Có 2 vợ chồng tóc quăn luôn gây lộn, tổ dân phố phải gọi lên nhắc nhở hoài. Chồng vũ phu hay đánh vợ lại ngoa ngoắt hay la.
Bữa nọ, vợ chồng lại cãi nhau, thấy vợ bắt đầu to miệng, chồng khẽ cốc nhẹ đầu vợ nhắc nhở. Ngờ đâu vợ la toáng lên: Ối trời ơi! Nó đánh vào cơ quan đầu não rồi.
Hoảng quá, chồng sấn tới bịt mồm vợ.
Vợ vùng ra thét lên: Bà con ơi! Nó đòi đánh Đài Phát thanh.
Điên tiết, chồng túm lấy ngực áo vợ.
"Làng nước ơi". Chị vợ càng gào to: Nó đòi đụng tới hội bà mẹ và trẻ em đây này.
Vừa sợ vừa tức, chồng sấn tới thúc cùi chỏ vào bụng.
"Ới cha mẹ ơi!" Giọng vợ đã khàn khàn: Nó lại đánh vào công ty lương thực.
Tiện đà, chồng huỵch một phát vào bụng dưới.
"Thổ thần thiên địa ơi!" Chị vợ nhảy như cóc: Nó chơi cả công ty cấp thoát nước.
Đâu cũng đụng cơ quan đoàn thể, bí quá chồng đá tạt vào mông.
"Trời ơi!" Chị vợ rên rỉ: Nó đã chuyển hướng về công trình vệ sinh đô thị.
Thế này quá lắm, chồng nổi điên đấm đá túi bụi.
"Thần núi thần sông ơi!" Chị vợ thều thào: Vua thua thằng liều rồi, nó dám đánh cả liên hiệp quốc.
Sợ tím tái, chồng xách dép chạy mất.
Nhận xét: Đem liên hiệp quốc ra dọa là phụ nữ khôn.
VietBF@sưu tập
|