bệnh nhân đó lại đến phòng mạch và nhỏ nhẹ: - Thưa bác sĩ, lần trước tôi quên khuấy mất là cách đây 2 tháng chồng tôi có về phép! Ông bác sĩ tủm tỉm cười: - Nghe có vẻ khá hơn rồi đấy, nhưng cô cần nhớ kỹ lại một chút nữa, vì cái thai đã sang tháng thứ tư rồi. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-17-2019 | #1648 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Thầy trò đường tăng
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. - Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ? - Đường Tăng làm bộ tằng hắng sặc.. - Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? - Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em. - Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. - Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. - Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-17-2019 | #1649 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Lần cuối cùng.
Một người đàn ông dẫn theo một con chó rất to đi vào một bar club , yêu cầu cô phục vụ 2 chai bia. 1 chai ông ta uống còn 1 chai đổ vào 1 cái chậu cho con chó, nó uống bia như chủ nó vậy. Cô nàng phục vụ tỏ vẻ thích thú, hỏi: -Thế nó còn làm được gì nữa? Người đàn ông thì thào: “Nó còn biết sex nữa.” Cô nàng phục vụ bèn dẫn người đàn ông và con chó lên 1 buồng nhỏ.Cô ta cởi hêt quần áo và nằm ra ghế salon.Con chó nhìn cô ta, nhưng nó không làm gì cả. Người đàn ông vừa cởi quần áo,vừa quát con chó: -Này, con ngu, đây là lần cuối ta chỉ cho mày xem lại xem người ta làm việc đó như thế nào!!! |
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-19-2019 | #1650 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Tại sao gọi là mùa đông.
Tí và Tèo trò chuyện với nhau. - Đố cậu tại sao mùa nắng gọi là mùa hè? - Tí hỏi. - Dễ ợt. Mùa nằng nóng thì phải nằm ngoài hè thì mới mát chứ. - Tèo trả lời. - Thế tại sao mùa rét gọi là mùa đông? - Vì mùa rét lạnh phải nằm đông người cho ấm chứ sao. |
The Following 3 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post: |
11-19-2019 | #1651 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Giúp tố cáo tội phạm.
Điện thoại reo vang tại đồn cảnh sát: - Tôi phát hiện một người tên Tom, nhà số 7 phố Tu viện, cất giấu ma túy trong đống củi nhà anh ta. - Chúng tôi sẽ đến ngay. Cảnh sát đến nhà Tom, lục soát khắp nhà, chẻ từng khúc củi nhưng không tìm thấy ma túy. Cảnh sát thất bại ra về. Người tố cáo gọi điện đến nhà Tom: - Thế nào Tom? Họ đã chẻ củi cho anh chưa? - Rồi! - Tốt lắm, bây giờ anh gọi họ tới nhà tôi nhé. Tôi cần xới lại khu vườn một chút. |
11-22-2019 | #1652 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Đau lòng khi mẹ và chồng có cùng quan điểm.
Thấy Mary vừa khóc vừa kéo vali vào nhà, mẹ cô ngạc nhiên hỏi: - Sao thế con gái yêu? John lại làm gì có lỗi với con à? Mary nức nở nói: - Mẹ đừng nhắc đến tên đấy nữa, anh ta thật quá quắt. - Kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra? - mẹ cô nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng. Mary vẫn khóc thút thít và nói: - Hôm 8/3 vừa rồi, anh ta đã không tặng con gì cả. Thế là con bảo anh ấy hãy đi ra ngoài tìm mua một thứ gì đó khiến con trông quyến rũ, xinh đẹp hơn thì mới được về nhà. Mẹ Mary nói: - Thế hóa ra suốt đời nó không được về nhà luôn à? - !!! |
11-22-2019 | #1653 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
11-22-2019 | #1654 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Học sinh dùng chiêu để về sớm.
Trong giờ học, thấy cả lớp uể oải, cô giáo nãy ra một ý tưởng. Bây giờ cô sẽ đưa ra một câu hỏi ai mà trả lời được thì cô sẽ cho bạn đó 10 điểm và được về sớm. Cả lớp đang xôn xao chờ đợi câu hỏi của cô giáo thì bỗng nghe một tiếng động mạnh. Phía bên dưới Tý cầm cặp ném vào cửa sổ. Cô giáo liền hỏi: - Ai? Em nào? Em nào vừa ném cặp qua cửa sổ? Tý đứng phắt dậy: - Em ạ! Em trả lời đúng rồi nhé, em chào cô em về! - !?! |
11-22-2019 | #1655 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Con gà có trước hay quả trứng có trước?.
Con gà có trước hay quả trứng có trước? Đáp án: Quả trứng có trước (Vì từ thời cổ đại thì khủng long đã đẻ ra trứng còn loài gà mãi sau này mới xuất hiện). Mình có hỏi Thượng đế rồi Ổng nói ta tạo ra con gà trước chứ có rảnh đâu mà ngồi đó ấp tứng gà... |
11-22-2019 | #1656 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
Bạn có nhìn ra chữ gì trong hình không?
Thử tài tinh mắt của bạn qua câu đố sau.Bạn thấy gì ?????? Đáp án: Đó là chữ 'life' (Cuộc sống). |
11-26-2019 | #1657 |
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,973
Thanks: 81,074
Thanked 56,785 Times in 24,152 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 75 |
|
11-27-2019 | #1658 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,779 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 58 |
Có 3 thằng ăn trộm trái cây của vua, bị quân triều đình bắt được, bị quan xử như sau:
thằng nào nuốt được trái cây mình ăn trộm mà không cười thì được tha. Thằng đầu nuốt hoài không được trái quýt bị chém, thằng thứ 2 nuốt trái nho xong cười bị chém. Hai thằng gặp nhau trên thiên đàng, thằng thứ nhất chửi thằng thứ 2: "mẹ, có mỗi trái nho nuốt không xong là sao mày?", thằng kia: "tao nuốt xong rồi, tự nhiên quay qua, thấy thằng kia đang cầm trái sầu riêng….khic…knên tao mắc cười." ST |
The Following User Says Thank You to nangsom For This Useful Post: |
cha12 ba (11-27-2019)
|
12-01-2019 | #1659 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
12-01-2019 | #1660 |
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,285
Thanks: 17,998
Thanked 64,837 Times in 16,417 Posts
Mentioned: 125 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 57 |
|
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |