Mới cưới nhau chưa được bao lâu, người chồng đã nhẫn tâm sát hại vợ vô cùng man rợ. Sau đó, anh ta đã đốt xác người vợ. Điều đáng nói, trên mạng xã hội của người này toàn hình ảnh yêu thương vợ.
Chiều qua 13/11, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Theo đó, một người đàn ông tên C. (SN 1996) đã ra tay sát hại người vợ (SN 2001) của mình sau đó châm lửa đốt xác.
Sự việc rúng động trên nhanh chóng được dư luận chú ý, nhiều người đã tìm ra được tài khoản Facebook nghi của gã chồng có hành vi man rợ. Có thể thấy trên trang Facebook này, trước khi gây án, đối tượng C. vẫn thể hiện tình cảm yêu thương với vợ.
Dòng tiểu sử ghi nội dung "yêu vợ thương con".
Cụ thể, tài khoản Facebook tên C.S (được cho là của đối tượng C.) để ảnh đại diện là hình ảnh thân thiết giữa 2 vợ chồng, ảnh nổi bật trên trang cũng là ảnh cưới hạnh phúc. Không những thế, tại phần tiểu sử, C. còn viết dòng chữ là "Yêu vợ thương con".
Cũng trên Facebook, cách đây không lâu đối tượng C. cũng đăng tải những hình ảnh mình và vợ cùng nhau đi du lịch vui vẻ.
Gần đây đối tượng vẫn đăng ảnh đi du lịch cùng vợ.
Trên mạng xã hội C. thể hiện tình cảm yêu thương với vợ nhưng sau đó lại đang tâm cướp đi sinh mạng của vợ và đứa con vẫn chưa ra đời. Trên trang Facebook của C., rất nhiều người đã để lại bình luận thể hiện thái độ chỉ trích vô cùng gay gắt. Ai nấy đều phải ghê sợ hành vi quá nhẫn tâm, man rợ của đối tượng.
Một số bình luận từ cư dân mạng:
"Yêu thương gì mà giết cả vợ. Loại này mong pháp luật xử thật nghiêm để chịu tội".
"Dã man thật sự. Không thể hiểu nổi nó nghĩ gì mà giết cả vợ lẫn con. Khổ cô vợ quá, rõ còn trẻ mà lại đang mang bầu".
Hiện trường vụ án
VietBF Sưu Tầm