Một cậu bé từng khiến giáo viên dạy môn Toán cười chảy nước mắt khi chấm bài kiểm tra của em. Theo đó, đề kiểm tra Toán có 1 câu hỏi về "mua bữa sáng". Cụ thể:
''Đề bài đưa ra một loạt món ăn sáng như bánh bao, tô mỳ,... cùng với các mức giá tương ứng và yêu cầu học sinh tính giá tiền phải trả nếu mua các món ăn này.
Câu hỏi đầu tiên "Mua 4 cái bánh bao có giá bao nhiêu", với dữ liệu đề bài đưa 1 chiếc bánh bao có giá 0,25 NDT, cậu bé này đã đưa ra câu trả lời đúng: 0,25 x 4 = 1 NDT.
Tương tự, với câu hỏi "Mua 3 tô mỳ có giá bao nhiêu", với dữ liệu đề bài đưa ra 1 tô mỳ có giá 2,5 NDT, cậu bé tiếp tục trả lời đúng: 2,5 x 3 = 7,5 NDT.
Tuy nhiên sang câu hỏi thứ 3 "Bạn muốn mua món gì?", "Tổng cộng bao nhiêu tiền?", cậu bé này thẳng thắn trả lời: "Tôi không mua, tổng cộng là 0 NDT". Câu trả lời vừa đúng, lại vừa sai sai, khiến giáo viên bất lực, vừa bực vừa buồn cười!
Không mua gì thì 0 NDT là quá đúng rồi, nhưng nếu em nào làm bài cũng "tôi không mua, tổng cộng là 0 NDT" thì làm sao giáo viên có thể kiểm tra kỹ năng tính toán, vận dụng vào đời sống của các em được, đúng không nào!
Bài kiểm tra này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức gây bão và khiến cư dân mạng cười bể bụng. Một số người đùa rằng, nếu một lớp có tới 10 em "không mua gì" như em này thì cô giáo khéo bỏ nghề! Một số thì hài hước cho rằng: "Em học sinh này tiết kiệm đấy chứ, vậy là mỗi sáng tiết kiệm được mấy NDT rồi".