Quote:
Originally Posted by luyenchuong3000
Nội t́nh Mỹ bị nước ngoài xâu xé bởi chính trị gia Mỹ tha hoá làm nội gián !
|
Nh́n h́nh quân đội đóng trong thủ đô làm tui nhớ tới ngày 1/11/1963. Đó là ngày một số tướng lănh lật đổ TT Ngô đ́nh Diệm và giết ông trong nhà thờ Cha Tam. Thật không thể tin được có một ngày mà thủ đô nước Mỹ, nơi biểu tượng cho nền tự do dân chủ của thế giới, tràn ngập lính, hàng rào kẻm gai, xe tăng thiết giáp chạy rần rần như là một cuộc đảo chánh.
Lúc này Nicolás Maduro, Putin, và Tập đang cười và nói rằng "tụi mầy chửi tụi tao bầu cử gian lận, bây giờ rỏ ra là mầy cũng vậy, có khác ǵ đâu. Rồi c̣n tự do ngôn luận, mầy cũng bịt miệng những người đối lập cũng như tụi tao thôi, làm ơn đừng có lên mặt đạo đức giả."
Ngày hôm nay nước Mỹ được lên ngang hàng với nước Nga, Tàu, Venezuela, Cuba, hay Bắc Hàn... Thật là nhục, ôi thôi, than ơi ...